Để không còn những tiếng nổ gây hậu quả thương tâm

08:13 18/05/2023

Thời gian qua, cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng chứng kiến những cái chết thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ việc người dân tự ý cưa, cắt, đập các loại vũ khí, vật liệu nổ, như: pháo, mìn, đạn cối…

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, cảnh báo, song những tiếng nổ giữa vùng quê bình yên xảy ra gần đây là hồi chuông báo động về mối nguy hiểm từ vũ khí, vật liệu nổ gây ra.

Một ngày trung tuần tháng 5/2023, chúng tôi có mặt tại nhà bà Huỳnh Thị Hường (ngụ ấp Chắt Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng bà Hường vẫn chưa hết nguôi ngoai khi kể lại vụ nổ đầu đạn cối khiến con trai bà tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm đếm số vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế thu hồi trên địa bàn.

Theo lời kể của bà Hường, lúc 9h ngày 28/2, con trai bà là anh Hồ Thanh Long ngồi ở khu vực nhà kho để cưa một cục kim loại. Sau vài phút thì phát nổ, khiến anh Long tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng, nhà kho hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh vụ nổ. Qua đó, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên là do anh Long cưa đầu đạn cối, loại 60mm trọng lượng 1,33kg.

“Hôm đó tôi ở nhà sau nấu cơm, thằng Long nó ở nhà kho, nghe thấy tiếng nó cưa cái gì đó giống như cưa sắt. Tôi vừa kêu nó nghỉ tay dọn cơm ăn thì nghe một tiếng đùng inh tai. Tôi chạy ra coi có chuyện gì thì thấy nhà kho tường vỡ toang, thằng Long nằm bất động…”, bà Hường xúc động nhớ lại.

Vụ nổ lấy đi tính mạng người con trai là lao động chính trong gia đình, cuộc sống vốn nghèo khó nay lại càng chồng chất khó khăn. Vợ chồng bà Hường ở độ tuổi 80 lủi thủi trong căn nhà cấp 4 nhưng phải cưu mang thêm hai đứa cháu nội chưa tròn 12 tuổi. Vụ việc trên khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng về mối nguy hiểm từ việc tự ý cưa, cắt, đập các loại vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời gợi nhắc sự việc đau lòng tương tự xảy ra cách đây hơn 3 năm trên địa bàn ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu.

Theo đó, trưa 10/3/2020, anh S.H.N (ngụ ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) khi đang cưa đầu đạn 12,8 mm thì bất ngờ phát nổ làm anh N. tử vong tại chỗ. Vụ nổ cũng cũng khiến người thân của anh N. bị thương nhẹ. Đầu đạn trên được anh N. nhặt được khi đi làm hồ tại phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) vào ngày 29/2/2020 mang về nhà cất, không thông báo đến các cơ quan chức năng. Đến ngày 10/3, anh N. đem ra cưa để làm nhẫn đeo thì xảy ra sự việc đau lòng.

Trung tá Thái Đồng Mộc, Phó Đội trưởng - Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trên địa bàn tỉnh, một số vùng còn tàn tích của chiến tranh; các loại đầu đạn, vỏ bom, mìn, pháo… còn sót lại ở các ao hồ, kênh rạch chưa qua xử lý, thu gom triệt để. Khi người dân nhặt được thường tò mò đem về nhà rồi tự ý cưa để lấy chất nổ hoặc vỏ kim loại đem bán. Trường hợp nữa là những người tham gia cách mạng thời chiến được cấp vũ khí quân dụng nhưng đến nay vẫn chưa giao nộp lại cho cơ quan chức năng. Đối với các loại vũ khí này có tính sát thương rất cao, nên khi tự ý cất giữ tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng nếu dùng để giải quyết mâu thuẫn”.

Theo số liệu thống kê của cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 7 tin báo tội phạm về vũ khí. Qua đó khởi tố vụ án hình sự đối với 3 tin; đồng thời thụ lý điều tra 5 vụ, 10 bị can về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng”; thu giữ 2 súng ngắn, 2 súng bút, gần 700 viên đạn các loại.

Để phòng ngừa, ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra từ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về sự nguy hiểm khi tự ý cưa, cắt, đập các loại vũ khí, vật liệu nổ, cũng như công tác vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ tính riêng quý I/2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động, thu hồi 4 súng quân dụng, 7 súng tự chế, 23 công cụ hỗ trợ, 49 vũ khí thô sơ, 43 viên đạn các loại. Đem khẩu súng quân dụng đến Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu giao nộp, anh Quách Chí Linh (ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Tôi đi xới đất ruộng thì đào được một cây súng. Thấy ngành Công an đang tuyên truyền vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ nên tôi mang đến giao nộp, không dám giữ ở nhà”.

Bên cạnh đó, Công an các cấp trong tỉnh tăng cường nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, thu hồi các loại vũ khí quân dụng còn xót lại trong nhân dân; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí tự chế… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vận động người dân đang cất giữ vũ khí thì nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi cư trú để giao nộp theo quy định. Ngoài ra khi phát hiện các trường hợp vi phạm liên quan các hành vi trên, cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

V.Đức – T.Nguyễn

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文