Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí - trung thành, tâm huyết, đoàn kết, gương mẫu

08:11 03/08/2023

Ngày 19/2/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 58/QĐ/BNV (X13) thành lập Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí.

Câu lạc bộ ra đời nhằm góp phần bồi dưỡng và phát huy tinh thần trung với Đảng, hiếu với dân của cán bộ cốt cán nay đã nghỉ hưu; duy trì mối liên hệ gắn bó với lực lượng CAND và tình thân ái giữa cán bộ nghỉ hưu; động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các phong trào quần chúng ở xã, phường và góp ý xây dựng lực lượng CAND; tham gia đóng góp ý kiến khi có yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và các đại biểu tại buổi gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí.

Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ có trên 2.500 hội viên, trong đó có 150 hội viên cấp Tướng, 1.600 hội viên cấp Đại tá; có 410 hội viên đã từng giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổng cục, cấp Cục, có 12.000 lượt hội viên tham gia cấp ủy, lãnh đạo các phường, xã, tổ dân phố là nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

30 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ đã được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Đảng ủy Công an Trung ương 3 lần tặng trướng, trong đó có bức trướng “Trung thành, tâm huyết, đoàn kết, gương mẫu”; nhiều lần tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nổi bật trong các phong trào thi đua trong những năm qua là Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai, một vị tướng luôn tâm huyết với công việc, với đồng chí, đồng đội; người cựu cán bộ Nha Công an Trung ương Lê Thu, đã trên 90 tuổi vẫn rong ruổi trên con đường thiện nguyện; người chị cả của lực lượng nữ Công an hưu trí – Đại tá Lương Thúy Bình; người cận vệ trung thành và tận tụy, đã từng được lựa chọn làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Thượng tá Nguyễn Hồng Toán, ngoài ba nhiệm kỳ làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, ông còn tham gia nhiều công tác xã hội và đạt được nhiều thành tích nổi bật được các cấp chính quyền, các tổ chức và xã hội ghi nhận. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, luôn trăn trở tâm huyết với công tác nghiên cứu, tư vấn trong các hoạt động pháp luật. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Lê Thành với cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí hai nhiệm kỳ.

Ngoài việc tâm huyết đưa Câu lạc bộ ngày càng phát triển, ông cũng là người đề xướng và tích cực thúc đẩy sự ra đời của Hội Cựu CAND Việt Nam. Nổi bật trong những điển hình xuất sắc được tôn vinh lần này là Thiếu tướng - Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục phòng, chống tội phạm về ma túy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Bộ Công an. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tham gia nhiều công tác của Đảng, Chính phủ và nhiều tổ chức kinh tế xã hội, như: Chuyên gia của Chính phủ về phòng, chống ma túy, cố vấn pháp luật cho các tổ chức kinh tế, tham gia và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, tri ân liệt sĩ. Ông là người khởi xướng và là Chủ tịch “Chương trình thắp sáng ước mơ” của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn quốc.

Trong thời kỳ làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã để lại nhiều dấu ấn đầy ý nghĩa nhân văn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đồng chí, đồng đội. Nói đến sự trưởng thành của Câu lạc bộ thì không thể quên được sự đóng góp của doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị của Công an TP Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch Tập đoàn du lịch quốc tế Phượng Hoàng, cố vấn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ông luôn có tâm niệm: Sự trưởng thành của mình là có một phần đùm bọc yêu thương của các đồng nghiệp và các bậc cha chú trong ngành Công an. Không quên ơn đó, hằng năm doanh nghiệp của ông đã hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho các câu lạc bộ của toàn ngành Công an hoạt động.

Đối với Câu lạc Bộ Công an hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội, ông đã đóng góp nhiều về vật chất, ủng hộ nhiều về tinh thần cho các hoạt động nói chung. Ngoài ra, ông còn tham gia các hoạt động tri ân liệt sĩ, từ thiện xã hội… Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng là một doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều sự đóng góp cho sự phát triển xã hội ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Sơn La. Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng được tặng nhiều bằng khen vì sự đóng góp vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Công an đã từng đánh giá: “Sĩ quan CAND sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và ngành giao cho, về nghỉ hưu vẫn thiết tha, gắn bó với ngành, quan tâm vun đắp cho sự trưởng thành của lực lượng CAND. Câu lạc bộ sĩ CAND xứng đáng là Câu lạc bộ hoạt động kiểu mẫu”.

Sau 30 năm, Câu lạc bộ khép lại hoạt động để hình thành một tổ chức mới, Hội Cựu CAND Việt Nam ra đời.

Đỗ Văn Phú (Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文