Công an xã chủ động phòng ngừa đuối nước

08:29 08/04/2026

Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng tại Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Trước tình trạng này, lực lượng Công an xã đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, trang bị các kỹ năng ứng phó cơ bản.

Cán bộ Công an xã chạy đua với thời gian cứu nam sinh đuối nước

Ngày 2/4, Công an xã Thạch Xuân tiếp nhận lá thư cảm ơn của chị Phùng Thị Vân (SN 1977), trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với 2 cán bộ Công an xã Thạch Xuân đã kịp thời phát hiện, cứu sống con trai chị bị đuối nước trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 27/3, con trai của chị Vân là em Lê Phùng Việt Hùng (SN 2009), học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng nhóm bạn đến khu vực đập Khe Xai trên địa bàn xã Thạch Xuân để tắm và chẳng may bị đuối nước. Ngay khi nhận được thông tin, Đại úy Dương Thế Lâm, Phó Trưởng Công an xã và Thượng úy Đoàn Văn Vũ đã có mặt kịp thời, triển khai công tác cứu nạn, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu. Trong tình huống cấp bách, không chút ngần ngại, Đại úy Dương Thế Lâm đã cõng Việt Hùng trên lưng, chạy bộ hơn 200m đường rừng dốc đá gồ ghề để đưa nạn nhân đến địa điểm thuận lợi tiếp cận phương tiện để đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất có thể.

Gồng mình giữa địa hình hiểm trở, Đại úy Lâm đã cõng nạn nhân vượt qua quãng đường dốc đá gồ ghề ấy bằng tất cả sức lực và ý chí, chạy đua từng giây với “thời gian vàng”.  Tất cả chỉ để giành lại cơ hội sống mong manh cho nạn nhân. Bằng tất cả nỗ lực của mình, khi ra đến điểm có thể tiếp cận phương tiện, Đại úy Dương Thế Lâm cùng người bạn của nạn nhân lập tức đưa nạn nhân lên xe máy, khẩn trương chuyển ra xe công vụ, phối hợp đồng đội và nhân viên y tế nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ sự nỗ lực và nhanh trí ấy của Đại úy Dương Thế Lâm, em Lê Phùng Việt Hùng đã may mắn giữ lại được mạng sống sau quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Trong lá thư gửi đến Công an xã Thạch Xuân, chị Phùng Thị Vân xúc động viết: “Nhờ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng và xử lý tình huống kịp thời của các đồng chí và các y, bác sĩ, cháu đã vượt qua cơn nguy kịch, dần ổn định sức khỏe. Đối với gia đình chúng tôi, đây là ân nghĩa vô cùng to lớn, không gì có thể đong đếm được. Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn sâu sắc”.

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 8 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 6 đứa trẻ. Năm 2025, địa phương này xảy ra 20 vụ đuối nước làm 21 trẻ em tử vong. Để hạn chế và giảm thiểu nguy cơ đuối nước, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, lực lượng Công an xã, phường tại Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo đến trang bị các kỹ năng cơ bản nhất cho các em khi chẳng may đối diện với nguy cơ đuối nước.

Công an xã với chiến dịch nói “không” với tai nạn đuối nước

Tại khu vực đập Khe Xai nơi nam sinh Lê Phùng Việt Hùng được cứu sống, sáng cùng ngày một nam sinh lớp 11 khác của trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tử vong trong khi đang tắm tại đây. Ngay sau đó, Công an xã Thạch Xuân đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực này.

Ngoài ra, là địa bàn có nhiều khe suối, ao hồ, ngày hè thường tập trung nhiều gia đình, trẻ nhỏ đến đây để tắm mát, nghỉ ngơi nên Công an xã Thạch Xuân đã tổ chức rà soát, khảo sát và tiến hành cắm mốc cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đuối nước trên địa bàn. Các điểm được cắm mốc bao gồm: ao, hồ, sông, suối, khu vực nước sâu, công trình thủy lợi, khu vực khai thác vật liệu… Đây đều là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh khi thiếu sự giám sát của người lớn. Thông qua việc cắm mốc cảnh báo, lực lượng Công an xã nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, đồng thời nhắc nhở phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em không tự ý đi tắm, bơi lội tại những khu vực nguy hiểm.

Ngày 6/4, Công an xã Vũ Quang cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng sống thiết thực cho hơn 530, cán bộ, giáo viên, học sinh tại trường THCS Phan Đình Phùng, xã Vũ Quang. Trung tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an xã Vũ Quang cho biết, xuất phát từ thực tế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng oi bức, nhu cầu tắm mát, giải nhiệt của người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh tăng cao.

Trên thực tế, nhiều em học sinh thường có thói quen tự ý rủ nhau đi tắm tại các sông suối, ao hồ hay những vùng nước sâu, nước xoáy mà không có sự giám sát của người lớn. Đây là những hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao và rất dễ dẫn đến những tai nạn đuối nước thương tâm. Đặc biệt, trên địa bàn xã Vũ Quang có nhiều hồ đập, sông suối và hồ chứa nước Ngàn Trươi nên nguy cơ đuối nước xảy ra rất cao.

Do đó, Công an xã Vũ Quang đã xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền đạt, trang bị cho các em học sinh nhiều kiến thức pháp luật và kỹ năng quan trọng, sát với thực tiễn môi trường học đường cũng như các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng. Ngoài việc được nghe tuyên truyền phổ biến, các em học sinh còn được hướng dẫn và trực tiếp tham gia thực hành các kỹ năng cứu nạn cứu hộ cơ bản, cách mặc áo phao đúng chuẩn và các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp để phòng tránh đuối nước cho bản thân và người xung quanh.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Vũ Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước đạt hiệu quả cao nhất. Công tác sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả cả bằng hình thức trực tuyến lẫn tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, trường học và sâu sát đến từng địa bàn khu dân cư các thôn, quyết tâm đảm bảo ANTT và an toàn cho cuộc sống người dân.

Thời gian này, tại nhiều đơn vị Công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, tổ chức ký cam kết cho giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn về phòng ngừa tai nạn thương tích đuối nước. Cùng với đó, lực lượng Công an đã trang bị các kỹ năng ứng phó cơ bản để giúp các em bình tĩnh xử lý tình huống khi gặp sự cố cũng như kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là kỹ năng hỗ trợ người bị đuối nước.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an trên toàn tỉnh cũng đã ra quân, rà soát các khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy hiểm nhưng chưa được rào chắn hoặc có biện pháp cảnh báo đầy đủ để cắm biển cảnh báo hoặc lên kế hoạch, phương án để đề xuất xây dựng rào chắn, trang bị phao cứu sinh. Để giảm thiểu tai nạn do đuối nước, đặc biệt là trong dịp hè sắp tới, theo Công an Hà Tĩnh, ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và phối hợp với nhà trường, gia đình tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến khích các em tham gia các lớp học bơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giám sát con em, không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Thiên Thảo

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文