Già làng Đinh Văn Thép - tấm gương sáng của bản làng Cơtu bên dốc Kiền
Ở xã miền núi đặc biệt khó khăn Sông Vàng (TP Đà Nẵng), nhắc đến già Đinh Văn Thép (trú thôn Ga Doong, xã Sông Vàng), người dân không chỉ nhớ đến một người cán bộ hưu trí mẫu mực mà còn là một “pho sử sống” của bản làng Cơtu. Với những cống hiến xuyên suốt từ thời chiến đến thời bình, già Thép chính là điểm tựa tinh thần vững chãi, là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an giữ bình yên nơi đại ngàn.
Sinh năm 1951, già Đinh Văn Thép lớn lên khi cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc còn vang vọng khắp núi rừng.
Mới 14 tuổi (năm 1965), cậu thiếu niên Cơtu ấy đã hăng hái tham gia Đội Thiếu niên tiền phong xã, rồi hòa mình vào phong trào “3 sẵn sàng” đầy sục sôi. Những năm tháng làm dân quân du kích tại xã Dang, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ), già Thép đã nếm trải bao gian khổ, hiểm nguy để phục vụ tiền tuyến.
Hòa bình lập lại, già trở về quê hương với hành trang là lòng nhiệt huyết của một đảng viên (kết nạp Đảng năm 1980). Kinh qua nhiều vị trí, từ Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã (giai đoạn 1984-1987) đến khi nghỉ hưu năm 1993, dấu chân của ông đã in đậm trên mọi nẻo đường vùng cao để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Thế nhưng, “nghỉ hưu mà không nghỉ việc”, già Thép tiếp tục được dân tin, Đảng cử để đảm nhiệm các vai trò tại Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi xã đến tận năm 2021.
Nếu ai một lần đi qua tuyến ĐH1 hay những con đường bê tông khang trang tại xã Sông Vàng, ít ai biết rằng trong đó có những mét đất thấm đượm lòng nghĩa hiệp của già Thép. Với quan niệm “đường mở đến đâu, dân ấm no đến đó”, già đã 3 lần hiến đất với tổng diện tích gần 10.000m2. Đây là một con số khổng lồ đối với bà con miền núi, nhưng già Thép thực hiện một cách nhẹ nhàng như cái cách ông vẫn luôn bao dung, rộng lượng với bản làng, với quê hương xứ xở. Ngoài ra, già Thép còn tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân hiến đất mở đường, xây dựng hạ tầng và các công trình khác, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn tại xã Sông Vàng ngày càng khởi sắc.
Không chỉ hiến đất mở đường, già Thép còn là “người cầm lái” trong cuộc cách mạng xóa bỏ hủ tục. Những tập tục bám rễ ngàn đời như tảo hôn, hôn nhân cận huyết hay lễ hội đâm trâu tốn kém dần bị loại bỏ khỏi đời sống người Cơtu nơi đây cũng nhờ một phần lớn vào sự kiên trì vận động của già. Già Thép bộc bạch: “Mình muốn dân tin thì mình phải làm gương trước, cái gì cũ mà lạc hậu thì phải bỏ để con cháu có tương lai tốt hơn”.
Sự gương mẫu của già Thép còn hiện hữu ngay trong chính tổ ấm của già. 5 người con của già (2 trai, 3 gái) đều đã trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú tiếp nối truyền thống gia đình: có người đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, có người là cán bộ y tế xã, người là giáo viên đứng lớp.
Trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, già làng Đinh Văn Thép chính là một “người cộng sự” đặc biệt của lực lượng Công an xã Sông Vàng. Sự am hiểu phong tục, uy tín cao và tiếng nói “nặng tựa đá núi” của già đã giúp hóa giải nhiều mâu thuẫn từ khi mới phát sinh trong làng, trong xóm.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, già Thép đã được nhận nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.
Trung tá Tán Duy Hưng, Trưởng Công an xã Sông Vàng, đánh giá: “Già Thép là tấm gương sáng về sự tận tụy và đức hy sinh. Những ý kiến đóng góp của già không chỉ có giá trị thực tiễn trong công tác quản lý địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT. Hiện nay, trên địa bàn xã có 8 người có uy tín tại 8 thôn. Họ thực sự là “cánh tay nối dài” đắc lực, là cầu nối quan trọng giữa Công an xã và nhân dân trong việc tuyên truyền pháp luật, vận động bà con cùng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.
Trên đỉnh dốc Kiền hùng vĩ, già Đinh Văn Thép vẫn hằng ngày dõi theo từng nhịp thở của bản làng. Hình ảnh vị già làng da mồi tóc bạc, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh và trái tim luôn rực lửa vì cộng đồng, đã trở thành biểu tượng sống động cho vẻ đẹp của con người và văn hóa Cơtu giữa lòng Đà Nẵng.