Công an Quảng Trị giúp bà con vơi bớt khó khăn trên hành trình về quê

18:40 07/10/2021

Những ngày qua, lực lượng Công an Quảng Trị đã cùng với bà con nhân dân địa phương vượt qua khó khăn do thời tiết mưa gió, chung tay đỡ hàng chục ngàn người dân về quê từ các vùng dịch phía Nam, đã phần nào làm vơi đi khó khăn cho bà con trên hành trình về quê xa hàng ngàn cây số.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, bên cạnh cùng với bà con địa phương, các cá nhân, tổ chức hảo tâm quyên góp giúp đỡ, tổ chức trao trực tiếp trên Quốc lộ 1 cho hàng ngàn người dân về quê từ các vùng dịch phía Nam (gồm nước uống, sữa, các suất cơm, xăng xe máy và một ít tiền mặt), Công an Triệu Phong còn bố trí được điểm tá túc tạm thời cho bà con tại trụ sở Trung đoàn 842 cũ (nằm trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận thị trấn Ái Tử).

Thượng tá Đỗ Duy Hải, Trưởng Công an huyện Gio Linh cho hay, nắm bắt được thực tế không ít xe máy của bà con do chạy chặng đường dài không được nghỉ ngơi, bảo dưỡng và sửa chữa đã bị hư hỏng dọc đường, nên đơn vị vì thế đã nhanh chóng thành lập nhiều tổ sửa chữa xe máy lưu động hỗ trợ cho bà con. Các tổ này gồm các CBCS thuộc Đội CSGT của đơn vị và các thợ sửa xe máy ở địa phương.

"Liên tục những ngày qua, ở Quảng Trị mưa gió rất dầm dề, đường sá trơn trợt rất khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng có rất nhiều trường hợp bố mẹ trẻ đèo con nhỏ chạy cả ngàn cây số nhìn rất thương. Chúng tôi vừa làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn, vừa tổ chức tiếp tế đồ ăn, nước uống và hướng dẫn bà con chỗ nghỉ ngơi hợp lý để họ phục hồi sức lực trên chặng đường dài trở về quê hương tránh dịch", Thượng tá Đỗ Duy Hải bộc bạch.

Trung tá Lê Hoài Hương cùng lực lượng chức năng tổ chức điểm phát miễn phí thức ăn, nước uống trên tuyến Quốc lộ 1 giúp đỡ hàng chục ngàn người về quê tránh dịch. 
Các CBCS Công an phát thức ăn, nước uống cho người dân khi qua địa bàn huyện Hải Lăng. 

Đại uý Bùi Quang Khánh, Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an Gio Linh cho biết về công việc hỗ trợ người dân khi xe máy bị hư hỏng: "Ban đầu, anh em CBCS đơn vị giúp đỡ bằng cách tổ chức các xe bán tải đến vận chuyển người và xe đến các tiệm sửa xe. Tuy nhiên, cách này không thuận tiện, hiệu quả lại không cao, vì có thời điểm nhiều xe bị hư cùng lúc không kịp để vận chuyển. Vì vậy, sau khi xin ý kiến Ban chỉ huy đơn vị và được sự đồng ý, hưởng ứng, cổ vũ tinh thần rất cao, nên chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ, vận động các thợ sửa xe máy trên địa bàn cùng tình nguyện tham gia giúp đỡ bà con”.

Tổ CBCS Công an Gio Linh vận chuyển, sửa chữa xe máy miễn phí cho bà con. 

Sáng hai ngày trước, trên đường thực thi nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng Lương Đảo và Trung tá Nguyễn Ngọc Bảng thuộc Đội Cảnh sát trật tự, Công an thị xã Quảng Trị, ngay sau nhận được tin báo từ người dân có vợ chồng từ TP Hồ Chí Minh về quê ở Nghệ An, đang bị hỏng xe máy tại địa phận thị xã nên đã nhanh chóng đến nơi để giúp đỡ.

Lúc này, vợ chồng trên đang dắt bộ xe dự kiến phải đi thêm 15km đến gần ngã ba đường tránh TP Đông Hà mới có tiệm sửa xe. Khi đến nơi, Thiếu tá Đảo và Trung tá Bảng bảo họ tạm ngồi nghỉ ngơi, đồng thời đi “gõ cửa” nhiều cửa hàng bán phụ tùng xe máy trên địa bàn mới mua được phụ tùng phù hợp. Sau đó, hai anh mượn dụng cụ sửa xe của người dân bên đường để sửa xe cho vợ chồng này. Sau khi sửa xong, vợ chồng trên hết sức xúc động, cảm ơn và xin trả tiền mua phụ tùng xe nhưng 2 đồng chí không nhận, động viên họ giữ gìn sức khoẻ, hết sức chú ý sự an toàn trên đường đi còn dài.

Công an và người dân Quảng Trị quyên góp, đóng gói thức ăn, nước uống để hỗ trợ cho bà con về quê trên tuyến Quốc lộ 1.

Trong 4 ngày liên tiếp giúp người dân về quê từ các vùng dịch, trên tuyến Quốc lộ 1 phía Nam tỉnh Quảng Trị, nhiều người thật sự ấn tượng với Trung tá CSGT Lê Hoài Hương thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị. Chị đã không quản ngại mưa gió, bám mặt đường hàng chục giờ đồng hồ mỗi ngày đêm để vừa cùng đồng nghiệp hướng dẫn, đảm bảo ATGT cho người đi đường, đặc biệt nhiều đoàn người từ 900 – 1000 người/đoàn liên tục lưu thông qua địa bàn về quê từ các vùng dịch phía Nam, vừa vận chuyển, phân phát hàng ngàn suất cơm, nước uống, sửa, xăng xe và thỉnh thoảng nhiều triệu đồng do người dân địa phương và các cá nhân, tổ chức hảo tâm tình nguyện đóng góp, cho số bà con này ngay bên Quốc lộ 1.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, CBCS Công an Quảng Trị luôn chịu khó vất vã, vượt qua nhiều khó khăn và hy sinh hạnh phúc riêng để tiên phong cùng lực lượng Y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh này. "Rất vui mừng, những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của CBCS Công an đã đem lại rất nhiều niềm vui, hình ảnh đẹp tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thời gian qua, không chỉ người dân mà còn nhiều đơn vị, ban ngành trong tỉnh bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an Quảng Trị", Đại tá Lê Phương Nam chia sẻ

Trong thư cảm ơn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, có đoạn rất xúc động: Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của Công an tỉnh đối với địa phương trong việc đóng góp giúp đỡ phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh còn kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn khác do dịch bệnh này gây ra, nhất là hàng ngàn người từ các vùng dịch phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh những ngày qua. Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Trị không chỉ làm rất tốt vai trò trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo ANTT tại địa phương, mà còn tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành chức năng liên quan trong tỉnh những ý kiến đề xuất, phương pháp phòng, chống dịch rất khoa học và hiệu quả…

Thanh Bình

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文