Công an xã, phường ở Huế nỗ lực thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường sau lũ

10:59 31/10/2025

Sáng nay (31/10), nước lũ trên sông Hương rút nhanh, nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế ngổn ngang bùn đất, rác thải sau khi nước lũ rút. Với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó, Công an các xã, phường tại TP Huế đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cùng với các đơn vị tham gia thu dọn bùn đất, rác thải, hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường sau lũ.

Ghi nhận của PV Báo CAND, trên các tuyến đường Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sinh Cung…, CBCS Công an các xã, phường TP Huế đã cùng với người dân tất bật thu dọn bùn non, rác thải sau lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế tặng quà động viên CBCS các đơn vị tham gia vệ sinh môi trường sau lũ.
Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế hỗ trợ trường mầm non vệ sinh lớp học.

Tại địa bàn phường Mỹ Thượng, TP Huế, sáng sớm nay, khi nước lũ vừa rút, Công an phường Mỹ Thượng đã bố trí nhiều tổ CBCS đến các Trường mầm non, Trường Tiểu học Phú Mỹ, Phú An, Phú Thượng để hỗ trợ vệ sinh môi trường sau lũ. Các CBCS Công an cùng thầy, cô giáo nhà trường tiến hành thu dọn bùn đất, nhặt rác, lau chùi, xịt rửa bàn ghế, phòng học, sân trường… để giúp các trường sớm đón học sinh đi học trở lại.

Thiếu tá Hoàng Đình Cường, Phó trưởng Công an phường Mỹ Thượng cho biết: “Với tinh thần chủ động, nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, CBCS đơn vị đã có mặt tại các tuyến, khu vực để cùng chính quyền địa phương và người dân thu gom rác, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh để vệ sinh môi trường. Qua đó nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp tại các điểm trường học, các tuyến đường ở địa phương”.

CBCS Công an phường Vỹ Dạ thu dọn bùn non trên các tuyến đường.
Nỗ lực vệ sinh trường học để sớm đón học sinh trở lại trường.

Tại phường Vỹ Dạ, TP Huế - địa phương thấp trũng, ngập sâu trong cơn lũ vừa qua nên lượng bùn đất đọng lại rất lớn trên các tuyến đường, khu dân cư, sân trường học sau khi nước lũ rút. Do đó, công tác vệ sinh môi trường tại địa phương này cũng đang được thực hiện khẩn trương với sự tham gia của lực lượng Công an và các đơn vị.

Công an phường Mỹ Thượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại một điểm trường ở địa bàn.
Cán bộ Công an phường Thuận Hóa tham gia dọn rác tại trường học sau lũ.

Thiếu tá Lê Anh Đức, Trưởng Công an phường Vỹ Dạ cho hay, cơn lũ vừa qua khiến nhiều tuyến đường địa bàn ngập sâu, nhiều khu dân cư ngập nặng. Ngoài công tác hỗ trợ di dời, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân ở vùng ngập lụt sâu, trong 2 ngày 30 và 31/10, Công an phường Vỹ Dạ đã huy động 100% CBCS cùng lực lượng các đơn vị Công an thành phố phối hợp với địa phương về các tuyến đường Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Sinh Cung, Lâm Hoằng và các Trường mầm non… ở địa bàn để thu dọn bùn, khơi thông cống thoát nước.

“Sau cơn lũ lớn, CBCS đơn vị đã không quản mệt nhọc, thậm chí nhiều anh em trong đơn vị có nhà cửa ngập lụt nhưng cũng đã ưu tiên công việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sau thiên tai để người dân sớm ổn định lại cuộc sống”, Thiếu tá Lê Anh Đức khẳng định.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngổn ngang bùn đất sau lũ được CBCS Công an chung tay thu dọn.
Lực lượng Công an TP Huế vệ sinh môi trường sau lũ.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm, kiểm tra và động viên CBCS Công an các đơn vị, Công an các xã, phường trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP Huế ghi nhận, biểu dương tinh thần bám trụ, chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong việc di dời, cứu trợ nhân dân trong lũ, hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường sau lũ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên CBCS giữ vững tinh thần, bảo đảm sức khỏe để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Đến sáng nay, sau khi lũ rút và được lực lượng Công an, các đơn vị cùng người dân vệ sinh môi trường, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế đã sạch đẹp trở lại, phục vụ thuận lợi cho người dân tham gia giao thông an toàn.

Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文