Công an Thái Nguyên trắng đêm giải cứu người dân mắc kẹt trong mưa ngập lịch sử

08:11 08/10/2025

Tại Thái Nguyên, do hoàn lưu bão số 11 khiến mưa liên tục kéo dài, lũ trên sông Cầu lúc 22h ngày 7/10 là 29,78m, trên mức báo động 3 và trên mức lịch sử năm 2024 là 0,97m. Trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là lực lượng CSGT, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, xã đã trắng đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ, giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Đêm 7/10, trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi khẩn thiết của người dân Thái Nguyên được post lên để nhờ lực lượng chức năng, lực lượng cứu hộ, cộng đồng mạng... đến cứu hộ người thân của mình trước tình trạng ngập lụt nặng nề đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều lời kêu cứu trên các hội nhóm mạng xã hội trong đêm 7/10.

Lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để ứng cứu. Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 100% quân số, phối hợp CBCS Cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường từ sáng 7/10, tập trung di chuyển, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo ANTT.

Nước lên gây ngập ở hầu hết xã phường của TP Thái Nguyên cũ, nhiều nơi ngập hết tầng một, người dân phải ngồi trên ban công, hay nóc nhà chờ cứu hộ. Thống kê đến sáng nay, mưa lũ làm 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà đã bị ngập, trong đó 490 nhà nước ngập tới nóc đã được di dời khẩn cấp.

Lực lượng Công an Thái Nguyên trắng đêm giúp người dân trong mưa lũ lịch sử.

Tỉnh Thái Nguyên hiện đang mất điện diện rộng. Sạt lở đất đá trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp do đất đã bão hòa nước, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng. Mưa ngập nặng cộng với mất điện cũng gây nguy hiểm cho công tác cứu hộ, cano của lực lượng CSGT không thể tiếp cận nhiều điểm ngập trong trung tâm TP Thái Nguyên cũ, họ phải dùng xuồng phao hoặc xuồng gỗ chèo vào các tuyến phố giải cứu người dân.

Nhiều nơi nước ngập đến cổ, các lực lượng phải trèo qua cổng, soi đèn tìm cách mở cửa chính rồi lặn vào bên trong nhà mang phao, áo phao đưa người dân ra ngoài trong đêm tối...

Lực lượng tiếp cận nhà dân ngập gần hết tầng 1 giải cứu cụ ông ra ngoài an toàn.

Cùng với đó, trong mưa lũ lịch sử cũng xuất hiện nhiều hình ảnh xúc động của các đội cứu trợ, người dân tự nguyện vào rốn lũ giúp người dân Thái Nguyên, hay sẵn sàng nhường chỗ ở, lương thực ứng cứu người dân vượt qua hiểm cảnh...

Tối 7/10, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp khẩn của Thường trực Tỉnh ủy nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Dù các địa phương đã có sự chủ động từ sớm trong công tác ứng phó, song do lượng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, diễn biến thời tiết phức tạp nên gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ngoài số người chết, mất tích và bị thương, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều đoàn cứu hộ, người dân tốt bụng sẵn sàng san sẻ khó khăn trong mưa ngập lịch sử.

Hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị Quân đội, Công an và dân quân tự vệ tổ chức ứng cứu, hỗ trợ nhân dân. Ở khu vực đê Chã, chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 67 hộ dân sinh sống ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến nước dâng.  Lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời gần 300 học sinh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì bị cô lập bằng bè ghép trong điều kiện mưa lớn, nước sâu và chảy xiết đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Không được chủ quan, lơ là; sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn.

Đến sáng 8/10, tỉnh Thái Nguyên cũ vẫn chìm trong mưa ngập.
Khu vực gần Tỉnh uỷ Thái Nguyên chìm trong biển nước.

Căn cứ tình hình thực tế, thực hiện Công điện số 188 ngày 6/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Công văn số 48 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 11, trong đó yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng: Xem xét tình hình thực tế để ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, để xử lý khẩn cấp công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn. Rà soát các điểm ngập lụt, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản; kiên quyết di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm...

An Quỳnh

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文