Công an xã giúp người lầm lỡ vươn lên ổn định cuộc sống

07:53 31/05/2025

Tại Tiền Giang, công tác giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều trường hợp sau khi trở về địa phương đã tích cực lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Xã Phú Quý (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này. 

Với vai trò nòng cốt, Công an xã Phú Quý đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các buổi tuyên truyền, giúp người tái hòa nhập cộng đồng hiểu được quyền và nghĩa vụ, xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống. Công an xã thường xuyên rà soát để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Xã Phú Quý có 8 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, thì chính nghị lực, quyết tâm làm lại cuộc đời đã giúp những người trót lầm lỡ vươn lên sống tốt. 

Công an xã Phú Quý thăm hỏi, trò chuyện cùng anh Đỗ Trường Thịnh.Ảnh Trọng Tín.

Cụ thể như trường hợp của anh Đỗ Trường Thịnh (SN 1999, cư trú ấp Phú An, xã Phú Quý). Trước đây, anh Thịnh cùng một số thanh niên gây thương tích cho người khác và bị phạt tù. Hối hận, ăn năn, anh quyết tâm cải tạo tốt nên được giảm thời gian chấp hành án. Năm 2023, anh Thịnh trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, người thân. Anh tự hứa sẽ nỗ lực vươn lên, tạo dựng cuộc sống tươi đẹp nhưng cũng khá e ngại khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lực lượng Công an, anh xóa bỏ mặc cảm, nhanh chóng bắt tay vào nghề chăm sóc cây cảnh.

Từ sự khéo léo, tỉ mỉ, cộng với sự cần cù, siêng năng, dần dần anh được nhiều người tin tưởng, ủng hộ. Vì thế, công việc ngày càng phát triển, thu nhập nhờ vậy cũng tăng lên, bình quân mỗi tháng hơn 15 triệu đồng. Tích góp được số vốn, anh bắt đầu mua bán cây cảnh để phát triển kinh tế, phụ giúp gia đình. Anh Thịnh chia sẻ: “Về địa phương, anh rất vui vì có công việc làm liền, không ai kỳ thị. Mọi người ai cũng ủng hộ, thuê làm rất nhiều. Giờ mình cố gắng đi làm để phụ giúp gia đình”.

Một trường hợp khác là anh Dương Hoàng Nam (SN 1993, cư trú ấp Phú Mỹ, xã Phú Quý). Trong thời gian chấp hành án, anh Nam tích cực cải tạo và được tha tù trước hạn. Về địa phương vào đầu năm 2022, anh được sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương, sự động viên chia sẻ từ những người thân yêu nên cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế lo cho gia đình. Nhất là vợ anh, người luôn bên cạnh, động viên anh và là chỗ dựa tinh thần cho anh trong lúc anh vấp ngã. Khi anh còn trong thời gian chấp hành án, chị đã một mình vất vả lo cho anh và con nhỏ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của anh là không có vốn để phát triển kinh tế. Công an xã Phú Quý đã trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn cho anh vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, anh đầu tư vào việc mua phân bón, cải tạo gần 4.000m2 sầu riêng của gia đình. 

Ngoài việc chăm sóc vườn sầu riêng, anh Nam còn trồng thêm lúa tại tỉnh Đồng Tháp và làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, cuộc sống của anh và gia đình đã ổn định, thu nhập hàng tháng gần 20 triệu đồng. Anh Nam cho biết: “Giờ mình cố gắng phấn đấu, nỗ lực để làm ăn phát triển kinh tế lo cho cha mẹ, vợ con”.

Hồ Sương

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文