Cảnh sát kể chuyện chạy đua với tử thần, giải cứu người mắc kẹt giữa 2 vách tường

07:23 02/12/2023

Khoảng 22h ngày 28/11, ông Trần Văn Tư (SN 1949, ngụ trong con hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh) đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng động mạnh trên mái tôn. Ông Tư đi kiểm tra thì thấy ở trong vách phát ra tiếng rên la, cầu cứu.

Ông Tư cùng người nhà leo lên sân thượng, rọi đèn pin xuống khe hở giữa nhà ông và nhà hàng xóm thì phát hiện một thanh niên lọt thỏm giữa 2 vách tường, ước chừng sâu 10m, 2 tay dang ngang, người trần xước tứa máu. Khe hở giữa 2 nhà rộng khoảng 30cm, các mảng xi măng lồi lõm nhô ra.

Lúc này trong hẻm nhiều người cũng túa ra, bàn nhau về chuyện một thanh niên có biểu hiện bất thường xin vào nhà dân trốn vì bị… bảo vệ dân phố truy đuổi. Mọi người tìm cách cứu người thanh niên này lên nhưng khe hở hẹp, nạn nhân nằm sâu phía dưới bất hợp tác nên người dân liền gọi cứu hộ. Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an quận 4 giải cứu người mắc kẹt. Trung tá Hoàng Hữu Nam, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp lên mái nhà nắm tình hình.

Đội cứu hộ phá tường để đưa nạn nhân bị lọt xuống khe hở giữa 2 nhà ra ngoài, sơ cứu và chuyển vào bệnh viện.

Vị trí nạn nhân rơi xuống là khe hở giao nhau của 4 căn nhà. Nạn nhân bên dưới không còn tỉnh táo. Phương án sử dụng dây cứu hộ để kéo nạn nhân ra khỏi khe hẹp bất thành. Phương án phá tường đưa nạn nhân ra ngoài được đưa ra. Vì sự an toàn của người bị nạn, chủ căn nhà cũng đồng ý cho phá tường. Tuy nhiên những bức tường của căn nhà này đã cũ, kết cấu yếu, nếu không có biện pháp chống đổ, nguy cơ công trình bị sập gây thiệt hại lớn về tài sản, nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc kẹt bên trong. Phương án sử dụng dụng cụ giằng, chống được thực hiện gấp rút.

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc này đồng hồ đã chỉ qua ngày mới. Nhiều người dân trong hẻm không ngủ, thức theo dõi quá trình cứu hộ nạn nhân. Trung tá Nam vừa chỉ đạo việc giằng chống vị trí đục tường vừa hô lớn để xác định nạn nhân vẫn còn có thể nói chuyện được. Việc tháo dỡ bức tường xuống cấp được tổ công tác làm tỉ mẫn từng chút. Bởi, chỉ cần tác động mạnh, công trình có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Hạ sĩ Trần Thiện Hiếu sử dụng búa vừa đập tường, vừa trấn an nạn nhân bên trong. Phải mất gần 2h, tổ công tác mới tạo được một khoảng trống trên bức tường để đủ một người chui ra. Vừa đập tường, Hạ sĩ Hiếu vừa dùng tay còn lại che chắn để các mảnh vụn của bê tông, gạch không văng trúng người, trúng mắt của nạn nhân.

Khi mọi việc hoàn tất, mọi người như trút được gánh nặng, nhưng nạn nhân - vẫn còn la hét được - lại bất hợp tác không chịu cho Đội cứu hộ đưa ra ngoài. Nạn nhân bị trầy xước khắp người, không những không chịu ra, không cho động vào người mà còn luôn mồm buông những lời tục tĩu: "Tao không tin bọn mày, không được động vào người tao!". Trung tá Nam hỏi có ra được không, nạn nhân đáp không ra được vì mệt. Trung tá Nam bảo: "Vậy anh nghỉ ngơi năm, mười phút nữa rồi ra". Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, người thanh niên này vẫn bất hợp tác. 

Trung tá Nam đã chỉ đạo anh em đục tường để mở rộng thêm khoảng trống và nhanh chóng tiếp cận kéo thanh niên này ra ngoài. Nạn nhân bị trầy xước, không tỉnh táo, biểu hiện bất thường nên tổ cứu nạn cứu hộ sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện chữa trị sau đó bàn giao cho Công an quận 4. Bước đầu xác định người này dương tính với ma túy. Việc cứu hộ kết thúc khi đồng hồ đã chỉ hơn 2h sáng.

Việc nạn nhân bị rơi vào khe hở giữa 2 bức tường là khá hy hữu. Nạn nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào vì thiếu oxy. Các vết thương do va chạm với các mảng xi măng gồ ghề của các bức tường gây mất máu. Nạn nhân thường hoảng loạn nên lực lượng cứu hộ phải tìm nhiều phương án và chọn phương án an toàn nhất.

Hồi tháng 6/2023, chị N.T.T.H. (SN 1991, ngụ đường Ngô Quyền, quận 10) được người dân báo con mèo của chị mất tích 1 tuần trước đang ở khe hở giữa 2 nhà nên đã đội mũ bảo hiểm và lên sân thượng dùng đèn pin soi tìm. Khi thấy thú cưng của mình kêu gào bên dưới, xót ruột, chị H. sử dụng dây dù quấn quanh người rồi cột một đầu vào lan can sân thượng và trèo xuống khe hở. Xuống được vài mét, dây đứt, chị H. bị rơi thẳng xuống phía dưới, cách sân thượng khoảng 20m. Phần đầu không bị ảnh hưởng bởi đã đội mũ bảo hiểm nhưng đầu gối của chị chà xát với những mảng xi măng của 2 bức tường tứa máu.

Chị H. hoảng loạn kêu cứu. Sau khi trấn tĩnh, chị H lấy được điện thoại trong túi quần ra gọi vào số 114. Đại úy Phan Công Hạnh (Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 10) cùng 10 cán bộ, chiến sĩ khác ngay lập tức xuống hiện trường. Mặc dù là trời sáng nhưng đứng trên sân thượng nhìn xuống khe hở giữa 2 căn nhà, mọi người đếu không thấy gì, chỉ đến khi soi đèn pin xuống mới phát hiện ra chị H.

Đầu tiên, tổ công tác phá khung cửa sổ của căn nhà sau đó bơm oxy xuống giúp chị H. đủ oxy để thở. Xác định khe hở này có thể kéo được nạn nhân lên, Đại úy Hạnh đã thả bộ đồ bảo hộ dày xuống dưới để chị H. mặc vào để tránh va chạm. Sau đó, 2 dây đai được thả xuống, một từ trên sân thượng, 1 từ cửa sổ. Đại úy Hạnh nhẫn nại hướng dẫn chị H. cách gắn dây đai vào người.

Khi tín hiệu từ chị H. được truyền lên đảm bảo dây đai đã được gắn đúng cách, 2 tổ công tác bắt đầu thực hiện động tác kéo chị H. lên. Phía trên sân thượng tổ công tác kéo theo từng nhịp nhỏ. Tại vị trí cửa sổ, một tổ công tác khác giữ và kéo sợi dây còn lại để ghìm giữ thân hình chị H. 30 phút trôi qua, chị H. được đưa lên từ vị trí cửa sổ. Nạn nhân vừa thoát khỏi khe hở, Đại úy Hạnh đã nhanh chóng dùng tay bịt vết thương đang chảy máu trên đầu gối chị H. sau đó sơ cứu và chuyển chị H. vào bệnh viện.

"Điều may mắn nhất là lúc đi tìm con mèo, chị H. có mang theo điện thoại. Nếu không gọi điện cầu cứu kịp thời, nạn nhân không được phát hiện thì tính mạng khó bảo toàn", Đại úy Hạnh cho hay.

M.Đức

Xác định tình hình xuất nhập cảnh (XNC) trái phép diễn biến phức tạp, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hằng năm, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an xã, phường, nhất là các địa bàn trọng điểm, biên giới phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Cộng đồng quốc tế đã đưa ra những phản ứng mạnh mẽ sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2. Vụ việc không chỉ làm rung chuyển chính trường Tehran mà còn đẩy Trung Đông vào một giai đoạn bất ổn mới, buộc các cường quốc và tổ chức quốc tế phải lên tiếng.

Tại Ninh Bình, từ ngày 22/2 đến 4/3/2026 (mùng 6 đến 16 tháng Giêng), nhiều lễ hội đầu xuân diễn ra sôi nổi. Để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) cho người dân vui xuân tham gia các lễ hội, hàng trăm CBCS Công an tỉnh Ninh Bình được điều động, ứng trực.

Tối 1/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu và nhảy xuống sông mất tích.

Chùa Phúc Khánh, phường Đống Đa, TP Hà Nội từ lâu đã là một điểm đến tâm linh được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn mỗi dịp đầu xuân năm mới. Những ngày này, chùa Phúc Khánh đã tiến hành tổ chức các buổi lễ cầu an với sự tham gia của hàng vạn phật tử.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút FDI và tiêu dùng nội địa đều tăng trưởng khá… tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文