Công an TP Huế ngăn chặn nhiều vụ “bắt cóc online”

07:52 27/11/2025

Chỉ trong thời gian ngắn, ở địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị các đối tượng xấu gọi điện và giăng bẫy “bắt cóc online” để tống tiền. Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo rơi vào tình trạng hoảng loạn, tinh thần bất an, lo lắng, ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của gia đình.

Vì thế, ngoài kịp thời giải cứu các nạn nhân, hiện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cùng với Công an các xã, phường đóng ở địa bàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại các trường học, khu dân cư với nhiều hình thức.

Công an phường An Cựu (TP Huế) tặng móc khóa ANTT cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Giải cứu nhiều sinh viên…

Vào đầu tháng 11/2025 mới đây, bà D.T.H.L (SN 1978, trú tại phường Kim Long, TP Huế) đã bị các đối tượng sử dụng hình ảnh “nhạy cảm” của em P.A.K (SN 2007, con trai bà L) để yêu cầu bà L chuyển khoản số tiền 350 triệu đồng. Nếu không làm theo lời các đối tượng, chúng sẽ phát tán hình ảnh của con trai bà L lên mạng xã hội. Dù lo lắng, sợ hãi nhưng bà D.T.H.L vẫn bình tĩnh trình báo sự việc đến Công an phường Kim Long. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường Kim Long xác định, các đối tượng đã “bắt cóc online” con trai bà L, sau đó đe dọa, tống tiền gia đình bà L nên đã khẩn trương truy tìm, giải cứu em K trở về nhà an toàn.

Sau khi bình tĩnh, em P.A.K đã trình bày lại sự việc rằng, trong lúc đang ở nhà một mình, em nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Lúc này các đối tượng giả danh là cán bộ Công an và yêu cầu em K đồng ý kết bạn qua Zalo, rồi đe dọa rằng có người đang truy tìm, muốn sát hại em K. Lợi dụng tâm lý sợ hãi của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu em K không được thông báo cho gia đình hay cơ quan chức năng.

“Qua cuộc gọi Zalo, các đối tượng yêu cầu em đặt xe grab đến một nhà nghỉ, bật điện thoại chế độ máy bay, đăng xuất tài khoản trên mạng xã hội và cài ứng dụng Zoom để làm việc trực tuyến. Tại đây, các đối tượng đã thao túng tâm lý, buộc em khỏa thân trong nhà vệ sinh để quay video rồi khống chế và tống tiền gia đình em. Rất may sau đó em đã được các chú Công an tìm thấy và đưa trở về nhà an toàn”, em P.A.K kể lại.

Ngoài trường hợp kể trên, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo còn nhắm đến nhiều học sinh, sinh viên ở TP Huế để giăng bẫy lừa “bắt cóc online”. Bọn chúng sử dụng các thủ đoạn tinh vi khác nhau như làm giả thông báo nhận học bổng du học; gọi điện tự xưng Công an thông báo nạn nhân bị lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền… Từ đó thao túng tâm lý và dẫn dắt học sinh, sinh viên vào bẫy lừa.

Vào cuối tháng 10/2025, Công an phường An Cựu, TP Huế đã kịp thời giải cứu em T.H.H. (quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường An Cựu), là sinh viên năm nhất bị “bắt cóc online”.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi cho em H, yêu cầu em kết bạn Zalo. Tiếp đó, chúng sử dụng văn bản giả mạo thông báo của Đại học Huế về chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng Hiệp định tại Hàn Quốc năm 2025-2026. Trong thông báo giả mạo này ghi rõ nội dung em H được nhận học bổng và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Do tin tưởng, em H đã bị các đối tượng khống chế, đe dọa, uy hiếp tinh thần và phải nhốt mình trong phòng để làm theo những việc mà các đối tượng chỉ dẫn.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết: Sau khi nhận được tin báo từ giảng viên của em H, Công an phường lập tức cắt cử CBCS phối hợp với nhà trường và gia đình để giải cứu nam sinh viên này. Thông qua dữ liệu dân cư và thông tin đăng ký tạm trú, Công an phường An Cựu xác định được em H đang tạm trú tại một nhà trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường An Cựu nên đã tìm đến khu nhà trọ này.

“Lúc cán bộ Công an phường tìm đến phòng trọ, em H vẫn đang nhốt mình trong phòng và dùng điện thoại để trao đổi thông tin với các đối tượng lừa đảo mà không hề biết mình đang bị “bắt cóc online”. Cán bộ Công an đã trò chuyện, động viên tinh thần và kịp thời ngăn chặn em H chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước kể lại.

Nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó…

Ngoài kịp thời giải cứu các nạn nhân bị “bắt cóc online”, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cùng với Công an các xã, phường: An Cựu, Kim Long, Phú Xuân, Mỹ Thượng, Thuận Hóa… đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường THCS, THPT và nhiều khoa, trường đại học thuộc Đại học Huế với sự tham gia của hàng nghìn học sinh, sinh viên.

Tại các buổi tuyên truyền kể trên, cán bộ Công an đã phổ biến quy định pháp luật liên quan đến Luật An ninh mạng; thực hiện “4 không, 2 phải” để phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, không hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn do người lạ gửi đến có nội dung xấu liên quan đến cá nhân, người thân; không tham lam tài sản, món quà không rõ nguồn gốc; không chuyển khoản và không làm theo các yêu cầu của người lạ. Cần cảnh giác, chủ động bảo mật thông tin cá nhân, nhất là các thông tin quan trọng như thông tin thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng.

Kết thúc buổi tuyên truyền, các đơn vị Công an đã tặng nhiều phần quà, trong đó có móc khóa ANTT có in số điện thoại Công an phường để làm kênh kết nối nhanh, hỗ trợ sinh viên kịp thời khi cần thiết.

Đặc biệt mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phối hợp với Sở GD&ĐT TP Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Luật (Đại học Huế) và các đơn vị triển khai chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Chiến dịch được tổ chức với sự tham gia của đông đảo sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên trước các mối đe dọa trên không gian mạng như lừa đảo, xâm hại, dụ dỗ, bắt cóc trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, chiến dịch được khởi động qua chuỗi hoạt động hội thảo và các câu hỏi vấn đáp dành cho sinh viên các trường đại học, với mục tiêu trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện và ứng phó với các thủ đoạn tội phạm mạng, nhất là các hình thức “bắt cóc online” ngày càng tinh vi. Qua đó tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm mạng và đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đảm bảo chiến dịch được triển khai hiệu quả và lan tỏa sâu rộng.

“Lực lượng Công an sẽ chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng, kịp thời chia sẻ đến các cơ sở giáo dục và các cơ quan liên quan. Các trường học được khuyến khích thiết lập cơ chế phối hợp phát hiện và xử lý sớm các vụ việc học sinh, sinh viên bị xâm hại trên không gian mạng, đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục an toàn mạng vào chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp. Từ đó giúp các em học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó trong các tình huống có thể xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng chia sẻ thêm.

Anh Khoa

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文