Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình thường mới

07:47 26/10/2021

Trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò tuyến đầu, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

Với phương châm "Mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an là một chiến sĩ tiên phong phòng, chống dịch - Mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch", Công an TP Bạc Liêu chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh đến truy vết nhanh, chính xác các trường hợp lây nhiễm; bảo đảm ANTT tại các khu vực cách ly, điều trị, khu vực phong tỏa.

Trên tinh thần "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", Công an TP Bạc Liêu thành lập Tổ truy vết với 35 CBCS tham gia làm rõ 141 F0 và 3.817 F1, F2 có liên quan. Đơn vị kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí hàng trăm lượt CBCS tham gia bảo đảm ANTT tại các khu điều trị, khu cách ly và 324 khu vực, điểm phong tỏa trên địa bàn thành phố, khởi tố 2 vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại chi nhánh Công ty Tài chính F88 Bạc Liêu và Công ty mỹ phẩm Đông Anh. Đây là 2 gây nhiều chuỗi lây nhiễm, gây dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bạc Liêu giữ vững ANTT, tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Công an TP Bạc Liêu đã bắt, xử lý 6 vụ trộm cắp tài sản, liên quan 9 đối tượng. Đặc biệt, triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Công an TP Bạc Liêu còn là hậu phương vững chắc với nhiều hoạt động, như: tặng 80 tấn gạo, hơn 1.000 thùng mì, 2.000 phần nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn; hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn nông sản cho nhà nông bị ảnh hưởng bởi COVID, tặng thẻ BHYT cho hộ nghèo; hơn 200 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trên 2.000 suất ăn tình thương cho người dân cơ nhỡ… với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

"Hiện, ở các đơn vị, trừ một số cán bộ chỉ huy, các điều tra viên thụ lý án ở lại đơn vị, số CBCS còn lại được điều động xuống cơ sở cùng địa phương phòng, chống dịch", Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết.

Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) có trên 40km đường sông giáp ranh các tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. Áp lực bảo vệ "vùng xanh" ở các vùng giáp ranh luôn đè nặng. Trung tá Lưu Thành Nhân, Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân) cho biết, xã có trên 10km giáp ranh với tỉnh Kiên Giang được ngăn cách bởi con sông Cái Lớn. Các phương tiện đò ngang đã dừng hoạt động từ nhiều tháng nay, nhưng vẫn lo ngại người dân qua lại bằng phương tiện tự phát.

Ngoài 2 chốt kiểm soát đường thủy của tỉnh và huyện đóng trên địa bàn, Công an xã duy trì một chốt đóng tại bến phà Ba Đình, lực lượng còn lại được bố trí tuần tra khép kín cả ngày lẫn đêm. Theo Thượng tá Nguyễn Chí Nam, Phó trưởng Công an huyện Hồng Dân, UBND huyện đã quyết định thành lập tổ tuần tra giám sát cộng đồng phòng, chống COVID-19 các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn huyện.

Huyện Phước Long có xã Phong Thạnh Tây A và Phong Thạnh Tây B giáp ranh với địa bàn tỉnh Cà Mau. Thượng tá Nguyễn Quốc Thống, Trưởng Công an huyện cho biết, ngoài lực lượng Công an, hàng chục câu lạc bộ, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng đã phát huy hiệu quả rất tốt trong việc giám sát, không để bị thủng địa bàn.

Thượng tá Phan Thành Được, Phó trưởng Công an TP Bạc Liêu cho biết, thành phố là địa bàn phức tạp nhất tỉnh, vì vậy Công an thành phố đưa ra 8 giải pháp quản lý địa bàn nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thành phố tiếp tục duy trì và kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch ở địa bàn giáp ranh để kịp thời phát hiện người và phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn không thực hiện đúng yêu cầu phòng chống dịch.

Ban Chỉ huy Công an TP Bạc Liêu cũng quan tâm công tác bảo đảm an toàn cho CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là những cán bộ trực tiếp trực bảo đảm ANTT tại các khu điều trị, khu cách ly, những cán bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT…

Văn Đức - T.Nguyễn

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文