Công an Đắk Lắk nỗ lực giúp dân sớm trở lại cuộc sống bình thường

14:47 10/11/2025

Bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là các xã, phường vùng ven biển phía Bắc tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả của cơn bão đã khiến 3 người chết, 8 người bị thương, 50 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5.480 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5.501 lượt nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Có mặt trong đêm sau khi bão dữ đi qua, chúng tôi ghi nhận nhiều khu vực trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị cô lập, chìm trong biển nước. Gió bão đã quật ngã hàng loạt cây xanh, xô đổ nhiều trụ điện khiến nhiều tuyến đường huyết mạch bị tắc nghẽn, hệ thống điện bị tê liệt trên diện rộng. Nhiều mái nhà, bảng hiệu, vật dụng sinh hoạt của người dân và các cơ sở kinh doanh bị gió giật bay xa, trong đó 50 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Nhiều người dân hoảng loạn khi chứng kiến cảnh triều cường ập vào, nhà bị ngập, gió bão quét tốc mái, đổ sập hoàn toàn.

Các lực lượng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (ảnh chụp chiều 10/11/2025).

Ngay khi bão có dấu hiệu suy yếu, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an các xã, phường tại khu vực phía Bắc tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Y San Adrơng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ huy đã xuyên đêm, khẩn trương phối hợp dân quân, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiếp cận những nơi bị thiệt hại nặng, triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong mưa to gió lớn, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn lội bùn phát dọn hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ, giải tỏa ách tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch, bảo đảm cho phương tiện cứu trợ và người dân di chuyển an toàn.  

Tại khu vực các xã Tuy An Nam, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và Ô Loan, hơn 500 CBCS do Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ huy đã cùng nhiều trang, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận tại các khu vực bị bão quét phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân cứu sống hai thuyền viên bị sóng đánh chìm tàu cá, cuốn trôi ra biển. Hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị mắc kẹt, các hộ gia đình có nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn; phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục, sửa chữa các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế bị hư hại, các điểm sạt lở, ngập úng do triều cường…

Ở khu vực các xã miền núi phía Đông, lực lượng phối hợp do Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy đã khẩn trương giúp dân tu sửa nhiều ngôi nhà hư hỏng, nạo vét bùn đất trên các tuyến đường giao thông, vệ sinh môi trường, cắt dọn cây xanh bị bật gốc, thu dọn vật liệu bị ngã đổ, hư hỏng do bão và lũ quét bất ngờ đổ xuống từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ.  

Các lực lượng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (ảnh chụp chiều 10/11/2025).

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hơn 100 CBCS của lực lượng thanh niên xung kích Công an tỉnh Đắk Lắk từ khu vực phía Tây do Thiếu tá Đinh Xuân Hoàng, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ huy cũng đã băng rừng, xuyên đêm đến khu vực phía Đông chia thành nhiều tổ công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương nhanh chóng xuống từng địa bàn cơ sở, phối hợp các lực lượng tại chỗ tập trung tẩy rửa bùn đất, vệ sinh môi trường tại 42 điểm trường, 76 phòng học bị ngập lũ cùng gần 1.000 m tường rào bị hư hỏng, sập đổ, bảo đảm hoàn thành 100% mục tiêu, điều kiện để các học sinh đến lớp trở lại ngay trong ngày đầu tuần 10/11.

Toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có cây xanh bị ngã đổ. Lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đã phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng bão lũ hoạt động trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (ảnh chụp chiều 10/11/2025).

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt, tận tâm và toàn lực của Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp, các ngành, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các địa bàn cơ sở đến nay đã cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tình trạng tội phạm lơi dụng mưa bão gây án, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch dần bảo đảm thông suốt.

Ghi nhận đến chiều 10/11, tại địa bàn các xã, phường ven biển và khu vực miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hoạt động phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão Kalmaegi vẫn được các Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an các xã, phường và CBCS được tăng cường từ khu vực phía Tây tiếp tục triển khai khẩn trương. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, trong những ngày qua hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ngày đêm miệt mài bám sát địa bàn cơ sở; chạy đua với thời gian để hỗ trợ, đồng hành với người dân vượt qua khó khăn, giúp họ sửa chữa, gắn lại từng mảng tôn, khung cửa, từng ngôi nhà bị tốc mái,… để người dân sớm ổn định lại đời sống, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp và giá trị nhân văn của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Để chủ động giúp dân ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động, bố trí hơn 16.700 quân số tại các địa phương ven biển, địa bàn, khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, trong đó hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp xã, phường cùng hơn 11.000 thành viên là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng hàng ngàn trang, thiết bị, phương tiện chuyên dụng với tinh thần gần dân, sát dân, chủ động ứng phó, giúp đỡ, bảo vệ Nhân dân trước những biến cố do cơn bão gây ra.

Nguyên Khang

Trưa nay (4/2), Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà riêng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 03/2026 quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành. Thông tư thay thế các Quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo và quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng "pixel" màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới "truyền thông đen" và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”. Đề án này không chỉ nhằm duy trì vị trí dẫn đầu trong nước, mà còn là khát vọng thu hẹp khoảng cách, tiến tới sánh vai với các đô thị lớn, trung tâm dịch vụ – tài chính thành công trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Trước đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 xác định mục tiêu huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045.

Quân đội Mỹ ngày 3/2 cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran khi thiết bị này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ trên Biển Arab, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Tehran đang được thúc đẩy.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại nhiều địa phương phía Nam tỉnh Quảng Trị, hình tượng ngựa không còn dừng lại ở vai trò một linh vật trang trí đơn thuần. Từ những quảng trường nhỏ, trục đường trung tâm đến không gian sinh hoạt cộng đồng, ngựa bước ra khỏi khuôn mẫu tạo hình quen thuộc để trở thành một không gian văn hóa mở – nơi nghệ thuật thị giác, bản sắc địa phương và khát vọng phát triển của từng vùng đất được kể lại bằng ngôn ngữ tạo hình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文