Dấu ấn đẹp từ một cuộc hành quân dã ngoại

07:19 01/10/2024

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2024, Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên trực tiếp chỉ huy 94 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị này chia thành hai mũi ngược lên vùng cao hai xã Ea Lâm, Ea Ly, huyện miền núi Sông Hinh, đồng thời đến hai xã vùng biển An Chấn, huyện Tuy An và xã An Phú, TP Tuy Hòa triển khai cuộc hành quân dã ngoại năm 2024, thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Tại hai điểm đến ở huyện miền núi Sông Hinh, CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên không chỉ tổ chức tuần tra kiểm soát góp phần bảo đảm ANTT hai xã Ea Lâm, Ea Ly và địa bàn các xã tiếp giáp; phối hợp Công an địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống ma túy; mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương nạo vét hơn 1.500m kênh mương, cống rãnh, phát dọn cây dại, bụi rậm hai bên đường dẫn vào các thôn, buôn với tổng chiều dài gần 6.000m; trồng hoa một số tuyến đường, đài tưởng niệm liệt sĩ; thu dọn vệ sinh môi trường tại các công trình chợ, trường học, nhà văn hóa.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Lâm vui mừng khi được CBCS Cảnh sát cơ động  Công an tỉnh Phú Yên cắt tóc.

Bên cạnh đó, tại mỗi xã, những CBCS mặc sắc phục CSCĐ còn lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời trên một số đoạn đường, trao tăng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học, 20 bộ truyện tranh cho thư viện các trường học ở địa phương, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 người dân là đối tượng nghèo khó. Bên cạnh đó, hàng chục người dân ở hai xã Ea Lâm, Ea Ly còn được những chiến sĩ hành quân dã ngoại phối hợp Công an huyện Sông Hinh lập thủ tục cấp căn cước công dân, 25 thiếu niên được cắt tóc… Theo đó, ngoài tổng giá trị quà tặng hơn 60 triệu đồng còn có hơn 250 công lao động của CBCS CSCĐ trong các hoạt động dân vận tại hai xã nêu trên.

Để hỗ trợ khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho người dân, bác sĩ Nguyễn Thành Sơn, Trưởng khoa Nội – Tổng hợp Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên cùng 7 nhân viên y tế đã được tăng cường tham gia cuộc hành quân dã ngoại tại hai xã Ea Ly, Ea Lâm.

Là một trong số 100 người dân được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, ông Ksor HNút (SN 1955, trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm) bày tỏ: “70 tuổi rồi, sức khỏe của tôi giảm sút rất nhiều, đâu chỉ bị huyết áp cao mà khi trái gió trở trời thì đau nhức khắp người. Được bác sĩ mặc sắc phục Công an chỉ dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp, tôi rất vui và thật sự cảm ơn nghĩa tình thân thương của các chú Công an”. Cùng với nhiều người khác, hai người phụ nữ dân tộc Tày là bà Hoàng Thị Lạng (SN 1954) và Triệu Thị Niềm (SN 1968, trú ở thôn Tân Sơn, xã Ea Ly) đã bày tỏ niềm vui khi được cấp phát nhiều loại thuốc tiêu hóa, huyết áp, trừ phong, thanh nhiệt, giải độc cơ thể…

Ông Nay Y Lé, Chủ tịch UBND xã Ea Lâm cho biết, lâu nay người dân ở các buôn làng cứ nghĩ Công an chỉ thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bây giờ chứng kiến hình ảnh những CBCS CSCĐ cầm xẻng, cuốc, dao, rựa nạo vét mương rảnh, chặt tỉa cây xanh, phát dọn bụi rậm, cỏ hoang… mọi người đều bày tỏ sự cảm phục.

 Tại hai xã An Chấn, huyện Tuy An và xã An Phú, TP Tuy Hòa, CBCS CSCĐ đã nạo vét gần 1.000m mương rãnh và nhiều cống thoát nước, trao tặng 30 bình chữa cháy, 100 mũ bảo hiểm và 40 bộ truyện tranh cho các trường học. Đặc biệt, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên đóng góp nguồn kinh phí 135 triệu đồng xây dựng mới 1 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa, nâng cấp 1 căn nhà cho người dân thuộc hộ cận nghèo.

Trường hợp ông Trương Minh Châu (SN 1969, trú ở thôn Phú Ân, xã An Phú, TP Tuy Hòa), sau 4 năm nhập ngũ trong Quân đội trở về quê nhà mưu sinh bằng nghề trồng trọt nhưng sống đơn thân trong căn nhà nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp, nên Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ 100 triệu đồng kết hợp 50 triệu đồng tiền tiết kiệm của ông Châu để xây dựng căn nhà tình nghĩa.

Còn bà Phạm Thị Chẻo (SN 1978, trú ở thôn Phú Phong, xã An Chấn, huyện Tuy An) không còn chồng nên phải đi làm thuê chăm nuôi đứa con gái mắc bệnh thần kinh, căn nhà nhỏ gia đình bà đã xuống cấp, có nguy cơ sập đổ khi bão ập đến. Theo dự kiến, hai căn nhà nêu trên sẽ hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa vào giữa tháng 10/2024. “Tôi thật xúc động khi biết tin Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ 35 triệu đồng kết hợp 15 triệu đồng của chính quyền địa phương để sửa chữa, nâng cấp căn nhà, thoát khỏi tình cảnh phập phồng lo âu trong những đêm mưa gió”, bà Phạm Thị Chẻo bày tỏ.

Từng tham gia nhiều hoạt động giúp dân phòng, chống thiên tai, Đại úy Mạnh Chí Thế, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Mỗi cuộc hành quân luôn có nhiều kỷ niệm, nhưng hạnh phúc nhất đối với chúng tôi là được chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể”. Binh nhất Phạm Minh Châu tâm sự: “Rất thú vị khi lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động dân vận với nhiều trải nghiệm giúp dân bằng tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND”.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong mỗi cuộc hành quân dã ngoại, những người lính CSCĐ không chỉ góp phần hỗ trợ tích cực cho chính quyền và người dân địa phương nơi đến bằng nhiều hoạt động giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn sâu sắc, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn minh chứng hình ảnh người chiến sĩ CAND thân thiện, nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ.

Hữu Toàn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文