Công an tỉnh Hải Dương cùng nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3

17:49 08/09/2024

Với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có Công an", CBCS Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi), sớm ổn định cuộc sống.

Cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 12 khi đi qua địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề… Trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương, những hàng xây xanh bị gãy đổ, nhiều tấm biển quảng cáo, mái nhà cũng bị thổi bay. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, Hải Dương tiếp tục có mưa vừa, mưa to…

Với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các lực lượng từ Công an tỉnh đến cơ sở đã triển khai các phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện trực chiến 24/24 giờ trong ngày; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão, sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh Hải Dương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương đã rà soát, kịp thời phát hiện, sơ tán, di dời người và phương tiện ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở… đến những nơi an toàn; phối hợp với các trường học trên địa bàn dọn dẹp, khuôn viên, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.

Trước đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngay từ trước và trong khi bão đổ bộ, để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ mất an toàn giao thông do ảnh hưởng của bão số 3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, tuần tra lưu động xuyên bão nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Công an huyện Bình Giang hỗ trợ người dân đưa cháu bé đi lạc về gia đình.

Đặc biệt, trong đêm 7/9, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh  Hải Dương đã triển khai toàn bộ lực lượng xuyên đêm di chuyển cây đổ, mái tôn, bạt chắn rơi xuống đường để giao thông thông suốt; đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông; cùng với đó đã tích cực, khẩn trương gia cố mái tôn các nhà dân, trường học.

Trong nguy hiểm vẫn có những câu chuyện cảm động, đầy tình người của các cán bộ Công an tỉnh Hải Dương. Hồi 21h37’ ngày 7/9, Tổ CSGT phối hợp Công an xã Thái Học đưa cháu Lưu Thanh T (SN2011) đi lạc trong mưa bão về với gia đình ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang. Qua xác minh được biết, cháu T đi chơi từ trưa ngày 7/9, sau đó đã bị lạc đường về nhà…Quá trình tuần tra, tổ công tác được người dân thông báo đã kịp thời đưa cháu về nhà an toàn.

Đó còn là hình ảnh những cán bộ Công an xã Hiệp Cát (Nam Sách) giúp đưa một sản phụ bị vỡ ối non đi cấp cứu kịp thời trong mưa bão vào thời điểm cơn bão số 3 hoạt động mạnh nhất ở Hải Dương. Vào khoảng 17h cùng ngày, chị Bùi Kim Nh (34 tuổi, ở xã Hiệp Cát), đang mang thai lần thứ 3, ở tuần 34 trong thai kỳ bị vỡ ối. Thời điểm xảy ra sự việc bão số 3 đang hoạt động mạnh gây mưa to, gió lớn, gia đình chị Nh không gọi được xe đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi có thông tin, Công an xã Hiệp Cát đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa chị Nh đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Sau khi thăm, khám, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách đã khám, chẩn đoán chị Nhung bị vỡ ối non ở tuần thứ 34 và kịp thời chuyển chị lên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương do thai nhi còn nhỏ.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Hải Dương vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của hoàn lưu bão số 3 để chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.

X. Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文