CSGT Thủ đô và những đêm giao thừa vì bình yên cuộc sống

07:29 29/01/2025

Đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng để mọi người sum vầy, cùng đón năm mới bên gia đình, nhưng với những chiến sĩ CSGT, đây lại là thời gian họ làm nhiệm vụ, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần mang cái Tết bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Tối 28/1 (tức 29 Tháng Chạp), phương tiện đi lại thưa dần trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thường Tín, Hà Nội), không khí đón Giao thừa đến thật gần. Vậy nhưng các CBCS của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vẫn ứng trực trên đường giữa cái lạnh buốt giá thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giúp người dân được vui xuân, đón Tết bình yên.

Theo kế hoạch, ca công tác của đêm Giao thừa sẽ kéo dài hơn thường lệ, bắt đầu từ 20h tối đến rạng sáng. Sau bữa cơm tất niên tại đơn vị, Trung tá Nguyễn Tuấn Cường cùng các đồng đội Thiếu tá Ngô Xuân Giang và Đại úy Nguyễn Duy Điệp nhanh chóng bước vào ca trực kéo dài xuyên đêm.

Nói về ca trực đặc biệt nhất trong năm, Trung tá Nguyễn Tuấn Cường (Đội phó Đội CSGT số 8) chia sẻ, khi những người khác được đoàn tụ bên gia đình thì các anh đón Giao thừa ở đường phố, mỗi năm có một câu chuyện, một cảm xúc rất riêng.

“Những đêm trực như thế này, chúng tôi không chỉ bảo đảm giao thông thông suốt mà còn phải cảnh giác cao độ, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ an toàn cho mọi người. Những cái Tết xa nhà chính là sự đánh đổi của mỗi người lính để đổi lấy sự bình yên cho người dân,” Trung tá Cường bày tỏ.

Đây cũng là tâm sự của Thiếu tá Ngô Xuân Giang với nỗi nhớ nhà da diết mỗi Đêm giao thừa: “Dù đã quen với nhiệm vụ trực đêm Giao thừa, nhưng cảm giác nhớ nhà trong thời khắc thiêng liêng ấy vẫn khiến tôi xúc động. Giữa ca trực, chúng tôi lại tranh thủ phút nghỉ ngắn ngủi để gọi điện về nhà. Ở đầu dây bên kia, giọng vợ và tiếng con nhỏ ríu rít là nguồn động viên lớn nhất. Ca trực đêm Giao thừa thường để lại nhiều cảm xúc, anh em cán bộ trong đội động viên nhau bằng những lời chúc vội vã”.

Tại quận Nam Từ Liêm, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Đội CSGT số 6 đã triển khai phương án trực chốt và tuần tra lưu động ngay từ sớm.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ chiều 29 tháng Chạp đến sáng mùng Một, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ CSGT phối hợp với các lực lượng khác túc trực tại các tuyến đường, khu vui chơi, điểm bắn pháo hoa, cơ sở thờ tự… để bảo đảm giao thông an toàn, phòng ngừa tội phạm và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với địa bàn do Đội CSGT số 6 quản lý, theo thông lệ mỗi năm Tết đến Xuân về sẽ tổ chức rất nhiều chương trình nghệ thuật đón mừng năm mới như bắn pháo hoa… cho nên đối với CBCS của đơn vị đã thành nếp trong công việc, luôn có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo TTATGT cho người dân trong suốt những ngày Tết cổ truyền.

Nói về những Đêm giao thừa xa nhà, xa vợ con của mình, Trung tá Phạm Văn Chiến bộc bạch, cũng giống như tất cả anh em đồng đội tại Đội CSGT số 6, dù là từ cán bộ đến chỉ huy thì người vợ luôn phải chịu rất nhiều thiệt thòi bởi nghề nghiệp của chồng luôn phải đặt nhiệm vụ lên trên hết. Người vợ cần một bờ vai của chồng, cũng như bố mẹ mong muốn có một bữa cơm tất niên với đầy đủ các thành viên gia đình. Đó là điều tất nhiên của cuộc sống, của quy luật tình cảm, thế nhưng với anh và các đồng đội, gần như 100% ngày Tết đều vắng nhà, mà nếu có về thì cũng chỉ tranh thủ, chớp nhoáng rồi lại nhanh chóng quay trở lại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ, cũng là sứ mệnh mà các anh phải làm để người dân có một cái Tết an toàn, an lành đúng nghĩa.

"Tôi luôn cảm thấy thương vợ, thương con, nhưng chính những lúc ấy gia đình lại động viên, vợ ủng hộ, các con quan tâm tới công việc của mình, lại làm tôi có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi tự hào về công việc của mình và luôn hết lòng phục vụ nhân dân", Trung tá Chiến tâm sự.

Với sự hiện diện của lực lượng CSGT tại khắp các tuyến đường, giao thừa năm nay diễn ra trong sự ổn định, thông thoáng. Trên các tuyến phố trung tâm, người dân di chuyển nhịp nhàng, chấp hành nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Không khí rộn ràng, rực rỡ ánh đèn đường hòa cùng niềm vui, tiếng cười của dòng người đón năm mới. Từng góc phố như bừng sáng với sắc màu lung linh từ pháo hoa, gương mặt người dân ánh lên sự phấn khởi, hân hoan.

Giao thừa là thời khắc chuyển giao thiêng liêng, và sự bình yên trên mọi nẻo đường chính là món quà mà lực lượng CSGT Hà Nội mang đến, giúp Thủ đô đón năm mới trong niềm vui trọn vẹn và an lành.

Trường Thắng

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT.

 Chiều ngày 11/7, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị vừa thực hiện nghi thức chào đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Ethiopian Airlines, khai trương đường bay mới kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Addis Ababa (Ethiopia).

Qua xác minh, Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980, thường trú tại Bạch Mai, Hà Nội), chỉ học lớp điều dưỡng trung cấp y, không phải là bác sỹ, không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo hay tập huấn gì liên quan đến việc khám, chữa bệnh, xét nghiệm và kê đơn thuốc nhưng Hương vẫn trực tiếp khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân để xảy ra một số vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc là do một số người đứng đầu đơn vị, cán bộ y tế chưa gương mẫu, chưa giữ vững bản lĩnh chính trị, dễ bị mua chuộc, bị lôi kéo tham gia các hành vi phạm tội hoặc tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng...

Ngày 11/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho cụ ông 96 tuổi mắc ung thư đầu tuỵ phức tạp. Theo y văn thế giới, đây là người bệnh cao tuổi nhất thế giới đến thời điểm hiện tại được ghi nhận phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt khối u tá tụy thành công (sau người bệnh 92 tuổi ở Trung Quốc). 

Chiều 11/7, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình nhằm tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại.  

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 11/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng 39 bị cáo khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.