Chuyện chưa kể của CSCĐ Công an Đắk Lắk sau những ngày dầm mình giúp dân vượt qua lũ lụt lịch sử

18:04 28/11/2025

Chiều muộn hạ tuần tháng 11/2025, PV Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với những người lính mặc sắc phục Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Công an tỉnh Đắk Lắk. Đi qua những ngày giúp dân ứng phó và khắc phục hậu quả nặng nề do trận lũ lụt vượt kỷ lục lịch sử (kéo dài đúng 1 tuần từ 16 đến 22/11) gây ra, giờ các anh mới có thời gian để kể những câu chuyện cũng là kỷ niệm không thể nào quên của "đời lính"...   

Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, với tinh thần thần chủ động, sẵn sàng ngay từ trước khi lũ lụt diễn ra, 350 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã được huy động thường trực phía Đông Đắk Lắk, chia thành nhiều tổ công tác.

Và ngay sau khi tình hình lũ lụt bắt đầu diễn biến phức tạp vượt qua ngoài cả dự đoán, các tổ công tác đã phối hợp các lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận những địa bàn vũng trũng thấp, có nguy cơ lũ lụt cao để cùng Công an các xã, phường sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt đang dâng cao, cứu nạn người dân ở các thôn, xóm bị lũ lụt chia cắt, cô lập.

Cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cứu nạn người dân vùng lũ thoát hiểm từ trên mái nhà.

Xuyên suốt đợt lũ lụt kéo dài cả tuần, những CBCS CSCĐ đã cùng Công an các xã, phường ngược xuôi xung trận giữa vùng lũ lụt đang dâng cao, kịp thời tiếp cận, sơ tán 2.541 người dân và rất nhiều tài sản đến các địa điểm an toàn như nhà người thân, trường học, công sở hành chính. Bên cạnh đó còn cứu nạn 682 người dân thoát hiểm khi đang trong tình huống bị lũ lụt cô lập, những dòng chảy xiết xoáy bủa vây.

“Trong số hàng trăm người được cứu nạn, có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, phụ nữ mang thai, sản phụ mới sinh con chưa tròn ba tháng tuổi và những người đối mặt với hiểm nguy khi nhiều giờ ngồi trên mái nhà, đu bám ở ngọn cây giữa biển nước mênh mông, mưa giăng khắp nẻo, cơ thế mệt lả vì lạnh và đói, tưởng chừng không thoát khỏi cửa tử” – Thượng tá Hà Công Thắng cho biết.

Trước những tình huống khẩn nguy, không CBCS nào ghi lại tên tuổi những người đã được cứu nạn, mà tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND và mệnh lệnh trái tim người lính đã thôi thúc các tổ công tác nỗ lực cứu người thoát hiểm.

Cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk bơi bộ vào vùng lũ ở xã Tuy An Đông để cứu nạn người dân mắc kẹt trong căn nhà bị lũ lụt ngập dâng chạm mái.

Thượng úy Phạm Thành Sum, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, nhớ lại những ngày lũ lụt dâng cao khắp vùng quê Phước Khánh, xã Phú Hòa 2: "Khi tôi cùng đồng đội trong tổ công tác tăng tốc ca nô, vượt lũ vào một xóm nhỏ thì mực nước lên đến cửa sổ nhiều nhà, có tiếng kêu la hoảng loạn của người dân mắc kẹt bên trong. Chúng tôi phải dùng công cụ mang theo phá cửa sổ, dỡ ngói, mái tôn để cứu nạn hàng chục người".

Còn Trung úy Trần Nam Anh cho biết, dù đã điều khiển ca nô luồn lách qua nhiều cây cối, bờ tre ở xã Tuy An Đông nhưng do địa hình phức tạp, rác trôi dạt rất nhiều, nên anh cùng đội vẫn phải mang theo phao cứu sinh, bơi bộ vào hiện trường cần cứu nạn để đưa người dân ra ca nô, chuyển tải đến nhà dân, công sở, trường học ở nơi gần nhất ở vị trí an toàn.

Nạo vét bùn đất, tẩy rửa vệ sinh Trường Mầm non Hòa Bình 1, xã Tây Hòa.

Trung tá Lê Xuân Huyên, Phó Đội trưởng Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ – một cán bộ có nhiều trải nghiệm trong phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ những mùa mưa bão trước đây, kể lại, sáng sớm 20/11, anh cùng đồng đội tăng tốc ca nô vào vùng trũng khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa lênh láng nước lụt, có nơi ngập sâu đến trên dưới 2m. Sau khi tiếp cận một căn nhà bị lũ lụt bủa vây, các anh đã cứu nạn được 8 người, trong đó 3 phụ nữ và 3 trẻ em đưa đến nơi an toàn, thì một nạn nhân mới báo tin ở gần đó vẫn còn một cặp vợ chồng trên dưới 70 tuổi đã đu bám cây khế trước sân nhà suốt đêm. "Ngay lập tức chúng tôi chạy ca nô trở lại nơi cũ dò tìm nhiều phút và điều đáng mừng là hai nạn nhân vẫn còn bấu víu trên cây nên được cứu nạn an toàn”, anh nhớ lại.

Thu dọn bùn rác do lũ lụt tai trụ sở thôn văn hóa Thạch Tuân 1, xã Hoà Xuân.

Khi nước lũ dâng cao khiến hàng trăm căn nhà vùng trũng ở phường Tuy Hòa ngập sâu, tổ công tác của Đội cơ động Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk lên ca nô vào tuyến phố Trần Cao Vân giải cứu 5 người Indonesia, Malaysia, Singapore cùng 1 phiên dịch người Việt thoát hiểm.

Nước rút xuống dần, 350 CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn bám trụ những nơi cơn lũ đi qua, tất bật cuốc, xẻng, dao, rựa, xe rùa, cưa máy cầm tay…  xuyên suốt 4 ngày (23/11-26/11), thu gom rác bẩn, cây cối, khai thông các tuyến giao thông với tổng chiều dài 68,5km; nạo vét, tẩy rửa bùn đất, thu dọn vật liệu đổ nát ở 56 trường học, 19 công sở, 178 căn nhà dân; xử lý vệ sinh môi trường hơn 190 tấn rác bẩn, bùn đất, phế liệu; giúp dân vận chuyển hơn 12 tấn lúa ngập nước đi phơi; hỗ trợ mai táng 2 người chết do lũ lụt…

Trao quà cứu trợ đến tận tay người dân khu phố Đồng Thạnh, phường Đông Hòa.

Không dừng lại ở đó, CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk còn bốc xếp hàng chục tấn hàng hóa cứu trợ là nước uống, lương khô, mì tôm, gạo, cá hộp, sữa, bánh ngọt, áo phao, chăn màn, quần áo… của lực lượng Công an; tiếp nhận, chuyển tải đến các vùng lũ lụt ở phía Đông Đắk Lắk để trao đến tận tay người dân nhiều tấn hàng là gạo, sữa, mì tôm, nước uống, áo phao, dép rọ, quần áo do Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ; tiếp nhận 800 hộp thuốc bôi da phòng bệnh của các cựu sinh viện Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân khóa 1994-1999 để trao cho người dân vùng lũ lụt…

Trao quà cứu trợ cho người dân thôn Phụng Tường 2, xã Phú Hòa 2.

Chiều 28/11, Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 15 (Koto).

Theo đó, với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa bằng phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” ứng phó cơn bão Koto ở mức cao nhất, quyết liệt nhất theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cùng nhiều phương tiện, công cụ như ô tô, ca nô, xuồng hơi, áo phao, phao cứu sinh, dây thừng cứu hộ, máy cưa cầm tay, cuốc, xẻng… đã được huy động đến phía Đông Đắk Lắk. Lực lượng CSCĐ đảm trách thường trực tại một số địa bàn xung yếu, có nguy cơ chịu tác động của bão để phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các xã, phường tiến hành các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân giằng chống nhà ở, sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm, tổ chức tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ...

Hữu Toàn

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Trong nhiều năm qua, dự án thiện nguyện “Nuôi em” từng được xem là một trong những mô hình hỗ trợ trẻ em vùng cao tiêu biểu, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và nhiều người nổi tiếng. Với thông điệp giản dị “mỗi bữa ăn cho một đứa trẻ”, dự án nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn Mạnh Thường Quân tham gia.

Liên quan đến tình trạng nhiều giáo viên biệt phái tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị “treo” lương suốt nhiều tháng qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết các ngành chức năng đã thống nhất phương án điều chỉnh quyết định điều động biệt phái nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho giáo viên.

Giữa lúc xung đột với Nga chưa chấm dứt, Ukraine đang xúc tiến các bước chuẩn bị pháp lý cho khả năng tổ chức bầu cử, đồng thời tìm kiếm các cam kết bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, những thách thức lớn về an ninh, hậu cần, biến động nhân khẩu học cùng sức ép chính trị từ bên ngoài đang khiến triển vọng bầu cử ở UKraine trở nên phức tạp với nhiều biến số.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12 cho thấy, đa số người dân Nga kỳ vọng xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026. Khảo sát phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý xã hội Nga, trong bối cảnh xung đột chuẩn bị kéo dài sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn quản lý mới với quy mô rất lớn, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, hoạt động kinh tế – xã hội đa dạng và phức tạp hơn đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Dù mưa lớn kéo dài trong đêm Giáng sinh (24/12), đông đảo giáo dân và người dân vẫn có mặt tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) để tham dự các nghi thức hành lễ. Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, các hoạt động mừng lễ diễn ra an toàn, trật tự, thể hiện sự ổn định trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và niềm tin của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngày 31/12 tới là thời hạn cuối cùng các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文