Công an Bình Dương nỗ lực góp sức thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”

08:00 11/08/2021

Tính đến sáng hôm nay 10/8, đợt dịch thứ 4 này, tỉnh Bình Dương ghi nhận 31.851 ca mắc COVID-19. Bình Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 19/7/2021.

Tuy nhiên, trước và sau thời điểm này, nhằm kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch hiệu quả, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với quân sự và các lực lượng hỗ trợ lập hàng ngàn chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh và trong khu vực nội ô. Đối với họ, nhiệm vụ này là những công việc không có giới hạn về thời gian, không màn đến chuyện mưa hay nắng…

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, PV Báo CAND có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Phú Cường nằm trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Do đây là tuyến đường huyết mạch để đi từ Miền Tây đến các tỉnh Miền Đông, Tây Nguyên và ngược lại nên lưu lượng xe cộ khá đông dù trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.

Công an Bình Dương nỗ lực góp sức thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh” -0
 Công an TP Thủ Dầu Một ra quân tuần tra kiểm soát COVID-19 và phòng chống tội phạm.

Buổi trưa trời nắng như đổ lữa, nhưng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vẫn phải luôn tay phân luồng, kiểm tra giấy tờ của các phương tiện lưu thông. Nhiều lúc chân tay mỏi rã rời nhưng vẫn cố chịu đựng vì ca trực cũng chỉ ngần ấy con người và ai cũng có nhiệm vụ của người đó. Các CBCS nói vui, thời buổi dịch bệnh, nhiều người dân muốn ra ngoài vì ở nhà mãi tù túng, còn những người chốt trực thì lại muốn được ở nhà, được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, được ôm đứa con vào lòng ngủ một giấc thật sâu…

Trung tá Hà Thanh Long, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, chốt kiểm soát cầu Phú Cường được lập từ ngày 10/6/2021. Cũng từ đó đến nay, tạm gác lại những phút giây bên gia đình, các thành viên của chốt hàng ngày túc trực 24/24h với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các hoạt động lưu thông của người dân và phương tiện di chuyển nhằm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

“Có những ngày số lượng xe qua lại chốt cầu Phú Cường có hơn 1.000 phương tiện các loại. Áp lực về công việc, áp lực về thời tiết, môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của những anh em làm nhiệm vụ. Tuy nhiên chúng tôi đã có một sự đồng thuận cao là cùng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- Trung tá Hà Thanh Long nói thêm.

Công việc tại chốt không chỉ có phân luồng, kiểm tra giấy tờ mà mọi người làm nhiệm vụ còn phải có “đôi mắt thứ 2” để quan sát phát hiện kẻ tình nghi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện giấy tờ xét nghiệm, giấy ưu tiên luồng xanh giả... và đặc biệt là tốn khá nhiều thời gian, công sức để xử lý các đối tượng chống đối, xúc phạm những người thi hành công vụ.

CSGT Tân Uyên kiên trì bám chốt dù giữa trưa nắng hay lúc đêm mưa. 

Tương tự là tại thị xã Tân Uyên, một địa bàn cũng có số lượng xe cộ rất đông lưu thông ngày đêm từ khu công nghiệp ra các cảng biển, cảng sông ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa- Vũng Tàu. Trước tình hỉnh đó, Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp lực lượng Quân sự, các ban ngành chức năng thành lập 8 chốt kiểm soát hoạt động 24/24h và 4 tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng CSCĐ Bộ Công an, Trường Đại học An ninh nhân dân tăng cường, chi viện, Công an TX Tân Uyên đã thực hiện bố trí cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 111 khu vực phong tỏa, bảo đảm ANTT tại các điểm cách ly, phong tỏa.

Sau khi được chi viện, Thượng sĩ Nguyễn Văn Du (Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ) được bố trí công tác tại chốt kiểm soát COVID-19 nằm trên đường ĐT 747A, phường Uyên Hưng. Khoảng 13h ngày 23/7, xuất hiện mưa to, gió lớn nhưng vì vẫn có nhiều xe cộ lưu thông nên thượng sĩ Du cùng đồng đội vẫn kiên trì bám chốt. Trong một cơn lốc mạnh, chốt kiểm soát đã bị đổ sập, Thượng sĩ Du bị thương phải đưa đi sơ cứu. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, đồng chí đã tiếp tục nhiệm vụ của mình dù vết thương trên tay vẫn còn băng bó. “Dẫu có vất vả do thời tiết mưa nắng thất thường nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua và cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi đã góp sức mình để giúp xã hội, người dân sớm vượt qua đại dịch”- Thượng sĩ Nguyễn Văn Du chia sẻ.

Trung tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Công an thị xã Tân Uyên cho biết, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, thời tiết, tuy nhiên, lực lượng Công an, Quân sự và các lực lượng hỗ trợ khác vẫn kiên trì bám chốt làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao nhất, làm việc với trên 100% sức lực của mình. Có nhiều anh em đã hơn 1 tháng nay chưa được về nhà, trong 36 giờ làm việc chỉ được nghỉ ngơi 8 tiếng đồng hồ rồi lại tất bật lao vào công việc.

Khi được hỏi về niềm vui và sự mong mỏi, những người CBCS thi hành công vụ rất mong người dân hiểu và chia sẻ cho công việc của họ đang làm và thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có sự chung tay, đồng lòng của tất cả mọi người thì xã hội mới sớm trở lại bình thường, để những người xung kích trên tuyến đầu chống dịch được trở lại gia đình và người dân được tung tăng trên đường phố…

Tại cuộc họp mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, đến nay, về mặt chủ trương và các nhiệm vụ, giải pháp chung cũng như cụ thể tỉnh đang tiến hành nhằm hướng đến mục tiêu là giải quyết “vùng đỏ” trở thành “vùng xanh”. Trong đó, với các địa phương phía nam, tỉnh hướng tới những nhiệm vụ, giải pháp và các biện pháp tổ chức thực hiện một cách sâu hơn, cụ thể hơn đối với từng lĩnh vực, từng vùng. Cụ thể, tỉnh sẽ sàng lọc, khoanh vùng khu trú từng “khu đỏ”, “khu xanh”, quyết tâm bảo vệ “khu xanh”; “khu đỏ” thì tiếp tục thực hiện các biện pháp xét nghiệm và “bóc tách” các F0, tăng cường lực lượng và biện pháp y tế để có được “vùng xanh” ngay trong “vùng đỏ”.

Sau ngày 15/8, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” đang hoạt động và 4 huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng phải giữ vững và bảo vệ bằng được “vùng xanh” làm vùng đệm cho các địa phương khác. 

Sau ngày 22/8, TX. Bến Cát phải chủ động chuyển thành “vùng xanh” và sau ngày 30/8, 4 địa phương còn lại, gồm: TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An và TX. Tân Uyên phải kiểm soát được tình hình, “xanh hóa” toàn địa bàn.

 

Mã Hải-Phương Tuyền

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố khác. Cơ quan ANĐT cũng đã vạch trần mánh khóe phạm tội của các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an xác định, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm. Quá trình điều tra, xác định số tiền nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để làm dịch vụ giải quyết hơn 55 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, giai đoạn 2012 đến 2020, thành phố có 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ (gồm Kết luận 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012; Kết luận 34/KL-TTCP ngày 08/1/2019; Kết luận 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 và Kết luận 1202/KL-TTCP ngày 20/7/2020) và 3 bản án hình sự phúc thẩm...

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Trà Mi (SN 1996), Nguyễn Thanh Thảo My (SN 2023), Phạm Giang Bắc (SN 1987), Nguyễn Xuân Trường (SN 1994) cả 4 đều ngụ TP. Biên Hòa và Nguyễn Minh Sang (SN 2000) ngụ huyện Định Quán để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Diễn đàn quốc tế Bắc Cực là nền tảng quan trọng để thảo luận các vấn đề hiện tại liên quan đến sự phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ Bắc Cực, thiết lập cơ chế hiệu quả cho việc sử dụng chung và khai thác các nguồn tài nguyên phong phú của khu vực này ở nhiều cấp độ khác nhau.

Để quản lý đầu tư công đối với hàng trăm dự án phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập ra đến 3 Ban quản lý dự án (BQLDA). Hàng năm, mỗi BQLDA này làm đại diện chủ đầu tư ít nhất cũng vài chục dự án phát triển hạ tầng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ, thậm chí là cả chục nghìn tỷ đồng nên đều được xem là các “siêu” BQLDA thuộc UBND thành phố...

Với thủ đoạn giả danh công an, nhóm đối tượng đe dọa nạn nhân nghi vấn liên quan đến số tiền bất minh để chiếm đoạt hơn 2 triệu USD ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều tỉnh, thành phố khác đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định Lê Thị Mai đã lợi dụng việc tố cáo, phản ánh, kiến nghị không đúng sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dòng sông Dâu cổ xưa đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh đã bị bồi lắng trở thành ruộng đồng từ hàng trăm năm qua. Cuối năm 2024, trong lúc nạo vét cải tạo một ao cá (thuộc khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành), người dân đã phát hiện hai chiếc thuyền cổ nằm song song với nhau, được đấu nối thành thuyền song thân.

Cuộc xung đột ở Ukraine dần đi đến hồi kết, mở ra hi vọng cho Kiev nhận được hàng tỷ USD hỗ trợ từ các nước phương Tây để tái thiết đất nước. Tuy vậy, để hiện thực hóa tiến trình đó, ngoài chi phí khổng lồ và một chính sách phát triển hợp lý, Ukraine còn cần nguồn nhân lực mạnh mẽ. Bài toán của Ukraine lúc này là làm sao thuyết phục hàng triệu người đã rời bỏ đất nước trở về.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.