Công an xã bám địa bàn, di dời hàng trăm hộ dân tránh lũ đến nơi an toàn

15:47 23/07/2025

Xã ​Mường Xén, tỉnh Nghệ An là một trong những địa bàn thường chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ các cơ lũ quét, chính vì thế, để kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngay trong ngày 22/7, Công an xã đã trực 100% quân số để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

​ Đến hiện tại lũ một số nơi lũ đã rút, Công an xã Chiêu Lưu tiếp tục giúp dân thu dọn nhà cửa.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 22/7, sau khi nhận được tin báo ngôi nhà của một hộ dân bị đất đá sạt lở ở phía sau, ngay lập tức Trung tá Trần Thế Nghĩa - Trưởng Công an xã Mường Xén đã chỉ đạo CBCS, lực lượng ANCS bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển đồ đạc quan trọng đến nơi trú ẩn an toàn.

Công an xã Mường Xén tiếp tục tuần tra tại các điểm ngập lụt, sạt lở đất và căng biển cảnh báo.

​ Nhận thấy mực nước lên nhanh, Trưởng Công an xã Mường Xén đã trực tiếp bám sát địa bàn, chỉ đạo CBCS trực xuyên đêm để phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, cùng hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, sẵn sàng ứng cứu khi nhân dân gặp nạn.

Công an xã Nga My khơi thông dòng chảy và cùng nhân dân dọn dẹp sau lũ.

​Đến 21h30 cùng ngày, nhận được tin có 5 người bị mắc kẹt trong nhà tại khối 5, những ngôi nhà xung quanh đã bị sập và cô lập giữa dòng nước xiết, Công an xã Mường Xén nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng quân sự xã có mặt ứng cứu.

Khi 3 người dân vừa được cứu ra, mực nước đã dâng lên cao và chảy xiết, lực lượng ứng cứu không thể tiếp cận để cứu 2 người còn lại. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Trung tá Trần Thế Nghĩa đã vượt qua dòng nước xiết, trực tiếp chỉ huy máy xúc đến tiếp cận ngôi nhà và giải cứu thành công 2 người còn lại đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm 22/7, cùng với các lực lượng khác trên địa bàn đã luôn ứng trực, để di dời nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, giảm mức thiệt hại tối đa cho nhân dân.

​ Công an xã Tương Dương giúp nhân dân di dời tài sản.

Toàn địa bàn dọc theo Quốc lộ 7A thuộc khu vực Miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn lũ vừa qua. Ngay từ đầu Công an các xã đã bố trí cán bộ chiến sỹ, lực lượng ANTT tại cơ sở có mặt tại các điểm nguy cơ cao, các địa bàn xung yếu với tinh thần cao nhất “Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân là trên hết”.

Công an xã Nậm Cắn trực và hướng dẫn người dân di chuyển trong vùng lũ.

​Theo đó, Công an xã biên giới Nậm Cắn bên cạnh ứng cứu nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm thì từ chiều tối 22/7, tiếp nhận tin báo cụ bà Lỳ Y D. trú tại bản Huồi Pốc trên đường từ rẫy về thì bị lũ cuốn trôi, Công an xã Nậm Cắn đã phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 12 tiếng nỗ lực xuyên đêm, Công an xã Nậm Cắn phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tích cực triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân đã được tìm thấy. Gia đình cùng các cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà về an táng theo phong tục địa phương.

Sáng nay, Công an xã Yên Na cùng chính quyền địa phương tháo dỡ khẩn cấp ngôi nhà của hộ gia đình anh Lương Văn Thiên do bị ảnh hưởng sạt lở đất, có nguy cơ đổ sập. Các lực lượng đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

​Tại địa bàn xã Chiêu Lưu, nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 7A qua địa bàn bị ngập sâu trong nước. Công an xã Chiêu Lưu nhanh chóng triển khai lực lượng cùng chính quyền địa phương di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao, ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời lập chốt, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu, khu vực bị sạt lở để cảnh báo.

Tại xã Yên Na, xã thuộc khu vực hồ thuỷ điện bản Vẽ, ngay trong đêm Công an xã cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn cấp di dời 120 hộ dân bản Vẽ đến điểm an toàn tại Trường Tiểu học và Mầm non bản Vẽ. Đồng thời cùng các đoàn thể chăm lo bữa cơm cho nhân dân tại các điểm tập trung.

Thuỳ Anh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文