Cầu nối tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định được danh tính

08:13 09/05/2025

Hoạt động thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một trong nỗ lực cụ thể hóa chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an Sơn La đã triển khai bài bản, quyết liệt nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin phục vụ triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thu nhận mẫu lưu động kết hợp tặng quà gia đình liệt sĩ ở Sơn La

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương; đồng thời, trực tiếp ban hành kế hoạch và nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn vừa qua, lực lượng Công an cấp xã đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành chức năng địa phương thành lập các tổ công tác đến tận nhà các gia đình thân nhân liệt sĩ để thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu. Đến nay, công tác khảo sát cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc thu nhận mẫu ADN.

Hiện tại, toàn tỉnh đã thu thập phiếu thông tin và cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hồ sơ 2.783 liệt sĩ, trong đó có 2.210 liệt sĩ không có thông tin phần mộ hoặc phần mộ không có hài cốt, 573 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Tổ Công tác cấp xã đã tổ chức thu thập và cập nhật thông tin 1.488 trường hợp là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại.

Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Thực hiện thông báo của Bộ Công an về lộ trình triển khai thu nhận mẫu ADN trên toàn quốc. Trong đợt 1, tổ chức thu nhận mẫu ADN cho các đối tượng ưu tiên là bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ của liệt sĩ, thân nhân của liệt sĩ cao tuổi, già yếu. Tại tỉnh Sơn La, có 8 trường hợp mẹ liệt sĩ đủ điều kiện để tổ chức thu nhận mẫu ADN.

Đảm bảo lộ trình tổ chức thu nhận hồ sơ cho thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ quản lý, xác định tình trạng sức khỏe của đối tượng cần thu nhận mẫu ADN, tuyên truyền, vận động gia đình liệt sĩ đồng ý tham gia lấy mẫu. Mặc dù số lượng mẫu thu nhận ADN của tỉnh không nhiều, song do thân nhân liệt sĩ cư trú tại nhiều địa bàn cách xa nhau, nhiều trường hợp sức khỏe yếu không tiện đi lại, Công an tỉnh đã triển khai 2 tổ công tác phối hợp tổ chức thu nhận lưu động tại nhà, kết hợp thu nhận tập trung tại trụ sở cơ quan Công an để đảm bảo tiến độ công tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN.

Tại buổi thu nhận mẫu ADN lưu động ở các huyện, thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các cụ già gần trăm tuổi, lưng còng, mắt mờ, tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực sáng niềm hy vọng có cơ hội tìm được hài cốt của con mình.

Cụ Vương Thị Ngọc Yến, 95 tuổi, tổ 2, phường Chiềng Lề, mái tóc bạc trắng, đôi tay run run, xúc động nghẹn lời khi nhắc đến con trai mình: "Tôi có con trai là liệt sĩ Trần Mạnh Hợp, hy sinh đã hơn 50 năm rồi. Từ ngày con tôi đi chiến đấu đến giờ, gia đình không có một dòng tin tức nào, cũng không biết phần mộ ở đâu. Hôm nay, khi được các cán bộ Công an thu nhận mẫu ADN, các cháu nói việc này sẽ giúp đối chiếu với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, mong sau đợt thu nhận này, sớm tìm được con trai trở về với gia đình".

Chị Quản Thị Dung, có anh trai là liệt sĩ Quản Hữu Bình, hy sinh năm 1979, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, bày tỏ: "Anh trai tôi hy sinh khi tôi mới 10 tuổi, nhiều năm nay, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy hài cốt của anh. Việc thu nhận mẫu ADN hôm nay sẽ giúp gia đình tôi và nhiều thân nhân liệt sĩ khác có cơ hội tìm được hài cốt các anh hùng liệt sĩ chưa xác định được danh tính".

Từ thành phố Sơn La, chúng tôi vượt hơn 130 km đường đèo dốc quanh co đến bản Nà Hay, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nơi có thân nhân liệt sĩ đang mong ngóng thông tin về người thân đã hi sinh vì Tổ quốc. Cụ Lường Thị Bay, mẹ liệt sĩ Quàng Văn Làn, nay đã 113 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời nhưng chưa khi nào cụ thôi hi vọng tìm thấy con. Anh Quàng Văn Yên, em trai liệt sĩ Quàng Văn Làn vẫn ngày ngày động viên mẹ tin tưởng vào sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng trong hành trình đưa anh trai trở về đất mẹ.

Trong dịp thu nhận mẫu AND đợt này, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tổ chức trao 8 phần quà tri ân các thân nhân là mẹ liệt sĩ, với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Anh Đặng Hữu Điện, Trưởng phòng xét nghiệm, Công ty Genestory, đại diện đơn vị thu nhận mẫu ADN, cho biết: Chúng tôi cử lên Sơn La 4 thành viên để phối hợp với Công an tỉnh Sơn La thu nhận mẫu ADN, chúng tôi đã tiến hành xác thực thông tin và lấy mẫu, quá trình thu thập gặp khó khăn do các mẹ liệt sĩ già yếu, vân tay không còn rõ. Song với tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", chúng tôi không chỉ coi đây là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Trong ngày 6/5, 16 mẫu sinh phẩm đã được thu nhận thành công, tích hợp vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, sẵn sàng phục vụ công tác giám định ADN khi có yêu cầu.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bất kỳ mẫu sinh phẩm nào thu nhận được đều có thể giúp sớm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dù hành trình này vẫn sẽ còn nhiều gian nan nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, mở rộng triển khai các đợt thu nhận mẫu tiếp theo, thắp sáng thêm niềm tin và hi vọng các anh sẽ được trở về đúng tên như sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh Sơn La đã trao 8 phần quà tri ân các thân nhân là Mẹ liệt sĩ.

Điện Biên trên hành trình tìm người thân cho liệt sĩ

Có những cuộc chia ly kéo dài hàng chục năm. Có những phần mộ chưa thể gọi tên. Và hôm nay, 71 năm kể từ Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu tại mảnh đất lịch sử này, một hoạt động rất ý nghĩa đang diễn ra. Hàng chục thân nhân liệt sĩ đã có mặt, mang theo ảnh, giấy tờ, và cả những hy vọng cháy bỏng - hy vọng tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là một hoạt động quan trọng trong Đề án 06 của Chính phủ, thể hiện trách nhiệm và đạo lý sâu sắc đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ sáng sớm, hơn 90 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được lực lượng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đưa tới Nhà khách Trúc An Công an tỉnh để thu nhận mẫu ADN, giám định Gene để tìm ra thông tin của những AHLS chưa xác định được danh tính. Bà Nguyễn Thị Tẹo ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên có anh trai là liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Ba thập kỷ qua, bà cùng gia đình lần theo những dòng thư cũ, gặp gỡ đồng đội cũ của anh trai, đi đến từng nghĩa trang trong và ngoài nước, đọc tên từng bia mộ với hy vọng mong manh tìm thấy dấu vết. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Khi Nhà nước triển khai lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, bà Tẹo trở thành một trong những người đầu tiên tại xã Thanh Hưng đăng ký với hi vọng đây sẽ là chiếc chìa khóa thầm lặng mở cánh cửa tìm lại danh tính người anh đã khuất.

Thượng tá Đinh Thanh Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Thực hiện chủ trương thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với vai trò nóng cốt trong thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương tham mưu và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức thực hiện. Các mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sau khi thu nhận sẽ được đưa vào Ngân hàng gene, sau đó được phân tích, đối chiếu, so sánh và xác thực thông tin với mẫu hài cốt để xác định danh tính liệt sĩ".

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên đã cập nhật thông tin của 867 liệt sĩ lên Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thông tin, vẫn còn 442 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Công tác thu nhận mẫu ADN được tiến hành theo lộ trình, chương trình này chính là bước khởi đầu. Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Công ty cổ phần GeneStory tiến hành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân thuộc họ ngoại của 92 liệt sĩ, trong đó ưu tiên 6 người là Mẹ liệt sĩ lấy mẫu đầu tiên.

"Là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều xã cách xa trung tâm, việc tiếp cận và mời gọi thân nhân liệt sĩ đến để thu nhận mẫu ADN gặp nhiều trở ngại. Một số xã vùng cao như Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa… có người thân liệt sĩ nhưng hạ tầng giao thông chưa đảm bảo, khiến việc di chuyển của thân nhân - chủ yếu là người cao tuổi - gặp khó khăn, thậm chí không thể tự đi lại là một trong những khó khăn chúng tôi gặp khi triển khai thực hiện", Trung tá Đinh Xuân Tuyên, Đội trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Minh Phượng - Đức Thịnh - Hương Giang - Thu Trang - Thế Anh

Giữa dòng xe cộ đông đúc của Hà Nội, những “mắt thần” AI vẫn lặng lẽ hoạt động, quan sát và phân tích từng chuyển động. Camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm giao thông mà còn đang góp phần thay đổi thói quen, hành vi của không ít người dân từ sự tùy tiện, vô tư vi phạm luật sang ý thức tự giác. Một cuộc chuyển đổi âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra.

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Là xã miền núi còn nhiều gian khó của tỉnh Thanh Hóa, hành trình chuyển đổi số ở Yên Thắng khởi nguồn từ những điều rất đỗi giản dị, một tấm Căn cước được cấp đúng hạn, một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hay một người dân lần đầu tiên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Ẩn sau những chuyển động tưởng chừng nhỏ bé ấy là quá trình bền bỉ, tận tụy và sáng tạo của Công an xã Yên Thắng, với tinh thần xuyên suốt “Vì nhân dân phục vụ”.

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran gây ra hiệu ứng khốc liệt với kinh tế thế giới, việc Washington và Tehran cùng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 là “khoảng thở” quý giá cho toàn cầu. Đứng sau sự kiện này không phải những cường quốc phương Tây hay các nước Vùng Vịnh giàu có, mà là Pakistan - quốc gia đã khéo léo sử dụng vị thế đặc thù để kết nối hai đối thủ.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文