Công an Thanh Hoá tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân vùng lũ lụt
Ngay từ khi có tin bão số 10 (bão Bualoi) đi vào các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó kịp thời, cứu hộ nhân dân khi có sự cố. Không chỉ cứu hộ, khi người dân bị lũ lụt cô lập, lực lượng Công an còn đến tận nơi tiếp tế thức ăn, nước uống, bảo đảm không để ai phải đói rét.
Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá là địa phương có nhiều ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lụt. Ngày 30/9, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các thôn bị ngập lụt, cô lập như: Nam Hòa, Đông Tiến, Cộng Hòa…
Tại phường Hàm Rồng, có rất đông dân cư ở khu vực ngoài đê sông Mã (phường Thiệu Dương cũ) cũng đang bị ngập lụt nặng. Cùng với việc hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồ đạc khỏi vùng ngập lụt, Công an phường Hàm Rồng đã đến tận nơi tiếp tế thực phẩm cho các hộ bị cô lập.
Để kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa bão, ổn định cuộc sống, ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận chuyển một xe hàng lương thực, thực phẩm gồm: 70 thùng nước uống, 40 thùng mì tôm, 30 thùng bánh mì, 60 thùng lương khô… trực tiếp đưa vào 2 xã Nông Cống và Tượng Lĩnh để cứu trợ người dân trong vùng lũ lụt.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền các địa phương, người dân vùng lũ lụt còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Đơn cử, nhóm thiện nguyện của anh Cao Văn Biên (SN 1991) ở xã Hải Tiến, tỉnh Thanh Hoá cũng có mặt ở vùng lũ xã Nông Cống vào sáng 30/9. Anh Biên cho hay, nhóm của anh đi vào xã Nông Cống có 24 người, nhóm mang theo xuồng, xe cẩu, mô tô nước và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.
Thuyền của anh Biên đưa chúng tôi vào đến nhà ông Liêu Văn Hoà (SN 1959), làng Trù, xã Nông Cống đã quá trưa. Ông Hoà cho biết, bố con ông chưa ăn gì cả, vì bếp ngập không nấu được! Ông Hoà kể, nhà ông cao nhất xóm nhưng nước vẫn ngập gần 1m, đã rút được khoảng 20cm, 7 chiếc xe máy, cả xe của nhà và hàng xóm gửi đều ngập chìm trong nước. "Từ năm 1978 đến giờ tôi mới thấy nước lụt to thế này", ông Hoà cho biết thêm.