Cảm động tấm lòng của những “người cha, người mẹ đỡ đầu” Công an vùng đất mỏ

06:05 27/08/2025

Những năm qua tại Quảng Ninh, hoạt động của những “người cha, người mẹ” đỡ đầu mang sắc phục Công an đã trở thành điểm tựa tin cậy cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lan tỏa tình yêu thương và góp phần làm rạng ngời thêm truyền thống “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND…

Đã hơn 1 tháng trôi qua từ sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Đây là vụ tai nạn để lại hậu quả vô cùng nặng nề, gây chấn động trong dư luận xã hội, khi có tới 39 nạn nhân thiệt mạng. Cộng đồng tiếc thương cho những nạn nhân xấu số và cũng vô cùng xót thương cho những nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn. Trong đó, em Hoàng Nhật Minh, học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Hà Nội) có lẽ là một trong những trường hợp đáng thương nhất. Em Minh mới 10 tuổi đã mất đi toàn bộ người thân ruột thịt, trong chuyến du lịch định mệnh…

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận đỡ đầu em Phạm Hiếu Nghĩa.

Trong phút chốc từ một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc, em Minh trở thành trẻ mồ côi, em còn quá non nớt để đương đầu với cuộc sống. Điều đó khiến cho nhiều CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh, nhất là đối với Thiếu tướng Trần Văn Phúc – Giám đốc Công an tỉnh trăn trở, day dứt. Bởi vậy, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin em Hoàng Nhật Minh đang điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội), Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên, trao số tiền 200 triệu đồng của CBCS Công an tỉnh hỗ trợ bé Minh. Thiếu tướng Trần Văn Phúc còn trực tiếp nhận đỡ đầu bé Minh cho đến lúc trưởng thành. Dẫu biết rằng không thể chữa lành vết thương lòng quá lớn trong bé Minh, nhưng chúng ta tin rằng động thái của người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Ninh, cũng như tình cảm của CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh dành cho Minh sẽ phần nào giúp Minh vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục hành trình hướng tới tương lai.

Có thể nói, những năm qua, việc nhận đỡ đầu các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành phong trào phát động trong Công an tỉnh Quảng Ninh, lan tỏa ở tất cả các đơn vị, địa phương. Mới đây, trường hợp em Phạm Hiếu Nghĩa (SN 2011, trú tại khu 3, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) là một ví dụ. Bố Nghĩa mất sớm do bệnh nặng, bà nội Nghĩa già yếu, anh trai bị dị tật câm điếc bẩm sinh, một mình mẹ Nghĩa tảo tần lo toan nuôi dưỡng cả gia đình. Nhưng éo le chưa dừng lại ở đó, vào tháng 9 năm ngoái, khi cơn bão Yagi đổ bộ, căn nhà cấp 4 cùng toàn bộ vật dụng sinh hoạt của gia đình Nghĩa cũng bị cơn bão quái ác cuốn bay. Trước hoàn cảnh này, vừa qua các CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến nhà Nghĩa, chia sẻ, động viên gia đình em và nhận đỡ đầu Nghĩa cho đến năm 18 tuổi, với mức trợ giúp 1 triệu đồng/tháng. Trung tá Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng ninh tâm sự: “Hy vọng những tình cảm và sự đóng góp nhỏ bé của chúng tôi sẽ đỡ đần được phần nào cuộc sống của em Nghĩa, để em có thêm nghị lực, chăm ngoan, học giỏi và tự tin trưởng thành…”.

Còn ở phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh), hai chị em Nguyễn Lê Vân Khánh (SN 2010) và Nguyễn Văn Minh (SN 2012) cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mẹ ly hôn, các em ở với mẹ, nhưng mẹ các em vốn là người nhập cư, không có họ hàng ở gần, mấy năm nay lại mắc bệnh u não nên gia đình lâm vào khánh kiệt. Chứng kiến hoàn cảnh này, các CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định nhận đỡ đầu các em, đều đặn mỗi tháng hai chị em Khánh được hỗ trợ 2 triệu đồng. Cùng với đó, những người cha, người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an thường xuyên đến nhà động viên, hướng dẫn các em học tập và đỡ đần sinh hoạt hàng ngày. Tình cảm ấy đã thổi nghị lực vào ước mơ của các em, giúp các em có điều kiện phấn đấu. Năm học vừa qua, Vân Khánh đã thi đỗ vào Trường THPT Uông Bí, được đi dự Trại hè yêu thương do Bộ Công an tổ chức. Vân Khánh chia sẻ rằng, em đang đặt quyết tâm thi đỗ vào Học viện Quân y để trở thành bác sĩ quân y giúp đỡ được cho nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn như em.

Theo Thượng tá Nguyễn Bảo Ngọc, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, ngoài việc nhận đỡ đầu các em Vân Khánh, Văn Minh đến năm 18 tuổi, Trại sẽ tiếp tục theo sát, định hướng và hỗ trợ các em lựa chọn nghề nghiệp để sau này lập nghiệp. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chỉ đạo phân trại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác để nhận đỡ đầu trong thời gian tới. Mang đến những điều tốt đẹp, bù đắp những mất mát của số phận cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống, mong ước của những bố, mẹ đỡ đầu của Trại tạm giam nói riêng cũng như của các CBCS Công an tỉnh nói chung giản đơn nhưng vô cùng thiết thực, chan chứa lòng nhân ái.

Bước chân những người cha, người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an đến với trẻ em khó khăn vùng cao của tỉnh Quảng Ninh.

Sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, nuôi dưỡng ước mơ tương lai. Các CBCS Công an thực sự là những cầu nối yêu thương, đưa tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình trưởng thành phát triển, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Trung tá Bùi Thị Thúy Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nhận đỡ đầu hơn 50 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi em gặp phải những éo le riêng, với những mất mát, thiệt thòi phải đối mặt khi tuổi đời còn nhỏ, nhưng các em đều chung vòng tay yêu thương, đầm ấm trên hành trình tiếp diễn của cuộc sống, với sự đồng hành của những người cha, người mẹ đỡ đầu mang tên CAND.

Tinh thần nhân văn, nhân ái ấy đang trở thành nét đẹp có sức lan tỏa trên cả bề rộng, chiều sâu, góp phần tô thắm hơn chân dung chiến sỹ CAND đang ngày đêm bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Dù chặng đường phía trước còn dài, nhưng những người bố, người mẹ đặc biệt đó sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho các em trên hành trình ấy. Họ hun đúc cho các em ước mơ, khát vọng và nghị lực, để các em đem theo hành trang nhân ái góp sức vun đắp cho cuộc sống của chính mình cũng như xã hội tốt đẹp cho tương lai.

V. Huy

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của đất nước. Một trong những nhân tố nền tảng tạo nên vị thế, uy tín và năng lực cầm quyền của Đảng chính là bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kết tinh giữa nền tảng lý luận khoa học vững chắc, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Sau mấy phiên lao dốc, giá vàng miếng SJC đã quay đầu tăng giá mạnh, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi.

Ngày 5/2 tới, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9/2025 đã đề xuất hai bên duy trì các giới hạn hiện tại đối với tên lửa và đầu đạn hạt nhân thêm một năm, nhằm tạo thời gian cho các cuộc đàm phán về khuôn khổ kiểm soát vũ khí tiếp theo.

Giữa trùng khơi mùa biển động, khi con tàu nghiêng mình theo từng lớp sóng, mùa xuân không đến bằng lịch, cũng chẳng cần pháo hoa hay sắc đào rực rỡ. Mùa xuân đến bằng tiếng hát khàn vì say sóng, bằng cây đàn còn non tay của người lính trẻ, bằng những câu chuyện xây đảo, giữ biển đầy hy sinh gian khó rất thật của những người đi và người ở. Ở Trường Sa, giữa mênh mông sóng nước, mùa xuân đến, ấm áp và yêu thương trên mỗi hòn đảo chúng tôi ghé thăm.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết nước này bắt đầu liên lạc với Mỹ dù chưa phát triển thành một "cuộc đối thoại chính thức". 

Cận Tết, các đối tượng sử dụng nhiều “độc chiêu” lừa đảo tinh vi qua không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của người dân. Đáng lưu ý, bọn chúng chiếm đoạt tài khoản, thông tin cá nhân của nạn nhân chỉ sau một lần mở tin nhắn gửi qua ứng dụng Zalo, sử dụng “công nghệ AI” mạo danh người quen, bạn bè hay lừa mua vé máy bay, xe cuốc, phà, ghe giá rẻ, tặng thưởng tri ân…

Sống dưới chân Bidoup – Núi Bà, thuộc xã Lạc Dương (Lâm Đồng), bà Cil Pam KPhương từ lâu đã trở thành một điểm tựa tinh thần của bà con buôn làng. Ở nơi ấy, tiếng nói của bà đủ sức lay thức những người từng ngủ quên trong vòng vây nghèo khó, từng mê mải trong những hủ tục truyền kiếp, để họ đứng dậy và bước về phía ánh sáng của sự đổi thay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文