Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ 11 trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19

12:40 16/10/2021

Nhằm chăm lo, hỗ trợ các trẻ em có cha, mẹ mất do nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an thành phố phối hợp cùng Công an các địa phương thực hiện chương trình “Tình thương cho em”.

Sáng 16/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các trường hợp có cha, mẹ mất vì COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, được Công an các địa phương báo cáo về khó khăn của 11 trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an thành phố phối hợp cùng Công an các địa phương thực hiện chương trình “Tình thương cho em”, bảo trợ chi phí học tập cho các em đến năm 18 tuổi.

Trao tặng quà cho gia đình 2 cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo.

Ngoài chi phí quần áo, sách vở, xe đạp cho các cháu đến trường vào đầu năm học mới, hàng năm chương trình “Tình thương cho em” sẽ thực hiện mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho các em. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ cho các em được học tập và phát triển trong điều kiện tốt.

Đến thăm 2 cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (SN 2010) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (2018, ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), các thành viên trong Đoàn công tác không khỏi xúc động. Gia đình không ruộng đất, cha mẹ 2 cháu bấm bụng gửi con cho người dì ruột chăm sóc để lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, với mong muốn có điều kiện chăm lo cho các con ăn học nên người.

Dịch bùng phát, cả 2 vợ chồng không may đều bị nhiễm COVID-19. Người chồng không qua khỏi, còn người vợ đang cách ly điều trị. Gia Bảo còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất cha. Em ngoan ngoãn lễ phép chào cô, chú Công an khi đến nhà. Chị Huỳnh Thị Kim Vui dì của 2 cháu Gia Bảo, Thế Vinh bị khuyết tật nhưng vẫn cố gắng vượt qua khó khăn trong sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, để đùm bọc, chăm lo cho 2 cháu trong căn nhà lá sập xệ.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ thăm hỏi gia đình cháu 2 cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thế Vinh và Gia Bảo, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể Công an thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương thiết thực quan tâm, hỗ trợ.

Đoàn công tác Công an TP Cần Thơ và Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều thăm hỏi, tặng quà gia đình cháu Huỳnh Quang Thanh.

Đến thăm gia đình cháu Huỳnh Quang Thanh (SN 2015, khu vực 10, phường Tân An, quận Ninh Kiều) có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều; đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận. Cháu Thanh vừa trải qua nỗi đau mất cha do dịch COVID-19.

Chị Phạm Thị Nhàn, mẹ cháu Thanh là điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, tham gia tuyến đầu chống dịch. Xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Công an và chính quyền các cấp, chị Nhàn chia sẻ, sẽ cố gắng vượt qua mất mát, tiếp tục phấn đấu trong công tác đồng thời, chăm lo cho cháu Thanh ăn học thành người có ít cho xã hội.

Đại diện Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều hứa sẽ chỉ đạo địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình cháu Thanh, để cháu có điều kiện học tập tốt.

Chương trình "Tình thương cho em" sẽ bảo trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi cho 11 trẻ em có cha, mẹ mất do nhiễm COVID-19.

Được biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, triển khai phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát việc thực hiện giãn cách, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần quan trọng cùng các ngành, các cấp sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.

Công an thành phố đã tổ chức trên 31.000 cuộc tuần tra kiểm soát, nhắc nhở trên 27.600 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 14.500 trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền trên 32,7 tỷ đồng. Đoàn Thành niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hành động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội với tổng chi phí trên 20 tỷ đồng.

Văn Đức - Trần Lĩnh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文