Cảnh sát khu vực với nhiều mô hình thiết thực giúp dân

15:43 06/09/2021

Cảnh sát khu vực (CSKV) là lực lượng am hiểu địa bàn, gần dân nhất, nắm rõ người dân cần gì nhất, vì vậy, Công an TP Thủ Đức đã đề xuất xây dựng và triển khai nhiều mô hình sáng tạo hỗ trợ giúp dân như: “CSKV - Đi chợ hộ”, “CSKV - Nhà thuốc - Người dân khu cách ly”, “CSKV - Đáp ứng 24/7” được nhân dân khen ngợi.

Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh, CSKV Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, hàng ngày ngoài thời gian dành cho công tác chuyên môn, còn tranh thủ đi chợ giúp dân với hàng trăm đơn hàng từ sáng sớm cho đến tối muộn. Chị thường bắt đầu một ngày làm việc từ 5 giờ sáng. Rời khỏi nhà, việc đầu tiên là chị đến trụ sở Công an phường ở đường Trương Văn Thành để lấy quân trang.

Khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ, Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh sẽ đến các chốt kiểm soát trên địa bàn phường để kiểm tra giấy tờ và kiểm soát việc ra đường của người dân. Đến 10 giờ, chị quay về trụ sở Công an phường lấy sổ sách mà mình đã ghi tên cụ thể từng người dân nhờ mua thực phẩm, thuốc men từ hôm trước.

Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh, CSKV Công an phường Hiệp Phú đi chợ hộ giúp dân.

Để thuận tiện trong việc giao hàng hỗ trợ người dân, Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh được Trưởng Công an phường Hiệp Phú giao riêng một xe đặc chủng. Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh sẽ lái xe đến siêu thị đưa cho nhân viên từng đơn hàng mà người dân nhờ mua.

Trong lúc chờ nhân viên siêu thị chuẩn bị, chị Hạnh kiểm tra kỹ càng từng món hàng rồi gọi điện thoại thông báo cụ thể đến từng người dân đã nhờ đặt mua hàng giúp sau mỗi đơn hàng được nhân viên siêu thị chuẩn bị xong.

Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh đến từng nhà dân giao hàng.

Sắp xếp xong xuôi, chị Hạnh chuyển hàng lên thùng xe rồi đi giao đến từng người. Với những hẻm sâu, nữ CSKV phải để xe đặc chủng bên ngoài rồi xách giỏ hàng nặng trĩu len lỏi gõ cửa từng nhà dân. Sau khi giao hàng, chị nhận tiền rồi tiếp tục sang một nhà trọ khác giao hàng cho người dân đã đặt hàng. Cứ thế, công việc của Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh sẽ kết thúc lúc 9 giờ tối mỗi ngày.

Theo Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh, hầu hết lực lượng Công an phường đều làm việc cả ngày lẫn đêm, đứng nắng mưa để trực chốt kiểm soát rồi bảo vệ điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19... Tất cả việc này, các cán bộ đều phải tiếp xúc với nhiều người và có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh chia sẻ, chồng chị cũng chung ngành, cả hai đều tham gia công tác phòng, chống dịch nên hai con gửi về nhà cho người thân chăm để yên tâm đi làm chống dịch từ lúc bùng phát, đến nay đã hơn 4 tháng rồi vợ chồng chị vẫn chưa gặp con.

Công an TP Thủ Đức phân chia rau củ quả trao đến người dân khó khăn.

Tại địa bàn phường Bình Thọ, anh CSKV Lê Phi Hùng - Công an phường Bình Thọ đã thực hiện mô hình “CSKV - Đáp ứng 24/7”, nhằm kết nối tất cả người dân vào nhóm Zalo. Thông qua nhóm Zalo, người dân được cung cấp mọi thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, lịch tiêm vaccine, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, kể cả giải đáp tận tình mọi thắc mắc của người dân trên địa bàn phụ trách. Và cũng nhờ đó, người dân trên địa bàn phường dường như gần gũi hơn, yêu thương, đùm bọc nhau hơn và đặc biệt yên tâm ở nhà góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Hay như CSKV Nguyễn Văn Dũng - Công an phường Linh Xuân với mô hình “CSKV - Nhà thuốc - Người dân khu cách ly” kết nối các nhà thuốc để mua thuốc cho người dân chữa bệnh trong khu cách ly, phong tỏa bất kể ngày đêm…

Tại địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, cán bộ Công an phường đã chủ động thực hiện theo kế hoạch của Công an TP Thủ Đức về việc bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch. Tất cả với mục tiêu nhằm không cho người lạ mặt, phương tiện không cần thiết vào địa bàn làm lây lan dịch bệnh.

Công an phường Long Thạnh Mỹ lo cho người dân từ ổ bánh mì đến những bó rau...

Song song đó, các CSKV đã kết hợp với từng tổ trưởng dân phố vận động được nhiều phần quà thiết yếu để ủng hộ bà con khó khăn. Cụ thể như những hộp cơm nghĩa tình, những bó rau được gói vội, những túi gạo, thùng mì chứa đựng tình cảm của các chiến sĩ CSKV và các nhà hảo tâm đã được tổ trưởng các tổ dân phố mang đến tận từng hộ gia đình trong lúc khó khăn này… Chính vì thế, đa số người dân đều yên tâm “ai ở đâu ở yên đó”…

 

Phú Lữ - Hoàng Anh

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文