Chuyện “ba nhất” của một phó trưởng Công an xã

10:43 11/04/2026

Trong lực lượng Công an cơ sở, có những cán bộ luôn âm thầm cống hiến, lấy sự bình yên và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó Trưởng Công an xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), là một trong những cán bộ tiêu biểu như vậy. Anh tận tụy với công việc, gần gũi với người dân và luôn hết lòng vì cộng đồng.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ cùng tập thể Công an xã luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Dù công việc nhiều áp lực, anh vẫn cùng đồng đội không quản ngày đêm, trực tiếp xuống cơ sở tuyên tuyền các thủ đoạn của tội phạm để phòng ngừa tội phạm, cũng như gặp gỡ từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Nhiều vụ việc phát sinh đã được giải quyết ngay từ sớm.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ kể: “Tết Nguyên đán 2026, tại khu vực công viên Tân Châu, thuộc ấp 2, xã Tân Châu, tôi cùng đồng đội đã phát hiện nam thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn về tâm lý đang ngồi trên vỉa hè cạnh quán cà phê. Nam thanh niên này có đặc điểm nhận dạng khá giống với một số đối tượng khác trong các quyết định truy nã mà cơ quan Công an đang truy bắt”.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ tặng quà cho các người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau đó, anh cùng đồng đội đã “bí mật” xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Công an xã Tân Châu đã đủ cơ sở xác định, nam thanh niên trên tên thật là Lê Trọng Minh Khang (SN 2004, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh). Khang đang trốn lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Anh cùng đồng đội đã ập vào khống chế và bắt giữ Khang. Đối tượng thừa nhận, về nhà đón tết sau hơn 6 tháng lẩn trốn.

Đối tượng Khang bị bắt giữ.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ còn được quý mến bởi sự tận tâm với người dân. Anh nhiều lần nỗ lực và sử dụng nhiều biện pháp tìm kiếm người bị mất tài sản để trả lại cho họ. 

Một lần, trên đoạn đường từ nhà đến trụ sở Công an xã, nhặt được một chiếc điện thoại iPhone, anh đã nhanh chóng đăng tải thông tin hình ảnh, đặc điểm của chiếc điện thoại và hình nền của cô gái trên các trang mạng xã hội để tìm người bị rơi mất tài sản. Nhờ sự chia sẻ thông tin của cộng đồng mạng xã hội Facebook, chủ nhân của chiếc điện thoại trên là chị Lê Trúc Linh (SN 1983, ngụ xã Tân Châu) đã được tìm ra.

Nhận được tài sản bị đánh rơi, chị Linh vui mừng: “Trong điện thoại chứa đựng nhiều thông tin quan trọng liên quan quan đến công việc, cá nhân của mình. Rất may, điện thoại được anh Trụ nhặt và trao trả…”.

Anh Trụ trao trả tài sản cho em Hào.

Mới đây, em Nguyễn Vũ Gia Hào (SN 2010, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Tân Châu; ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu) cũng xúc động viết thư cảm ơn anh Trụ tìm được điện thoại bị mất. “Cháu có đi tìm theo định vị nhưng cũng không biết được vị trí mất. May mà có chú Trụ…”, em Hào, sẻ chia.

Anh Trụ trao quà tiếp sức hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Trước đó, ngày 27/3, anh Trụ đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng thông tin tìm kiếm chủ nhân và chia sẻ tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội các nhóm, các điểm trường học. Sau đó, em Hào đã đến Công an xã liên hệ cung cấp thông tin và nhận lại tài sản.

Anh Trụ tuyền truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh.

Anh Trụ cùng tập thể Công an xã thường xuyên vận động nhà hảo tâm, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công an xã Tân Châu đã phối hợp Đoàn Thanh niên xã và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương - Vui xuân ngày Tết” nhằm chia sẻ yêu thương, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em một cái Tết ấm no, hạnh phúc. CBCS đã trao tặng 70 phần quà cho 70 em học sinh thuộc 7 điểm trường trên địa bàn xã Tân Châu, tổng giá trị 23.800.000 đồng. Ngoài ra, anh Trụ còn bỏ tiền cá nhân dành dụm để mua quà trao tặng cho các mảnh đời khó khăn như, người già, trẻ em bán vé số, bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học… Anh luôn quan niệm rằng: “Làm công tác Công an không chỉ giữ gìn trật tự, mà còn phải gần dân, hiểu dân và giúp dân”.

Nguyễn Đức Mừng

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quốc gia cũng như định hình chương trình, nội dung hoạt động của toàn khóa, đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Một đứa trẻ có hai người chăm sóc, nuôi dưỡng thực tế gia đình có yếu tố LGBT (gia đình có hai người cùng giới tính đóng vai trò là cha, mẹ) nhưng giấy khai sinh chỉ ghi nhận một người. Điều này tạo ra "khoảng trống pháp lý", khiến người còn lại không có quyền đại diện hay địa vị pháp lý đối với đứa trẻ khi có sự cố xảy ra.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến sông, đặc biệt là sông Hồng, tập trung vào điều kiện an toàn của bến bãi, phương tiện và việc chấp hành quy định của người tham gia giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文