Công an xã thắp sáng ước mơ hoàn lương

05:19 15/12/2023

Từng đánh mất tuổi trẻ trong trại giam, song với nghị lực vươn lên của bản thân, sự đồng hành của các cán bộ Công an xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội) và cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhiều người từng có quá khứ lầm lỡ đã khởi nghiệp thành công, làm giàu trên mảnh đất quê hương…

Nghị lực vươn lên của bản thân

Men theo con đường làng quanh co và sự chỉ dẫn của những người dân trong làng, tôi tìm đến xã Tự Nhiên gặp anh Nguyễn Văn Long, chủ của một cơ sở sản xuất hương trên địa bàn vào một buổi chiều muộn. Trong căn nhà ba tầng khang trang, anh Long và vợ đang tất bật với việc sắp xếp các hộp hương trầm, mùi hương liệu tự nhiên của các loại gỗ dùng để sản xuất hương khiến không gian căn phòng càng thêm ấm cúng…

Xưởng mộc của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng và em trai là anh Nguyễn Văn Mạnh.

 “Năm 35 tuổi, tôi mắc sai lầm và phải trả giá đắt bằng 20 tháng trong trại giam. Khi đó, vợ chồng cũng ly tán…, cậu con trai nhỏ phải nhờ đến bố, mẹ già chăm sóc, nuôi dưỡng”, nhớ lại quá khứ anh Long bùi ngùi. Điều hối tiếc nhất với anh đó chính là đã bỏ lỡ quãng thời gian đồng hành cùng con trai.

Vì thế, trong những ngày còn thụ án, anh quyết tâm sau khi ra trại sẽ làm lại cuộc đời để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của con trai khi không có một mái ấm hạnh phúc. Năm 2016, anh Long trở về địa phương. Bắt đầu với hai bàn tay trắng, lại mang trong người mặc cảm đã có lúc anh Long cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả…

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi anh trình diện tại địa phương, cán bộ Công an xã Tự Nhiên và cán bộ cơ sở cụm dân cư đã đến nhà, gặp gỡ. Quá trình trò chuyện, anh Long đã chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, mong muốn được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về việc làm, ổn định sản xuất, kinh doanh nghề truyền thống của quê hương. Sau khi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của anh, cán bộ Công an xã Tự Nhiên đã phối hợp với chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời giúp đỡ anh bắt tay vào việc phát triển kinh tế gia đình.

Chia tay vợ chồng anh Long chị Hương, chúng tôi tìm đến xưởng mộc của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Dũng và em trai là anh Nguyễn Văn Mạnh. Lúc chúng tôi đến, các công nhân trong xưởng đang tất bật hoàn tất công việc của mình; tiếng cưa máy, tiếng khoan, cắt và cả tiếng nói chuyện râm ran…

Thấy chúng tôi đến, anh Nguyễn Văn Mạnh đang tất bật bên các bản vẽ vội dừng tay, mời vào nhà. Anh Mạnh vui vẻ kể, giờ xưởng mộc đã trở thành Công ty TNHH chuyên về nội thất. Công ty của anh giờ không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong xã. Ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, anh Mạnh cũng từng trải qua một lần “sóng gió”.

Lần đó, với sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, anh bị xử án treo và quản thúc tại địa phương. Trong những ngày ở bên ngoài xã hội, anh cũng phải đối mặt với không ít cám dỗ; chỉ cần một chút yếu lòng có thể phải đánh mất chính mình. Nhưng với sự đồng hành của các cán bộ Công an xã Tự Nhiên và chính quyền cơ sở; tình cảm của những người thân trong gia đình, anh Mạnh đã tìm được hướng đi đúng đắn….

Sự quan tâm, đồng hành của cấp uỷ, chính quyền

Năm 2020, Trung tá Trịnh Công Sơn được điều động về công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tự Nhiên. Ngay khi về cơ sở, anh cùng đồng đội đã nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra cơ bản trên địa bàn. Xác định, xã Tự Nhiên từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý do những điều kiện lịch sử nhất định, số người nghiện lớn, có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về hình sự, ma túy…

Nhìn nhận nguy cơ tiềm ẩn phức tạp, anh và đồng đội đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Thường Tín cho triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, mô hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, trọng tâm nhất chính là công tác tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã Tự Nhiên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã chính quy phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng.

Thời kỳ đầu triển khai kế hoạch, trưởng Công an xã Tự Nhiên và đồng đội gặp không ít khó khăn do đều là người từ nơi khác đến. “Khi đó, không ít người tỏ ra hoài nghi, một số trường hợp đặt câu hỏi Công an chính quy về xã có khác gì với Công an xã bán chuyên trách hay không?.”- Trung tá Trịnh Công Sơn nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Long, chủ của một cơ sở sản xuất hương kể lại câu chuyện đời mình.

Khi bắt tay vào việc xây dựng mô hình, Công an xã Tự Nhiên bắt đầu từ việc nhỏ nhất là nắm nhân thân, tên tuổi và nguyên nhân dẫn đến hành vi của từng đối tượng phạm tội. Qua đó, tìm hiểu xem, họ gặp khó khăn gì trong cuộc sống, mong muốn của họ là gì? Một số trường hợp đã hợp tác với cơ quan Công an, chia sẻ suy nghĩ của bản thân nhưng cũng có người tỏ ra hoài nghi, lo lắng bị Công an quản lý, giám sát.

Vất vả là thế nhưng cán bộ Công an xã Tự Nhiên không nản lòng, bởi họ hiểu rằng giáo dục một con người không phải ngày một, ngày hai. Đồng thời, muốn thực hiện thành công mô hình, phải huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đồng hành cùng lực lượng Công an và những người từng có thời lầm lỗi. Vì thế, Công an xã Tự Nhiên đã huy động sự vào cuộc, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, hội viên các chi hội, đoàn thể tại Cụm dân cư...

Với một chủ trương đúng, có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của lực lượng Công an, họ đã nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ cùng với lực lượng Công an trong việc quản lý, động viên, giúp đỡ các trường hợp từng có một thời lầm lỗi.

“Nhàn cư vi bất thiện, nếu không có công ăn việc làm, họ dễ dẫn đến sự sa ngã. Chỉ có thành quả từ lao động chân chính mới có thể giúp con người trân quý công sức đã bỏ ra. Vì thế, tôi cùng các đồng chí Công an xã Tự Nhiên đã chủ động tìm gặp các giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn, trao đổi với họ về việc giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ có được công ăn việc làm, có điều kiện hoàn lương”, Trung tá Sơn cho biết.

Anh đã chủ động gặp gỡ các doanh nghiệp để đặt vấn đề. Do lo ngại nên nhiều doanh nghiệp tỏ ra e dè nhưng cán bộ Công an xã Tự Nhiên không nản lòng, kiên trì gặp gỡ và thuyết phục, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong giám sát, quản lý, giáo dục người lầm lỡ hoàn lương. Sự kiên trì của cán bộ Công an xã Tự Nhiên đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi được thuyết phục, một doanh nghiệp may đã đồng ý tiếp nhận những người từng có quá khứ lầm lỗi vào làm việc tại xưởng may.

Đến nay, đã có hàng chục người đang làm công nhân tại xưởng, có thu nhập ổn định. Từ việc triển khai hiệu quả mô hình đã góp phần mang lại những tín hiệu tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Qua từng năm, tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn đã giảm rõ rệt, đặc biệt là tội phạm ma tuý…

Xuân Mai

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文