Công an tỉnh Tuyên Quang sát cánh cùng người dân vượt qua thiên tai
Giữa đống đổ nát sau trận lốc xoáy bất ngờ tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh những chiến sĩ Công an và người dân cùng nhau thu dọn hiện trường, dựng lại nơi ở tạm cho gia đình ông Sùng Mí Phú đã thắp lên niềm tin về sự sẻ chia trong hoạn nạn.
Sáng 29/3, một trận thiên tai bất ngờ đã biến ngôi nhà bình yên của gia đình ông Sùng Mí Phú (thôn Đội 5, xã Linh Hồ) thành một đống gạch vụn và gỗ nát. Cơn lốc đi qua chỉ trong tích tắc nhưng để lại hậu quả nặng nề, khiến gia đình lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an xã Linh Hồ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp lực lượng dân quân và người dân khẩn trương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại. Các lực lượng đã giúp di dời tài sản, thu dọn hiện trường, đồng thời bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm ổn định đời sống trước mắt cho gia đình ông Phú. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng, bước đầu hậu quả đã được khắc phục, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Hiện chính quyền xã Linh Hồ đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại.