Công an TP Hải Phòng: “Gần dân nhất” từ những việc làm nghĩa tình
Phong trào thi đua “Ba nhất” đang được Công an TP Hải Phòng cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, với sự sẻ chia lặng lẽ, bình dị nhưng chứa đầy tình cảm và trách nhiệm. Tiêu chí “Gần dân nhất” đang được khắc họa sinh động trong từng hành động cụ thể của lực lượng Công an Hải Phòng.
Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn
Trong căn nhà tươi rói màu sơn mới, bà Nguyễn Thị Thấm (SN 1968) ở thôn Tam Cường, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng, vui vẻ chia sẻ: “Nhà mới được khánh thành vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bà con lối xóm sang chung vui với gia đình tôi đông lắm…”.
Chồng mất sớm, con gái đi lấy chồng xa, nhiều năm qua bà Thấm sống một mình trong căn nhà cấp bốn xuống cấp nghiêm trọng, không có công trình vệ sinh khép kín, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Sau khi nắm bắt hoàn cảnh, Công an xã Vĩnh Am đã phối hợp Đoàn Thanh niên xã vận động Ngân hàng Agribank Nam Am - Chi nhánh Đông Hải Phòng cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà mới rộng khoảng 30m2 với tổng kinh phí 250 triệu đồng.
Ngày nhà được khánh thành, bà Thấm không giấu được xúc động: “Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm thì không biết đến bao giờ tôi mới có được căn nhà kiên cố để ở”.
Không riêng bà Thấm, chị Nguyễn Hồng Loan (SN 1979) ở thôn Vĩnh Tiến 3, cùng xã Vĩnh Am cũng đang háo hức chờ đón mái ấm mới. Chồng bỏ đi, một mình nuôi ba con nhỏ trong căn nhà dột nát, chị Loan không có công việc ổn định, cuộc sống luôn trong cảnh chật vật. Sau thời gian khảo sát và vận động, Công an xã Vĩnh Am đã đứng ra kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới với tổng kinh phí dự kiến 350 triệu đồng.
Đại úy Tô Hải Giang, Trưởng Công an xã Vĩnh Am cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã đã phối hợp vận động xây dựng, sửa chữa 8 ngôi nhà nhân ái cho các hộ khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Để có được kết quả ấy, các CBCS đã trực tiếp rà soát từng hoàn cảnh, rồi vào cuộc vận động nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện.
Trưởng Công an xã Tô Hải Giang cho biết thêm: “Giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn nhưng đó là nguồn động viên rất ý nghĩa, giúp người dân có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an cơ sở”.
Tinh thần trên cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an Hải Phòng bằng những việc làm thiết thực. Mới đây nhất, Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Thị Linh Chi, Trưởng ban phụ nữ Công an TP dẫn đầu đã trực tiếp trao tổng kinh phí 60 triệu đồng để sửa chữa nhà cho bà Hoàng Thị Mách (SN 1953), cựu thanh niên xung phong ở xã Kiến Minh và bà Vũ Thị Hùng (SN 1961) ở phường Trần Hưng Đạo, cùng TP Hải Phòng.
Thượng tá Nguyễn Thị Linh Chi cho biết, đây đều là những trường hợp neo đơn, nhà ở xuống cấp nhiều năm nhưng không có điều kiện sửa chữa, những phần hỗ trợ tuy không lớn nhưng kịp thời giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp tục ổn định cuộc sống.
Một trường hợp là gia đình cháu Dương Minh Thư (SN 2018), học sinh lớp 2 ở phường Phạm Sư Mạnh. Sau khi chồng qua đời, mẹ cháu Thư một mình nuôi hai con nhỏ, ba mẹ con phải ở nhờ nhà người thân trong điều kiện thiếu thốn, bấp bênh.
Công an phường Phạm Sư Mạnh đã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng chùa Tường Vân trên địa bàn và các nhà hảo tâm vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu, đồng thời nhận cháu là con nuôi của lực lượng Công an.
Những việc làm nhỏ, nghĩa tình lớn
Không chỉ chăm lo đời sống cho người dân khó khăn, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng còn duy trì hiệu quả các mô hình hướng đến trẻ em yếu thế.
Điển hình Công an phường Hưng Đạo tổ chức trao kinh phí hỗ trợ quý II/2026 cho 6 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 9 triệu đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện của CBCS.
Cùng với đó, Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bằng việc trao kinh phí hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng cho cháu Lê Tâm Nhi (SN 2014) ở phường Ngô Quyền mồ côi mẹ, bố bệnh nặng mất khả năng lao động, cháu Nhi phải sống cùng bà ngoại cũng có hoàn cảnh rất khó khăn.
Những việc làm trên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là hành trình đồng hành lâu dài để tiếp thêm niềm tin cho những các cháu có hoàn cảnh đặc biết, cũng như xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong đời sống thường nhật, để lại nhiều xúc động trong lòng dân.
Một hình ảnh bình dị khác cũng để lại dấu ấn rất đẹp. Vào sáng ngày 30/4, giữa đông đúc dòng người chờ phà sang đảo Cát Bà, một cháu bé 5 tuổi bất ngờ bị ngất. Trong lúc gia đình hoảng loạn, các chiến sĩ Đỗ Minh Thành và Phạm Quang Huy là Công an đặc khu Cát Hải đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đã lập tức có mặt hỗ trợ, nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, đồng thời sử dụng xe ưu tiên đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Câu chuyện sau đó được gia đình cháu bé chia sẻ trên mạng xã hội như một lời cảm ơn chân thành đối với tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an.
Hay như tại Công an phường Hải An, trong đêm 27/4 Đại úy Nguyễn Văn Việt đã kịp thời giải cứu một cụ bà bị lú lẫn, đang ngồi giữa làn xe container trên tuyến đường Đồng Xá 2 - Bùi Viện trong tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Cũng trong đêm 27/4, rạng sáng ngày 28/4, một cụ ông bị lẫn không nhớ tên tuổi, nơi ở, đi lang thang suốt đêm, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Văn Việt cùng các chiến sỹ Công an phường Hải An phát hiện kịp thời, đã hỗ trợ đưa cụ đến Trung tâm công tác xã hội Hải Phòng.
Từ những mái nhà nhân ái, những chương trình đỡ đầu trẻ em khó khăn đến những hành động giúp dân trong lúc hoạn nạn, tất cả cho thấy tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an thành phố.
Chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.