Cảnh sát vác gạo, dìu cụ già, bế trẻ em tại điểm cấp căn cước cho người khuyết tật

13:31 11/04/2026

Trong sáng nay (11/4), một tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội (NDNCC&CTXH) Phú Yên, tọa lạc tại khu phố Phú Vang, phường Bình Kiến để cấp – đổi căn cước cho những nhân khẩu đặc thù đang được nuôi dưỡng tại cơ sở này.

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk, hoạt động này không chỉ thực hiện kế hoạch của UBND và Công an tỉnh Đắk Lắk góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú những nhân khẩu đặc thù trên địa bàn, mà còn là chính sách đảm bảo tối đa quyền công dân, quyền con người; tạo điều kiện thuận lợi để các nhân khẩu đặc thù được tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu, chính sách an sinh xã hội theo phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời chuyển đổi từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thu thập mống mắt một người khuyết tật thiểu năng trí tuệ. Ảnh: Hữu Toàn.

Trong số 84 người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên, có 49 trường hợp đủ điều kiện cấp - đổi căn cước, còn lại 35 trường hợp cần phải xác minh, thu thập thông tin theo quy định pháp luật.

Thu thập vân tay một người già yếu.  Ảnh: Hữu Toàn.

Trực tiếp điều hành tổ công tác, Trung tá Đặng Vũ Quốc Khánh, Phó đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước cho biết, hầu hết những nhân khẩu đặc thù đang cư trú tại Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên là những người già yếu phải ngồi xe lăn, người khuyết tật câm điếc, mắc bệnh tâm thần, thiểu năng trí tuệ… nên các thao tác chụp ảnh, thu thập mống mắt, dấu vân tay vấp phải không ít khó khăn trở ngại, mất nhiều thời gian so với nhân khẩu bình thường khác. Thế nhưng với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác nỗ lực hỗ trợ đẩy xe lăn hoặc dìu dắt bước chân chậm chạp cho từng người vào vị trí chụp ảnh, cầm giúp thiết bị thu thập mống mắt, tận tình hỗ trợ thu thập dấu vân tay…

Thượng tá Trần Khắc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà cho cụ Huỳnh Thị Liễu tại phòng lưu trú. Ảnh: Hữu Toàn.

Cảm động nhất là trường hợp cụ bà Huỳnh Thị Liễu, 107 tuổi, quê ở xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên – nay là xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, được đưa vào Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên gần 25 năm qua.

Cụ Liễu là vợ của liệt sĩ Phạm Triện, hy sinh giữa tháng 12/1976, được Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng Tổ quốc ghi công ngày 22/11/1997.

Sau nhiều năm sống đơn thân ở quê nhà, cụ Liễu được Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ đưa về Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên từ đầu tháng 11/2001, nhưng không tìm thấy giấy khai sinh trong hồ sơ nuôi dưỡng tập trung. Do đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk phải phối hợp Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên và UBND xã Tuy An Tây, UBND phường Bình Kiến lập các thủ tục bổ sung hồ sơ để đăng ký cấp căn cước theo quy định pháp luật.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ một người thiểu năng trí tuệ chụp ảnh căn cước. Ảnh: Hữu Toàn.

Tại nơi cấp căn cước cho nhân khẩu đặc thù, nhiều người thật sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh Thượng tá Trần Khắc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk bồng bế cháu Lê Ngọc Hân gần tròn 10 tháng tuổi. Bé gái này bị người mẹ bỏ rơi sau ca sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên, được UBND phường Tuy Hòa đưa về Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên cuối tháng 7/2025. Trường hợp của bé Hân chưa cấp căn cước, nhưng tổ công tác đã tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân, đảm bảo quyền con người đối với cháu.

Thượng tá Trần Khắc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk bồng bế cháu Lê Ngọc Hân đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên. 
Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk đẩy xe lăn đưa người già yếu từ phòng cư trú sang nơi cấp - đổi căn cước tại Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.

Trong số 49 người được cấp – đổi căn cước, ông Cao Kim Thành Ngọc (SN 1990, quê ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) là người mắc bệnh tâm thần, nên cán bộ, chiến sĩ trong tổ căn cước cùng với nhân viên Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên nhẹ nhàng vỗ về trong từng câu nói để tạo trạng thái tâm lý ổn định.

Còn bà Phan Thị Hạ (SN 1940, quê ở xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) đã già yếu, được đưa lên xe lăn đẩy từ phòng cư trú sang nơi cấp căn cước và phải mất thời gian khá lâu mới hoàn tất các thu tục chụp ảnh, thu thập mống mắt, vân tay...

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển bốc vác gạo vào nơi trao tặng Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cấp – đổi căn cước, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk còn trao tặng Trung tâm NDNCC&CTXH Phú Yên 950kg gạo, gần 100 cơ số thuốc tân dược và nhiều quần áo mới có tổng trị giá 35 triệu đồng, để hỗ trợ những người đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội này.

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH  (18/4/1946 -18/4/2026), mà Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai, đồng thời thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, nỗ lực xây dựng hình ảnh “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk dìu dắt người từ nơi cấp căn cước về phòng cư trú. Ảnh: Hữu Toàn.

Được biết những ngày cuối tháng Ba vừa qua, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã về hai xã Tuy An Nam và Suối Trai cấp – đổi căn cước cho 568 người dân, hầu hết là học sinh trung học cơ sở và sẽ tiếp tục hành trình đến các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Đông Đắk Lắk.

Hữu Toàn

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文