Giấc mơ khoác lên mình màu áo Công an của nữ sinh nghèo trường chuyên

16:10 06/04/2026

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Tháng 1/2026, ngay khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, tập thể thầy và trò trường THPT Nguyễn Trung Thiên nói riêng và ngành giáo dục Hà Tĩnh nói chung thêm một lần vỡ òa, hạnh phúc bởi đây là lần thứ 2 liên tiếp, em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (SN 2008), học sinh 12A7 trường Nguyễn Trung Thiên tiếp tục mang về vinh quang cho nhà trường với thành tích giải Khuyến khích Quốc gia môn Địa lý.

Trước đó, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, khi đang là học sinh lớp 11, Diễm Quỳnh cũng đã đạt giải Ba tại kỳ thi và trở thành một trong những học trò “trường huyện” có thành tích ấn tượng tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua.

Nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 2 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lý.

Thực hiện kế hoạch Công an tỉnh về tuyển sinh CAND năm 2026, vừa qua Công an xã Thạch Lạc đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND của em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (SN 2008), học 12A7,trường Nguyễn Trung Thiên, hiện ở Thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Quỳnh là học sinh xuất sắc, lớp 10 đạt thủ khoa học sinh giỏi tỉnh, lớp 11 đạt giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, lớp 12 tiếp tục đạt giải khuyến khích Quốc gia môn Địa lý. Là lớp trưởng gương mẫu, luôn sống trách nhiệm, lễ phép và giàu nghị lực. Tuy nhiên, trong gia đình em lại đang phải gánh chịu những mất mát và khó khăn quá to lớn.

Để đạt được những kết quả xuất sắc ấy trong quá trình học tập, ít ai biết rằng Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã phải nỗ lực rất nhiều bởi Quỳnh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn và bất hạnh. Là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em, trong đó đứa nhỏ nhất năm nay mới 3 tuổi, 3 đứa em lần lượt đang học lớp 7, lớp 5 và lớp 2 trường làng, Quỳnh đã phải dành nhiều thời gian để chăm sóc các em thay mẹ. Không chỉ vậy, bất hạnh ập xuống bất ngờ khi vào tháng 9/2025, người cha thân yêu đã đột ngột ra đi sau một tai nạn lao động bất ngờ, khiến cuộc sống gia đình vốn dĩ đã khó khăn nay càng thêm khốn đốn.

Mẹ em – một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Không chỉ vậy, gánh nặng gia đình còn đè lên đôi vai gầy guộc của người mẹ khi trong nhà còn có bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, không có thu nhập, không lương hưu. Tài sản lớn nhất là một con bò nuôi để dành để lo cho năm học mới của 5 chị em, nhưng chẳng may vừa qua cũng bị bệnh, phải bán đổ bán tháo với giá chỉ 3 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, cơn bão số 5 và số 10 vừa qua đã khiến mái nhà tốc hết, không có tiền để khắc phục nên gia đình phải nhờ đến chính quyền và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm mới có kinh phí sửa chữa, có chỗ chui ra chui vào ổn định cho 8 con người với 3 thế hệ.

Công an xã Thạch Lạc động viên, khích lệ nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh viết tiếp ước mơ giảng đường khi đăng ký vào Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tá Ngô Phúc Lương, Trưởng Công an xã Thạch Lạc cho biết, nắm được hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, qua công tác dân vận Công an xã, Chi hội phụ nữ Công an xã phối hợp với Chi đoàn, Chi hội phụ nữ phòng Hậu cần đã đến hỗ trợ tặng quà động viên em và gia đình trong thời điểm khó khăn, vất vả nhất. Tấm lòng nhân ái, trách nhiệm sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho cô học trò nhỏ và chính sự quan tâm, động viên này đã truyền lửa, tiếp thêm động lực để Diễm Quỳnh tự tin lựa chọn nuôi dưỡng ước mơ vào lực lượng CAND.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đồng hành, quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ về vật chất cũng như động viên tinh thần, Công an xã Thạch Lạc sẽ phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan. Đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ Diễm Quỳnh tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện để có tiền đề tốt nhất trước ngưỡng cửa lịch sử của cuộc đời mình.

Chia sẻ về nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của lực lượng CAND, em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh cho biết, thấu hiểu sự tần tảo, vất vả của bố mẹ và sự khốn khó của gia đình đó nên ngay từ lúc còn nhỏ, em đã luôn cố gắng học tập, tự lập và phụ giúp cha mẹ làm các công việc nhà, đồng áng. Với nỗ lực học tập là con đường ngắn nhất để thoát nghèo cùng với sự sẻ chia, động viên của lực lượng Công an xã Thạch Lạc, em đã quyết định đăng ký hồ sơ dự tuyển vào Học viện Chính trị CAND năm 2026.

Với mong muốn trở thành chiến sĩ CAND để cống hiến, bảo vệ ANTT, bảo vệ Tổ quốc và đền đáp những người quan tâm, giúp đỡ mình, Diễm Quỳnh cho biết sẽ nỗ lực hết sức để có thể biến giấc mơ thành hiện thực, cũng là cách để em đền đáp công ơn của những người lính đang khoác trên mình sắc xanh màu lá mạ đang công tác tại Công an xã Thạch Lạc, đã luôn bên em động viên, yêu thương và nâng đỡ em trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

Năm 2023, điều kỳ diệu cũng đã từng xảy ra khi nữ sinh Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) được đặc cách vào Học viện Chính trị CAND. Thời điểm đó, Khánh Linh đạt giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em đã đăng ký xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND, do nhà trường chỉ có một chỉ tiêu dành cho nữ theo phương thức này ở phía Bắc nên không trúng tuyển.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh lúc bấy giờ là Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã đề xuất với Bộ Công an đặc cách cho em được theo học tại ngôi trường này. May mắn đã mỉm cười với Khánh Linh khi em được Bộ Công an đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị CAND.

Thiên Thảo

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文