Dấu ấn của một Bí thư đoàn thuộc lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm
Đại uý Nguyễn Tuấn Huy, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh.
Với cương vị là Bí thư đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, anh Huy cũng thể hiện là một thủ lĩnh sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Ghi nhận những đóng góp trên, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy đã vinh dự 2 lần được nhận Bằng khen của Bộ Công an; nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng thời vinh dự được tặng danh hiệu gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu.
Đối mặt với tội phạm
Khác hẳn với vẻ ngoài phong trần, gai góc thường thấy của những người lính hình sự, Huy khá rụt rè khi chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Với đặc thù công việc, thường xuyên hoạt động đơn lẻ, tiếp xúc với mặt trái của xã hội; đối mặt với những đối tượng hình sự nguy hiểm, có phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, công việc đòi hỏi người trinh sát trẻ phải có sự nhạy bén, bản lĩnh, chịu được áp lực và cường độ công việc cao. Có những vụ việc, anh Huy cùng đồng đội phải “chạy đua’ với thời gian để phá án.
Anh chia sẻ về công việc thường nhật mà gần đây nhất là phá vụ bắt cóc online. Trong vụ án này, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy và đồng đội cùng lúc vừa phải rà soát nhanh hướng di chuyển, ngăn chặn đối tượng đưa nạn nhân ra ngoài biên giới; đồng thời, họ phải giữ bí mật thông tin, nhằm đảm bảo an toàn cho người đang bị khống chế....
Vụ việc xảy ra vào ngày 26/5/2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cùng đồng đội bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin trình báo của người đàn ông tên N, trước đó, ông nhận được thông tin của con trai, yêu cầu chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh tài chính, nhằm miễn tiền đi du học. Ông N sau đó đã chuyển tiền vào tài khoản của con trai hơn 3,2 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, ông phát hiện số dư tài khoản của con liên tục biến động… Do nghi ngờ, người đàn ông tên N đã khoá tài khoản rồi liên lạc với con trai nhưng “thuê bao đều tắt máy- Đại uý Nguyễn Tuấn Huy kể lại.
“Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng kinh nghiệm điều tra, tôi và đồng đội nhận định đây là vụ “bắt cóc online”. Cũng theo nhận định của chúng tôi, các đối tượng đang thao túng tâm lý và tiếp tục đưa nạn nhân vào Quảng Trị rồi đưa sang Campuchia. …” Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cho biết. Từ nhận định trên, anh cùng đồng đội đã tiến hành rà soát và xác định được hành trình di chuyển của người thanh niên; kịp thời trao đổi thông tin với Công an tỉnh Quảng Trị, giải cứu thành công nạn nhân.
Mưu trí đối mặt với tội phạm
Năm 2019, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Sau 8 tháng làm việc ở Đội án rõ, anh nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Từ một cán bộ trẻ, Huy đã nhanh chóng thích nghi với công việc của Đội Cảnh sát hình sự; cùng đồng đội đã lập được nhiều chiến công, thành tích, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Một trong những vụ án để lại ấn tượng sâu sắc với Đại uý Nguyễn Tuấn Huy là việc triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng Vũ Sinh Lợi (SN 1982, trú tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội, nay là xã An Khánh) cầm đầu.
“Các đối tượng trong chuyên án hoạt động có tổ chức, tại nhiều địa bàn, phân công vai trò, nhiệm vụ. Lợi là đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội của băng nhóm và thường không trực tiếp ra mặt; Nguyễn Chí Tỉnh (SN 1989, trú tại xã Nam Khánh); Đỗ Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội), đàn em thân thiết của Lợi được giao quản lý, giao dịch, và điều hành các đàn em cấp dưới để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi..., với các đối tượng khác”, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cho biết.
Qua thu thập thông tin, anh và đồng đội xác định các đối tượng cầm đầu gồm Lợi, Tỉnh và Nam..., đềulà những kẻ lưu manh, xảo quyệt; có nhiều thủ đoạn tinh vi để che dấu hành vi phạm tội, đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày “nằm gai, nếm mật”, căn cứ thông tin, tài liệu đã thu thập được, ngày 11/10/2023, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cùng đồng đội phát hiện Lợi, Nam và một số đối tượng khác di chuyển vào TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) để xử lý công việc. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để phá án, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch phá án. Ngày 12/10/2023, Phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, chia thành 12 tổ công tác triển khai phá án.
Gần đây nhất là vụ giết người xảy ra tại phường Việt Hưng (Hà Nội) vào ngày 27 Tết Bính Ngọ (14/2). Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, hiện ở số 20 ngõ 638/46 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng) đã dùng dao nhọn đâm tử vong anh Lương Xuân Hùng (SN 1971, cũng trú tại phường Việt Hưng). Sau khi gây án, Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi vụ án xảy ra, cùng với các tổ công tác khác, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cùng một số thành viên của đội được giao nhiệm vụ thực hiện việc truy bắt Hoàn. Quá trình dựng lại nhân thân, mối quan hệ của Hoàng, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy và đồng đội có thông tin rất quan trọng, Hoàn có mẹ đẻ đã lấy chồng và sinh sống ở Phú Thọ nhiều năm nay. Vì nhiều lý do, đối tượng thường nói với những người xung quanh rằng mẹ đẻ của anh ta đều đã qua đời…
“Khi tra cứu hồ sơ, chúng tôi xác định tên mẹ đẻ của Hoàn là Mơ nhưng ngoài đời lại tên là Bơ…”, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy cho biết. Sau khi có thông tin về bà Mơ, Đại uý Nguyễn Tuấn Huy và đồng đội đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, xác định bà Mơ có một người họ hàng sinh sống ở cách nhà khoảng 4km. Khi di chuyển đến đó, tổ công tác đã phát hiện xe của Hoàn sử dụng để tẩu thoát để ở giữa sân nhưng đối tượng khi đó không ở trong căn nhà này. Tổ công tác tiếp tục kiên trì thu thập thông tin, sau đó đã xác định và bắt giữ Hoàn, khi đối tượng đang ngon giấc trên tầng 2 của một người quen trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Chiến công của những người lính hình sự luôn gắn liền với những vụ án. Với Nguyễn Tuấn Huy trong thành tích của anh hôm nay ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng đội còn có sự hy sinh thầm lặng của hậu phương vững chắc… Sự lặng lẽ và ầm thầm của người vợ đã giúp anh “chân cứng, đá mềm” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.