Công an Tuyên Quang băng rừng cứu đôi vợ chồng bị kiệt sức trên núi

17:52 16/05/2025

Khoảng 7h sáng ngày 16/5, trực ban Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron, SN 1979, trú tại Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn về việc vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc Xóm 9, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang) từ 20h tối 15/5, hiện đã đói khát, kiệt sức, mất phương hướng, cần cứu trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Tràng Đà, Công an phường Nông Tiến, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng chính quyền và một số người dân thông thạo địa hình rừng núi trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ chiến sĩ Công an băng rừng tìm kiếm vợ chồng anh Ron.
Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đồ ăn, nước uống ngay sau khi tìm thấy vợ chồng anh Ron.

Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đường đất trơn trượt do cơn mưa rất to suốt đêm, nhiều đoạn cây cối rậm rạp khó tiếp cận… Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, lực lượng tham gia tìm kiếm đã khắc phục mọi khó khăn; vừa triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, vừa liên lạc với anh Ron qua điện thoại di động để động viên, hỏi han, khích lệ tinh thần và xác định vị trí mà vợ chồng anh bị lạc. Đến 9h30’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được vợ chồng anh Ron.

Lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn vợ chồng anh Ron.

Qua làm việc, anh Ron cho biết, chiều 15/5 vợ chồng anh cùng nhau đi bắt ốc đá tại núi Dùm. Đến 20h trời mưa dông rất to, hai người mất phương hướng, càng đi càng lạc sâu vào trong núi, không thể xác định được đường ra. Vợ chồng anh thống nhất chờ trời sáng để tìm đường về nhưng đến gần sáng, vợ anh Ron do quá mệt mỏi, đói khát đã ngất đi nên anh đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 để cầu cứu.

Chỉ sau hơn 2 giờ nhận được tin báo, lực lượng Công an cùng chính quyền và người dân địa phương đã kịp thời tìm kiếm, cứu nạn công dân bị lạc. 

Lý Lan

Trận tranh hạng ba U23 châu Á khép lại với nhiều cảm xúc đối với U23 Việt Nam. Trước đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thể hiện bộ mặt bản lĩnh, tự tin và giàu khát vọng để giành chiến thắng chung cuộc. Quan trọng hơn cả, những gì đội bóng trẻ Việt Nam trình diễn tại giải đấu này đã mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi không chỉ hiện diện trên các diễn đàn chính trị mà còn rộn ràng trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Từ người dân, cán bộ cơ sở, bí thư tổ dân phố đến lực lượng đoàn viên thanh niên, nhiều ý kiến cùng gặp nhau ở điểm chung - đồng thuận lan toả và niềm tin được củng cố vững chắc, tạo động lực, quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hướng về Đại hội XIV của Đảng, sự thành công rực rỡ của Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, như những đóa hoa xuân mang đến niềm vui cho người dân cả nước. Nhân dân trong nước vui mừng, háo hức, tin tưởng và hy vọng, dư luận quốc tế đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng vào quá trình hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

Gần 16h chiều nay (23/1), ngay sau khi Đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ và trước đó, Diễn văn bế mạc Đại hội do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày xong, một không khí vui mừng, phấn khởi lan tỏa, bao trùm. Không chỉ tại Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước, nơi diễn ra Đại hội, theo ghi nhận của Nhóm PV Báo CAND, ở tận từng góc phố, và những vùng quê xa xôi nhất ở "khúc ruột" miền Trung, các tầng lớp nhân dân đều rất tin tưởng, kỳ vọng Nghị quyết của Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống,..

Không khí lạnh tiếp tục chi phối khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến có mưa vài nơi về đêm, ban ngày nắng, nhiệt độ tăng dần nhưng sáng sớm và ban đêm vẫn se lạnh.

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Trong không khí hân hoan ấy, niềm vui, niềm tin và sự phấn khởi lan tỏa rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đất liền ra hải đảo. Với nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng – mảnh đất từng đi qua nhiều thử thách khốc liệt của lịch sử – Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi gửi gắm kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND bên lề Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã chia sẻ những đánh giá về lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển đất nước.

Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Đồng chí Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文