Chuyện nhân văn ở một trong những “ngân hàng máu sống” lớn nhất

08:15 17/01/2022

Không chỉ đi đầu trong phong trào dạy và học, Học viện Cảnh sát nhân nhân (CSND) còn là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện.

Ngoài hiến máu thường kỳ, hiến máu đột xuất, Học viện còn thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 1.000 giáo viên, học viên tham gia, trong đó hơn 300 người xung kích sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào bệnh viện cần.

Đây là một trong những “ngân hàng máu sống” lớn nhất hiện nay. Mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động hiến máu, nhưng năm 2021, cán bộ, giáo viên, sinh viên Học viện CSND đã hiến hơn 4.000 đơn vị máu, tăng gấp 4 lần so với kế hoạch.

Đã có hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên Học viện CSND đăng ký hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ.

Sáng sớm 16/1, gần 2.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên của Học viện CSND đã có mặt để chuẩn bị cho ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ lần thứ thứ XIV - năm 2022 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức. Song song với lễ khai mạc, hàng trăm sinh viên của Học viện CSND đã bắt đầu hiến máu.

Lương Văn Phúc (SN 1999, quê ở Phú Thọ), học viên năm thứ 2 lớp B1C D46 chia sẻ: Đây là lần thứ 4 em hiến máu tình nguyện, trong đó có 2 lần khi còn là lính nghĩa vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng quân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và 2 lần sau đều tại Học viện CSND. “Em tham gia hiến máu với trách nhiệm của một sinh viên, một chiến sỹ CAND.

Biết giọt máu của mình sẽ cứu được người bệnh nặng, em thấy hạnh phúc”, Phúc nói.

Tinh thần xung phong, cống hiến ấy không chỉ có trong con người chàng sinh viên Lương Văn Phúc mà còn có ở toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học viên của Học viện CSND. Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho chúng tôi biết, 1.000 cán bộ, sinh viên của Học viện vừa đi chống dịch ở phía Nam về đã đăng ký hiến máu Chủ nhật Đỏ. Thật đáng tự hào khi Học viện CSND là một trong những đơn vị đi đầu của lực lượng CAND trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đã có nhiều tấm gương hiến máu được vinh danh toàn quốc như Trung tá Phan Văn Thịnh, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly đều hơn 30 lần hiến máu… Ngoài ra, còn nhiều cán bộ chiến sĩ đã hiến máu trên 20 lần.

Tại ngày hội Chủ nhật Đỏ, ngay sau khi vừa hiến máu xong, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện CSND chia sẻ, đây là lần thứ 6 anh hiến máu. “Ngoài giá trị nhân đạo, hiến máu còn đem lại đóng góp của cá nhân mình cho xã hội. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội để cứu sống người không may bị tai nạn, bị bệnh nặng phải dùng đến máu. Mỗi lần hiến máu coi như một lần cải thiện nguồn máu trong cơ thể mình. Vì thế tôi thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa”, Thượng tá Hiển tâm sự. Được biết, vợ và người thân trong gia đình anh cũng tham gia hiến máu.

Sinh viên Học viện CSND đăng ký hiến máu.

Chia sẻ về phong trào hiến máu nhân đạo trong nhà trường, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng cho biết: Học viện đã gắn bó với nhiều bệnh viện, đặc biệt là chương trình Chủ nhật Đỏ trong nhiều năm qua. Hiệu quả, số đơn vị máu nhận được của mỗi lần hiến máu đã khẳng định cách thức tổ chức, tuyên truyền, vận động trong công tác hiến máu nhân đạo của Học viện. Và nhà trường đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trên cả nước, có những đồng chí trở thành gương sáng được tuyên dương trong phong trào hiến máu toàn quốc.

Tại Chủ nhật Đỏ năm nay, là đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội chính, bên cạnh việc tổ chức sắp xếp các cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho việc hiến máu, Học viện tiến hành phát động kêu gọi học viên Học viện tham gia hiến máu. Đã có hơn 1.000 học viên, chiến sĩ đăng ký tham gia. Giám đốc Học viện cũng đã chỉ đạo bộ phận quản lý nhà ăn tăng cường chất lượng bữa ăn để sinh viên có đủ máu và lượng máu chất lượng nhất.

“Chúng tôi có nguồn nhân lực, hơn 7.000 CBCS và sinh viên rất khỏe mạnh, ăn ở tập trung thường trực tại trường nên mỗi khi các bệnh viện cần máu, Học viện sẵn sàng đáp ứng ngay. Học viện luôn chủ động hiến máu, nhất là vào thời điểm khó khăn như dịp hè, Tết Nguyên đán. Năm 2021 khan hiếm máu nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, tuy nhiên, Học viện đã chủ động hiến được hơn 4.000 đơn vị máu, vượt 4 lần so với yêu cầu của Bộ Công an”, Giám đốc Học viện CSND cho biết.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Học viện thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 1.000 cán bô, chiến sĩ, học viên tham gia, trong đó có 300 người xung kích hiến máu, luôn thường trực và sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào. Nhưng chưa khi nào phải cần đến đội xung kích vì các bệnh viện cần máu là Học viện tổ chức hiến máu ngay và huy động được lực lượng rất lớn tham gia. Được biết, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng đã 7 lần hiến máu tình nguyện.

“Đây là nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái, là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, giáo dục truyền thống trước hết cho đồng đội mình, người thân của mình và tới nhân dân. Có lẽ ở thời bình, sự hy sinh của lực lượng Công an không thể tránh khỏi, riêng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã có hơn 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Ở các trường Công an, việc giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu, đó là tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng rất lớn”, Giám đốc Học viện CSND chia sẻ.

300 cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn tham gia "Ngày Chủ nhật Đỏ"

Sáng 16/1/2022, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh đoàn - Hội Chữ thập đỏ và Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIV, năm 2022 với chủ đề: “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”. Hoạt động này đã thu hút hơn 300 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh nhiệt tình tham gia.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức không tổ chức lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, yêu cầu thực hiện 5K, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. Đồng thời, Ban tổ chức chia thời gian cho các đơn vị và các cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến mãu, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Các cán bộ ,chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn đã tham gia hiến máu trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao. Đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của xã hội đối với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn máu và người hiến máu.

Đại úy Nguyễn Duy Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Trong nhiều năm qua, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn rất tích cực tham gia hưởng ứng, hiến máu tại chương trình "Ngày Chủ nhật Đỏ", và các chương trình hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phát động. Có những đồng chí đã tham gia hiến máu rất nhiều lần. Với thông điệp "Hiến máu để cứu người", chúng tôi hy vọng, những nguồn máu của các cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an Bắc Kạn sẽ kịp thời  hỗ trợ tích cực việc điều trị cho nhiều bệnh nhân, nhất là trong tình trạng khan hiếm lượng máu dự trữ tại các cơ sở y tế trên cả nước như hiện nay. (Ngọc Ánh)

Trần Hằng

Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân “Idol”, khét tiếng là tay anh chị ở phố núi Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian dài, đối tượng này nổi lên với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đặc biệt, Quân thường lên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh đe dọa, chửi bới người khác do chính y tổ chức, khiến dư luận bất bình. Quân “Idol” sau đó đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 21/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng về nguyên nhân và biện pháp xử lý khả năng thoát nước mặt cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), sáng 21/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan, gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, tại khu vực xã Phong Vân (huyện Ba Vì), việc nạo vét, hút cát trái phép, không đúng kỹ thuật, hút cát sát bờ sông, thềm sông tạo ra các hố xói, vực sâu cục bộ gây biến đổi đột ngột địa hình lòng dẫn, thay đổi dòng chảy, làm suy kiệt mực nước ngầm và hậu quả là sụt lún, nứt đất.

Ra thăm vườn, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện 56 gốc với hơn 1.500 quả sầu riêng non chăm sóc bấy lâu đã bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc. Quá sốc, người nông dân này đã khóc ngất tại khu vườn.

Gần đây, sau khi đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý, một số doanh nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số đối tượng lấy lý do doanh nghiệp khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Hằng Nga đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài, nhận hồ sơ và tiền, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố.

Sáng 21/5, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương giải quyết vụ lật xe trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm, hạn chế thiệt hại phát sinh do tuyến đường bị ùn tắc giao thông.  

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文