Đoàn công tác của Bộ Công an hoàn thành chuyến thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2

11:26 22/04/2024

Chiều 22/4, tàu KN 390 chở Đoàn công tác của Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2 năm 2024 (Đoàn công tác số 8) đã cập cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, hoàn thành tốt đẹp hành trình 7 ngày, 6 đêm đi thăm, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà và nhà giàn DKI/2.

Đoàn công tác số 8 do Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Bộ Quốc phòng  làm Trưởng đoàn; Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, làm Phó trưởng đoàn. Trong đó, Trung tướng Phan Xuân Tuy là Trưởng đoàn Đoàn công tác của Bộ Công an gồm gần 200 đại biểu đến từ các cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương, gồm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, chỉ huy, CBCS Công an tiêu biểu; học sinh ưu tú xuất sắc, các diễn viên, nghệ sĩ đã có nhiều thành công trong công tác biểu diễn của lực lượng CAND.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, trong các ngày từ 16 đến 22/4, Đoàn công tác của Bộ Công an đã ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI/2.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng đoàn Đoàn công tác của Bộ Công an cùng các đại biểu tặng quà CBCS đảo Núi Le B.

Sáng 16/4, cùng với các thành viên của Đoàn công tác số 8, Đoàn công tác của Bộ Công an đã tham dự lễ xuất bến. Tại lễ xuất bến, lãnh đạo Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Cán bộ, nhân viên tàu KN 390 rất vinh dự, tự hào khi được giao nhiệm vụ đón, đưa, phục vụ Đoàn công tác số 8 đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI/2 năm 2024. Trong chuyến hải trình này, các đại biểu sẽ cùng cán bộ nhân viên tàu KN 390 vượt qua sóng gió, mang theo tình cảm của đất liền đến với CBCS, nhân dân quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2- những người đang ngày, đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn Đoàn công tác số 8 tặng quà CBCS Đảo Núi Le B.

Đúng 8h, tàu rời bến trong tiếng còi tàu chào cảng hòa lẫn sự xúc động của các đại biểu Đoàn công tác số 8 và tình cảm gửi gắm từ đất liền tới đảo xa của CBCS ở lại, làm cho khung cảnh của buổi lễ tiễn tàu trở nên trang nghiêm, đầy ý nghĩa.

Đoàn Công tác số 8 tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các vua Hùng.

Đoàn công tác số 8 đã trải qua hành trình hơn 1000 hải lý để tới thăm, tặng quà, động viên CBCS và nhân dân tại 6 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI/2. Tại những điểm dừng chân, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của CBCS. Đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với CBCS và người dân trên các điểm tiền tiêu của Tổ quốc. Qua hoạt động đã góp phần cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2 yên tâm, phấn khởi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tướng Phan Xuân Tuy và các đại biểu của đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà CBCS trên tàu KN 390.

Đoàn công tác đã tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ CBCS, nhân dân trên các đảo. Đồng thời, phát động cuộc thi “Tự hào biển đảo Việt Nam”; sáng tác nghệ thuật, thi ảnh “Trường Sa trong tôi”; giao lưu văn nghệ “Hành khúc người Chiến sỹ Trường Sa”. Các bài dự thi và các hoạt động được đầu tư về ý tưởng, chứa đựng tình cảm của các đại biểu được đến với Trường Sa.

Đoàn công tác số 8 tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa lớn.

Đặc biệt, Đoàn công tác số 8 đã tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa lớn; tổ chức lễ dâng hương các Vua Hùng, lễ tưởng niệm CBCS đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở khu vực biển Colin; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các chùa và Nhà tưởng niệm Bác Hồ; đồng thời đến các nhà giàn… Tại các điểm dừng chân, Đoàn công tác của Bộ Công an đều tặng quà; viết lưu bút khẳng định sự cảm phục, tin tưởng vào nghị lực và ý chí quyết tâm của quân, dân huyện đảo đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị nhiều phần quà mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm thiêng liêng, trân quý của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia đoàn công tác dành tặng quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/2.

Đến thời điểm này, chuyến đi thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2 của Đoàn công tác số 8 cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Bộ Công an đã chủ trì, triển khai các hoạt động và tổ chức các phong trào nòng cốt thu hút các đại biểu tích cực tham gia. Qua chuyến thăm đã giúp cho các thành viên đoàn công tác nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về biển đảo; minh chứng rõ hơn thực tiễn sống động, khó khăn, gian khổ, vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến hy sinh của CBCS Hải quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi còn là bài học thực tế quý giá, qua đó giúp các thành viên trong đoàn cảm nhận được: “mang ra tình cảm, mang về niềm tin; chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác và các đại biểu đã dành cho lực lượng Hải quân nói chung, quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I/2 nói riêng sự quan tâm đặc biệt với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Phát biểu tại buổi lễ, được sự uỷ quyền của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó trưởng Tham mưu trưởng Hải quân, gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và gần 200 đại biểu trong Đoàn công tác của Bộ Công an; các văn nghệ sĩ, phóng viên báo đài và các thành viên trong đoàn công tác đã dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2. Đồng thời, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hải quân, nhất là CBCS tàu KN 390, tổ phục vụ Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác phục vụ, góp phần vào thành công của chuyến công tác.

“Trở về đất liền, Quân chủng Hải quân mong muốn từng thành viên trong đoàn công tác sẽ là những báo cáo viên, kịp thời tuyên truyền rộng rãi cho đồng chí, đồng nghiệp, những người thân hiểu sâu hơn về bộ đội Hải quân, về biển đảo Việt Nam; khâm phục các kế sách, sự tài tình, mưu lược của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”- Đại tá Trần Đức Cảnh nhấn mạnh.

Kết thúc chuyến công tác, Quân chủng Hải quân đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và Huy chương “Chiến sĩ Trường Sa” tặng các đại biểu đoàn công tác.

*Trong hành trình, Đoàn công tác của Bộ Công an đã tặng quà quân và dân, các lực lượng làm nhiệm vụ khác, các trường học, bệnh xá và nhà chùa…, với tổng số tiền lên đến hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, có 4 chiếc xe ô tô gắn logo của lực lượng CAND; các nhu yếu phẩm và trang thiết bị phục vụ cho đời sống quân, dân trên đảo và nhà giàn gồm: đầu K+, hạt giống…

Xuân Mai

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文