Điều diệu kỳ ở làng… “Chiến dịch Quang Trung”
Trong ký ức của đồng bào Cơ tu ở xã biên giới Avương (Đà Nẵng), những ngày cuối năm 2025 là một khoảng lặng đầy âu lo khi… “ông trời” bỗng chốc “nổi giận”. Thế nhưng, giữa những đổ nát của mưa lũ và sạt lở, một “phép màu” đã xuất hiện mang tên “Chiến dịch Quang Trung”.
Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND trở lại làng Atêếp, xã Avương để chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu từ những mái ấm thắm tình quân dân. Nhìn từ xa, làng Atêếp, xã Avương giờ đây xanh mướt một màu của hy vọng. Những mái nhà mới san sát nhau, vững chãi trước gió đại ngàn.
Cùng với một tổ công tác của Công an xã Avương, chúng tôi mang theo những món quà ý nghĩa khi đến với làng Atêếp: Lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. Tận tay trao tặng từng hộ dân, chúng tôi xúc động khi thấy bà con trân trọng lồng ảnh Bác vào khung, treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Trên hiên nhà mới, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, đỏ rực một góc rừng biên cương. Hình ảnh ấy không chỉ để trang hoàng cho dịp lễ kỷ niệm – nhắc nhớ một trọng đại của dân tộc, mà còn là biểu tượng của sự trung thành, niềm tin sắt son của đồng bào Cơ tu với Đảng và Nhà nước.
Trong ký ức của nhiều người dân xã Avương nói chung, làng Atêếp nói riêng không sao quên được những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, những trận mưa như trút nước đã khiến vùng cao Avương chao đảo. Những ngày đó, tại làng Atêếp này, mặt đất bỗng “rùng mình”, tiếng đá lăn, đất trượt xé toạc màn mưa. Chỉ trong chớp mắt, 11 căn nhà của bà con Cơ tu ở làng Atêếp đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới hàng ngàn khối đất đá. May mắn không có thiệt hại về người nhờ sự chủ động di dời, nhưng mất đi mái nhà, mất đi tư liệu sản xuất, hàng chục con người bỗng rơi vào cảnh trắng tay giữa mùa đông giá rét của vùng biên viễn.
Thấu hiểu nỗi đau ấy, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã có những chỉ đạo quyết liệt. Và rồi, một chiến dịch mang tên vị anh hùng dân tộc áo vải cờ đào -“Chiến dịch Quang Trung” - đã được lực lượng Công an TP Đà Nẵng hưởng ứng, thực hiện tại nhiều địa phương, trong đó có xã Avương. Đây không chỉ là một kế hoạch xây dựng đơn thuần mà là một mệnh lệnh từ trái tim, là sự khẳng định: “Không để người dân vùng thiên tai phải cô độc trong hoạn nạn”.
Nhớ lại những ngày đầu ra quân thực hiện chiến dịch, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, cho biết khi ấy địa hình đồi núi bị chia cắt, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. “Nhưng nhìn ánh mắt thất thần của bà con bên đống đổ nát, anh em cán bộ, chiến sĩ chúng tôi tự hứa với lòng mình phải làm thật nhanh, thật chắc để bà con có nhà mới đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026”, Trung tá Ngô Văn Thìn kể thêm.
Trong thời gian tham gia hỗ trợ người dân dựng lại nhà, lực lượng Công an xã vẫn đảm bảo ANTT trên địa bàn. Riêng tại thôn Atêếp, Công an xã đã triển khai mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, đồng thời phối hợp tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, tiếp nhận, cấp giấy thông hành biên giới cho công dân có hộ khẩu thường trú theo danh sách do UBND xã cung cấp, linh hoạt xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo phục vụ tối đa nguyện vọng chính đáng của người dân.
Đúng như tinh thần “thần tốc” của vua Quang Trung năm xưa, chiến dịch đã huy động tổng lực sự vào cuộc của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, Công an xã cùng các lực lượng khác. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 11 căn nhà trước ngày 10/1/2026. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những bản kế hoạch. Đường vào Atêếp lầy lội, việc vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép qua những con dốc dựng đứng là một thử thách cực hạn. Thế nhưng, màu áo xanh của các chiến sĩ Công an đã không quản ngại bùn lầy, trực tiếp vác từng bao xi măng, tháo dỡ từng tấm tôn hỏng, vác từng trụ cột nhà cho dân. Và kỳ tích đã xuất hiện khi thay vì ngày 10/1, thì đến cuối ngày 9/1/2026, toàn bộ 11/11 nhà bị sập đổ tại thôn Atêếp đã hoàn thành trong niềm vỡ òa của dân làng. Lễ tổng kết chiến dịch vào ngày 12/1 đã thực sự trở thành ngày hội của tình đoàn kết quân dân.
Trở lại Atêếp hôm nay, chúng tôi ghé thăm căn nhà mới của già làng Bling Tươm (SN 1948). Ngồi trên nền nhà vững chãi, già Tươm không giấu được niềm vui: “Cái bụng già vui lắm. Mất nhà tưởng như mất hết rồi, vậy mà các chú Công an đưa “Chiến dịch Quang Trung” về, cho già cái nhà mới đẹp hơn nhà cũ nhiều. Cảm ơn Đảng, cảm ơn thành phố và các chú Công an nhiều lắm”.
Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất tại làng Atêếp phải kể đến gia đình ông Avô A Nhớt. Sau khi nhận nhà mới từ “Chiến dịch Quang Trung”, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi con dâu ông là chị Pơlong Thị Me (SN 1999) đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh ngay trong chính mái ấm thắm tình nghĩa này. Cái tên Avô Chí Thiện được gia đình đặt cho cháu như một sự tri ân những tấm lòng thiện nguyện, những chiến sĩ Công an đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Đến nay, bé Chí Thiện đã tròn 2 tháng tuổi, tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh vang lên trong căn nhà mới như một bản nhạc về sự hồi sinh.
Chưa dừng lại ở đó, niềm vui nối tiếp niềm vui khi một người con trai khác của ông Nhớt là anh Avô Dũng vừa tìm được bến đỗ hạnh phúc, bén duyên chồng vợ với chị Bríu Thị Thảo ở xã Bến Hiên, làm cho căn nhà mới của ông Nhớt càng thêm đầy ắp tiếng cười và niềm tin vào tương lai.
Kết quả của “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ dừng lại ở con số 11 căn nhà được xây dựng mới tại làng Atêếp, mà là tiền đề quan trọng cho công tác an sinh xã hội tại xã vùng biên Avương.
Rời làng Atêếp khi hoàng hôn buông xuống, tiếng cười đùa của lũ trẻ và tiếng ru hời của chị Me cho bé Chí Thiện cứ vương vấn mãi chúng tôi.
Phép màu mang tên “Chiến dịch Quang Trung” chưa từng được dệt nên bởi một cây đũa thần vô hình nào, mà kết tinh từ mạch nguồn bền bỉ của ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, từ sự vào cuộc đồng lòng, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Và trong sự quyết liệt đó, có những giọt mồ hôi lặng thầm mà bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân – những con người mang trong tim tình yêu thương đồng bào sâu nặng, sẵn sàng dấn thân nơi gian khó.