Công an tỉnh Tây Ninh chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trốn truy nã

13:15 01/05/2026

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, truy bắt và phòng ngừa hiệu quả đối với các đối tượng trốn truy nã, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, các đối tượng truy nã thường có xu hướng lẩn trốn ở nhiều địa phương, thay đổi nơi cư trú, sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác nắm địa bàn, rà soát đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương trong truy xét, truy bắt.

Đối tượng Định.

Đơn cử, cuối tháng 4/2026, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. 

Một trinh sát kể lại: “Sau một thời gian xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện đối tượng truy nã tên Trương Thị Định (tức “Đào”, SN 1968, tạm trú thị trấn Tân Châu, nay là xã Tân Châu, Tây Ninh) đang lưu trú ở khu phố Rạch Bắp, phường Tân Nam, TP Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương khống chế, bắt giữ Định”.

Trước đó, đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) ra quyết định truy nã vào ngày 15/8/2018 về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gây án xong, đối tượng đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành và liên tục thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy tìm của Công an tỉnh Tây Ninh cho đến thời điểm bị bắt.

Đối tượng Thanh tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, một tổ công tác khác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành và Đồn Biên phòng Lộc Thành (Đồng Nai) khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ xã Tân Đông, Tây Ninh). Đối tượng này bị truy nã về tội trộm cắp tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương. Trước đó, ngày 18/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã đối với Thanh về hành vi trên.

Đáng lưu ý, cả hai đối tượng trên đều bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại các địa bàn giáp ranh. Quá trình truy tìm và bắt giữ diễn ra nhanh chóng, bất ngờ, khiến bọn chúng không kịp tẩu thoát hay kháng cự. Việc liên tiếp phát hiện bắt giữ 2 đối tượng truy nã cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Tây Ninh trong công tác bám sát địa bàn, không để tội phạm có cơ hội ẩn náu, gây mất ANTT địa phương.

Đối tượng Thiều ra đầu thú.

Trước đó, nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm cũng đã bị phát hiện, bắt giữ hoặc vận động ra đầu thú. Công an cơ sở đã kiên trì tuyên truyền, thuyết phục gia đình và đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm, từ đó tự nguyện ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đây là giải pháp mang tính nhân văn, góp phần giảm áp lực truy bắt và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình, Công an xã Thạnh Hoá xác định đối tượng tên Đặng Hữu Quốc Thiều (SN 1988, ngụ ấp Thủy Đông, xã Thạnh Hoá, Tây Ninh), là đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt và xử lý.

Do vậy, CBCS Công an xã Thạnh Hóa đã kiên trì vận động, thuyết phục gia đình đối tượng, rằng: “Thiều ra đầu thú để nhận sự khoan hồng, sớm trở về phục thiện và làm lại cuộc đời”. Đồng thời, CBCS giải thích chính sách pháp luật, phân tích rõ hậu quả của hành vi vi phạm cũng như chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người ra đầu thú. Đến ngày 17/3 vừa qua, đối tượng đã tự nguyện đến trụ sở Công an xã Thạnh Hoá đầu thú về hành vi trên.

Bên cạnh công tác truy bắt, Công an tỉnh Tây Ninh còn chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua việc quản lý cư trú, kiểm tra hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, cũng như phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm. Nhờ đó, nhiều đối tượng truy nã khi vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Đối tượng Khang bị bắt giữ.

Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó Trưởng Công an xã Tân Châu, cho biết: Vào trung tuần tháng 2/2026 vừa qua, tại khu vực công viên Tân Châu, thuộc ấp 2, xã Tân Châu, đã phát hiện nam thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn về tâm lý đang ngồi trên vỉa hè cạnh quán cà phê. Nam thanh niên này có đặc điểm nhận dạng khá giống với một số đối tượng khác trong các quyết định truy nã mà cơ quan Công an đang truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Công an xã Tân Châu đã đủ cơ sở xác định, nam thanh niên trên tên thật là Lê Trọng Minh Khang (SN 2004, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hội, Tây Ninh). Khang đang trốn lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, CBCS đã ập vào khống chế và bắt giữ Khang.

Nguyễn Đức Mừng

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文