Có sẵn hung khí trong tay dễ biến mình thành người phạm tội

13:15 11/08/2024

Trung tá Trần Văn Mến, Trưởng Công an phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã rất cảm kích khi vừa mới tuyên truyền, vận động người dân đã tự nguyện tìm đến xếp hàng giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ. Mọi người chung tay bảo vệ ANTT, ngăn ngừa tội phạm  thì sẽ góp phần hạn chế những vụ án đáng tiếc xảy ra…

Đang trong dịp hè nên những ngày này Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ vắng bóng học sinh, thầy cô nhưng vẫn có rất đông người xếp hàng chờ vào tự nguyện giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ.

Nhiều người dân tìm đến điểm tiếp nhận hung khí, vũ khí, vật liệu nổ giao nộp.
Người lớn tuổi xếp hàng chờ đến lượt giao nộp hung khí.
Các loại hung khí mà người dân giao nộp có nhiều nguồn gốc khác nhau như nhặt được, của con cháu cất giấu trong nhà.
Có sẵn những loại hung khí sắc bén này, đôi khi chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một người bình thường có thể sẽ biến thành tội phạm nguy hiểm.
Rất nhiều người tự nguyện đến giao nộp hung khí.

Nhìn các bác, các cô và ngay cả những thanh niên mở những bọc giấy, giỏ xách để lộ ra những thanh mã tấu, đao kiếm  vô tri, sắc bén, lạnh lẽo... đem giao nộp,  người chứng kiến cảm thấy quyết tâm của người dân trong việc ngăn ngừa, đẩy lùi tội phạm là rất cao. Nhiều loại súng tự chế, súng điện, đạn, pháo nổ cũng được người dân đem lên bàn giao nộp.

Thanh kiếm dài hơn 50cm được ông Nguyễn Chính Quảng (ngụ phường 13, quận Tân Bình) bọc cẩn thận trong giấy báo đem đến bên bàn giao nộp. Ông Quảng cho hay, trong một lần đi ngang bãi đất trống ông phát hiện thanh kiếm trên.

Hung khí tự chế và hung khí mua trên mạng.

Sợ thanh kiếm rơi vào tay những thanh niên chưa hiểu pháp luật, sẵn sàng sử dụng loại hung khí này để giải quyết mâu thuẫn hay dùng nó làm phương tiện gây án làm mất an ninh trật tự, ông Quảng đem về nhà cất. Khi Công an quận tuyên truyền, ông Quảng đã đem đến giao nộp.

Nhiều cô bác lớn tuổi khi đến giao nộp các loại hung khí cho biết, nhìn con các loại hung khí sắc lẹm họ đều sởn tóc gáy. Nguy hiểm nhất là con em họ khi có loại hung khí này trong tay, gặp dù mâu thuẫn nhỏ nhưng có sẵn hung khí, trong phút không kiềm chế được, chúng có thể  sẽ sử dụng và gây án. Bởi vậy nhiều cô bác khi thấy con em mình cất giấu các loại hung khí này đã khuyên răn rồi đem đi giao nộp.

Chỉ trong buổi sáng 50 con dao tự chế, 3 chiếc roi điện và súng tự chế, 6 cây dũ 3 khúc, 36 viên đạn, pháo, kiếm, mã tấu tự chế được giao nộp. Nộp xong, nhiều người như trút được gánh nặng, mối lo treo lơ lửng.

Các loại đạn này dễ gây nổ khi để trong nhà bị trẻ em nghịch phá.
Giao nộp đạn.
Một loại hung khí tự chế.

Một người dân ở phường 4 cho hay, thời gian qua báo đài đăng tải các nhóm thanh thiếu niên nhỏ tuổi sử dụng hung khí tụ tập thành nhóm hàng chục đối tượng gây án gây mất an ninh trật tự, nhiều vụ giết người mà các đối tượng không kìm chế được cảm xúc, gây án tức thời và chỉ hối hận khi mọi việc đã xảy ra, người chết, kẻ vào tù, xã hội bị ảnh hưởng. Bởi vậy khi nhà phát hiện có hung khí, mọi người đều muốn giao nộp để trút bỏ đi nguy cơ gây án cho chính con em mình.

Công an khuyến khích người dân giao nộp hung khí, vũ khí để ngăn ngừa tội phạm trong dân.
Các loại hung khí này sẽ được tiêu hủy nhằm tránh hậu họa.

Theo Trung tá Trần Văn Mến, việc vận động người dân giao nộp vũ khí để ngăn ngừa tội phạm không chỉ Công an phường 4, Công an quận Tân Bình mà Công an các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều thực hiện thường xuyên. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần ngăn ngừa tội phạm, ngăn ngừa các vụ án mạng nghiêm trọng. Công an phường 4 đã thiết lập 8 điểm tiếp nhận hung khí, vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn phường.

Đây là một điểm sáng trong  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Anh Thư

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文