Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố “tàng hình”, vây bắt đối tượng

16:27 28/12/2022

Giữa một vùng đồi núi hoang vu, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động chống khủng bố khéo léo ẩn mình trong những lùm cây, bất động hòa mình vào những tán lá, chờ lệnh của chỉ huy dồn lên tấn công vây bắt các đối tượng tội phạm.

Chiến sĩ cảnh sát chống khủng bố ngụy trạng dưới lớp lá rừng khô. 

Hóa trang, ẩn mình vào môi trường để theo dõi, vây bắt đối tượng là một trong những nội dung tập huấn quan trọng tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (đóng quân tại Quảng Ninh).

Theo Thiếu tá Hoàng Đình Công, Trưởng ban huấn luyện Kỹ chiến thuật quân sự và Tác chiến tổng hợp, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, cải, hóa trang để ẩn mình vào tự nhiên là một nhiệm vụ rất gian nan, vất vả. Thậm chí, các chiến sĩ đôi khi phải hóa thành cây cối, nằm im một vị trí cả ngày, đêm trong rừng.

“Chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau, khi ngụy trang làm nhiệm vụ, kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn”, Thiếu tá Công chia sẻ.

  • Hóa trang chuẩn bị vào nhiệm vụ. 

  • Hóa trang chuẩn bị vào nhiệm vụ. 

..

Trường hợp giả định, 5 thanh niên mang theo hàng cấm di chuyển trong rừng sâu lọt vào trận địa của các cảnh sát đặc nhiệm hóa trang. Giữa cánh rừng hoang vu, bốn bề là cây cỏ, âm thanh vọng lại duy nhất là tiếng gió đông thổi qua những tán cây rừng và tiếng bước chân trên lớp lá khô, tuy nhiên, Thiếu tá Công khẳng định, đây chính là trận địa mai phục với hàng chục chiến sĩ đã ngụy trang sẵn sàng hành động.

Bất ngờ, đồng chí chỉ huy ra lệnh “Bắt!”, các bụi cây rừng hay lớp lá khô chuyển động, những chiến sĩ lao ra từ nhiều vị trí, tiếp cận, khống chế và vây bắt đối tượng.

Thiếu tá Công cho biết, việc đào tạo chiến sĩ ngụy trang rất công phu và quá trình huấn luyện vất vả, cực khổ, tuy nhiên, tất cả chiến sĩ đều cố gắng vượt qua. Trở ngại lớn nhất với các chiến sĩ trẻ chính là thể lực yếu, nhiều đồng chí chưa thể thích nghi, hoàn thành yêu cầu huấn luyện. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu đơn vị tập trung rèn luyện thể lực, và đến nay hầu hết các chiến sĩ đã đáp ứng được yêu cầu.

“Có những chiến sỹ tháng đầu vào đơn vị sút 9-10kg nhưng thời gian sau dần tăng cân trở lại, cơ thể rắn chắc hơn”, Thiếu tá Hoàng Đình Công nói.

Khoác lên mình tấm áo ngụy trang bằng lá cây rừng, chiến sĩ trẻ Nguyễn Lê Trung (SN 2003, quê Hưng Yên) chia sẻ về những khó khăn trong thời gian đầu huấn luyện. “Em từng thấy hình ảnh về các chiến sĩ ngày xưa ngụy trang trong chiến đấu và rất thích thú, nhưng khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, em nhận thấy công việc này đòi hỏi nhiều sức khỏe và hơn cả là sự kiên nhẫn”, Trung cho biết, đồng thời bày tỏ tự hào khi là một trong những học viên đầu tiên của khóa huấn luyện phòng, chống khủng bố tại Trung tâm.

  • Khéo léo ngụy trang, ẩn mình vào tự nhiên.

  • Khéo léo ngụy trang, ẩn mình vào tự nhiên. 

  • Khéo léo ngụy trang, ẩn mình vào tự nhiên. 

Nằm im ngụy trang trong lớp lá cây rừng, với khuôn mặt và toàn thân bôi đất bùn, Nguyễn Phi Hùng (SN 2003, quê Hà Nội) cho biết, đã bất động từ sáng sớm, dù nằm dưới lớp lá khô nhưng cái lạnh của miền Bắc cuối tháng 12 vẫn khiến chiến sĩ trẻ phải cắn răng, gồng mình. Hùng chia sẻ, trong lúc ngụy trang, nhiều lần kiến cắn, thậm chí có bò sát trườn qua người nhưng vẫn luôn phải giữ vị trí, không được cử động. “Ban đầu em cũng sợ nhưng sau đó cũng quen dần, thấy đồng đội cũng làm được thì em càng phải cố gắng hơn”, Hùng cho biết.

Trong ít phút giải lao sau giờ luyện tập, các chiến sĩ trẻ vẫn mang theo lớp ngụy trang rôm rả trò chuyện, trở lại với lứa tuổi thật của mình. Khi được hỏi điều bản thân mong muốn nhất khi Tết đang đến gần, chiến sĩ Trần Mạnh Luân (SN 2003, quê Hà Nam) bỗng sững lại: “Em muốn bố mẹ em ăn Tết vui vẻ và khỏe mạnh”. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến Luân kìm lại được những giọt nước mắt khi nhắc tới gia đình. Trước khi trở về doanh trại, Luân vẫn ghé lại hỏi các phóng viên về thời điểm phóng sự lên sóng để em thông báo bố mẹ ở nhà theo dõi.

Hầu hết các chiến sĩ trong lớp huấn luyện đều ở độ tuổi 19-20, mới rời ghế nhà trường, xa vòng tay của gia đình để vào đơn vị, ăn ở tập trung, điều kiện sinh hoạt khác biệt, chính vì vậy, ngoài thể lực để hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ luôn khích lệ, động viên những chiến sĩ trẻ nỗ lực vượt qua những khó khăn, rèn luyện “tinh thần thép”.

Trong cái rét của miền núi phía Bắc cuối tháng 12, những chiến sĩ Cảnh sát cơ động chống khủng bố vẫn miệt mài với các bài tập, nội dung huấn luyện trên thao trường.

Chiến sĩ trẻ xúc động khi nhắc về gia đình khi Tết đang đến gần. 

Đóng quân giữa vùng rừng núi thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được thành lập tháng 2/2022. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, với mục tiêu hiện đại hóa trong Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Trung tâm có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt… Đây là trung tâm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhưng có chức năng, nhiệm vụ là huấn luyện, đào tạo về lực lượng chống khủng bố của ngành Công an nhân dân và các đơn vị địa phương có nhu cầu.

Theo Phó giám đốc Trung tâm, Trung tá Nguyễn Trọng Quảng, hiện đơn vị đang tổ chức 2 lớp huấn luyện. Lớp thứ nhất đào tạo nguồn tại chỗ để có thể trở thành huấn luyện viên sau này của đơn vị nhằm nâng cao kỹ chiến thuật cảnh sát đặc nhiệm. Lớp thứ hai, đặc biệt hơn, bao gồm các học viên được tuyển chọn là những chiến sĩ có năng lực, sở trường võ thuật, bắn súng trong các lực lượng đặc nhiệm trên cả nước để tham gia chương trình thử thách đặc nhiệm tổ chức tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào đầu năm 2023. Hiện lớp đang có 60 học viên, trong thời gian tới sẽ tiếp tục luyện tập và chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất tham gia thi đấu tại UAE.

Duy Tiến

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

"Công đoàn và đoàn viên công đoàn Cục Truyền thông CAND phải là “cánh tay nối dài” trong công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông về các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Ngành cũng như tổ chức Công đoàn và các hoạt động công đoàn..." - Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nhấn mạnh chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Truyền thông CAND lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức chiều nay (11/12) tại Hà Nội.

Tối 10 rạng sáng 11/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát đối với phương tiện vận tải hành khách.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao và Kiểm toán nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có giá trị dài hạn đối với phát triển đất nước.

Chiều 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh khẩn trương, đơn vị đã làm rõ vụ việc xả thải, chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh, với tổng khối lượng lên đến gần 2.900 tấn. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chủ mưu để xử lý theo pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文