Dựa vào dân để phá án hiệu quả

08:21 10/09/2021

“Bí quyết” căn bản là phải vận động được chính quyền cơ sở cùng người dân tham gia phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ môi trường… Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.

Từ trung tâm của tỉnh Yên Bái vào đến huyện Văn Yên khoảng 40km nhưng để vào rừng nguyên sinh Nà Hẩu thì phải mất cả ngày đường. Ấy là những lúc thời tiết thuận lợi còn nếu trời mưa thì chỉ có cách duy nhất là quay trở ra… Thế nên, mỗi chuyến công tác của những chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái phải kéo dài cả tuần. Có hôm, mấy chục anh em phải ở nhờ trong một chiếc lán của người Mông ở giữa rừng, bữa ăn chủ yếu là lương khô và nước suối. Khó khăn là vậy nhưng anh em đều khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ.

Một buổi họp triển khai công tác của Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái.

Phải đi mới nắm được địa bàn, Trung tá Đinh Đức Thiện, Đội trưởng Đội PCTP về môi trường, tài nguyên, nông nghiệp, ngư nghiệp (Đội 2), Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ. Yên Bái là tỉnh miền núi có độ dốc lớn, dân cư phân phối không đồng đều, địa hình chia cắt, huyện xa nhất cách trung tâm thành phố gần 200 km đường đèo dốc. Chỉ điều đó thôi cũng phần nào nói lên vất vả của những chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nói chung, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường nói riêng…

Ngoài Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hẩu, trên địa bàn còn có Khu bảo tồn sinh cảnh Mù Cang Chải nằm trên địa bàn xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải với nhiều loài động, thực vật quý hiếm nằm trong danh sách cần bảo tồn. Bao đời, bà con người Mông ở vũng lõi sống dựa vào tự nhiên, lấy việc săn bắn, phá rừng làm kế sinh nhai. Các hành vi vi phạm như đốt rừng, chặt cây, xẻ gỗ, lên rừng săn bắt bao đời đã phổ biến. Muốn thay đổi phong tục tập quán đã ăn sâu vào nếp nghĩ trong ngày một, ngày hai không phải dễ dàng…

Muốn bảo vệ môi trường trước hết phải thay đổi nhận thức của chính người dân, giúp họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ý thức được việc bảo vệ môi trường, đó là những suy nghĩ của lãnh đạo và CBCS Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái.

Vạn sự khởi đầu nan, mọi việc ban đầu không dễ dàng. Những ngày đầu, cán bộ trinh sát “cơm nắm, muối vừng” không quản khó khăn, lặn lộn vào từng địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý các khu bảo tồn vận động bà con. Các buổi họp dân chủ yếu tiến hành vào buổi tối…, việc tuyên truyền làm sao đơn giản, dễ hiểu.

Thiếu tá Đặng Trần Hoàng nhớ lại: Nhiều cuộc họp dân được tổ chức nhưng lúc đầu không phải ai cũng đồng thuận. Trước hết phải phân tích cho người dân hiểu được giữ rừng tức là giữ được cuộc sống ấm no, bình yên cho người dân. Các anh tìm gặp các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng tộc. Những người dân hiểu rằng muốn an cư, lạc nghiệp thì phải bảo vệ rừng. Từ sự nghi ngại ban đầu, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã có được sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương trong việc giữ rừng.

Từ đó, không chỉ bảo tồn các khu sinh thái, nhiều người đã phát triển du lịch, làm giàu trên mảnh đất quê hương... Trên khắp địa bàn Yên Bái, các địa danh như Tú Lệ, Lê Cham được nhiều người biết đến; những cây tre, cây nứa đã trở thành những khu du lịch mang lại công ăn việc làm cho người dân mà vẫn đảm bảo cảnh quan môi trường.

Lúc gặp chúng tôi, Thiếu tá Đặng Trần Hoàng cùng đồng đội vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, theo đuổi một chuyên án vận chuyển động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay. Kể về quá trình trinh sát đến khi vụ án được khám phá thành công, anh thường nói về những vất vả của anh em.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát có thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quy mô lớn từ Hà Giang, Tuyên Quang về Yên Bái tiêu thụ. Đối tượng tham gia vào đường dây là Hoàng Văn Chương (SN 1976, trú tại thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Để trốn tránh sự phát hiện của Công an, các đối tượng trong đường dây trong quá trình di chuyển thường xuyên thay đổi địa bàn và phương tiện. Quá trình phá án, các trinh sát đã thu giữ gần 100 cá thể rắn. Đây là đường dây buôn bán trái phép  động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong số tang vật thu giữ có những cá thể hổ mang nằm trong dạng bảo tồn quý hiếm; việc bắt giữ gặp nguy hiểm bởi có loại rắn có nọc cực độc…

Khó khăn là thế, vất vả là vậy nhưng những kết quả đơn vị đạt được thật đáng ghi nhận: Trong 2 năm (2020 - 2021), lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, xử lý 242 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và vi phạm khác.

Cụ thể: đã phát hiện, bắt giữ chuyển Cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ, 1 bị can về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ; ra quyết định khởi tố 6 vụ án hình sự về hành vi hủy hoại rừng và vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 235 vụ (22 tổ chức, 224 cá nhân) vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm phạt tiền 1.198.675.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trả về tự nhiên 1 cá thể rắn là loài rắn hổ mang một mắt kính, 1 cá thể rùa đất, 4 cá thể rắn là loài hổ mang chúa, 1 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể rùa đầu to, 7 cá thể kỳ đà.

Xuân Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文