“Giọt máu nghĩa tình” của những chiến sĩ Công an trong đại dịch

12:38 30/10/2021

Vào một ngày chớm thu Hà Nội, tôi có cuộc trò chuyện với TS. BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về nghĩa cử cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng CAND trong những ngày cả đất nước gồng mình chống dịch COVID-19.

Đại dịch kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho biết, mỗi làn sóng dịch là mỗi lần Viện gặp một khó khăn khác nhau, không lần nào giống lần nào.

Món quà vô giá để cứu bệnh nhân

Nhớ lại thời điểm khó khăn nhất vào đầu tháng 4/2020, khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Bạch Quốc Khánh chia sẻ: “Đó là lần khó khăn đầu tiên chúng tôi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến phong trào hiến máu. Ngay sau khi bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch với khởi phát là bệnh nhân thứ 17 – ca mắc đầu tiên tại Hà Nội vào tối 6/3, trong 1 tuần, chúng tôi tiếp nhận thông tin 70 lịch hiến máu (tương đương khoảng 12.000 đơn vị máu) được đề nghị hoãn không tổ chức theo kế hoạch. Người dân lo ngại không ra đường, không đến bệnh viện, đặc biệt không đến hiến máu. Lần đầu tiên Tháng Thanh niên và Ngày Toàn dân hiến máu của năm 2020 lại có số lượng máu tiếp nhận thấp như vậy”.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

TS Bạch Quốc Khánh cho biết: “Thời điểm đó may mắn chúng ta có thư kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có thư kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Công an cả nước tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ngay sau khi có thư kêu gọi, mỗi ngày có cả nghìn người đến Viện hiến máu, gây xúc động mạnh. Đặc biệt, sau khi có thư kêu gọi của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an đã tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đầu tiên. Buổi hiến máu đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị tham gia hiến máu. Sau đó, chúng tôi rất vất vả trong việc sắp xếp lịch hiến máu của các đơn vị Công an, bởi đơn vị nào cũng muốn thực hiện ngay lời kêu gọi của đồng chí Bộ trưởng. Các đơn vị Công an trên toàn quốc tham gia hiến máu vô cùng nhiệt tình, các đồng chí tích cực đến mức chúng tôi phải xin phép lãnh đạo Bộ giãn bớt lịch. Với sự nhiệt tình đó, trong tháng 4, các đơn vị Công an toàn quốc đã hiến tặng 45.181 đơn vị máu - lượng máu lớn nhất từ trước đến nay tại một thời điểm. Chưa bao giờ ngành Y tế tiếp nhận được lượng máu lớn như thế từ một lực lượng. Cả năm 2020, lực lượng CAND trên toàn quốc đã đóng góp 55.968 đơn vị máu”.

TS Bạch Quốc Khánh chia sẻ: “Có hai điều rất đặc biệt ở đợt hiến máu này. Thứ nhất, đó là lời kêu gọi của Bộ trưởng Tô Lâm đến rất đúng lúc. Chính lời kêu gọi đó đã trở thành một cứu cánh đối với hoạt động hiến máu trong thời điểm thiếu máu trầm trọng vào đầu tháng 4, khi cả nước đang giãn cách xã hội. Trước ngày 7/4, mỗi ngày chúng tôi chỉ lấy được vài chục hoặc 100 đơn vị máu, tôi chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như vậy. Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an giống như luồng gió, mang lại hy vọng mới, cứu sống rất nhiều người bệnh ở thời điểm đó.

Điều đặc biệt thứ hai là việc đáp lời kêu gọi của Bộ trưởng Tô Lâm, không phải giúp một địa phương mà có ý nghĩa trên toàn quốc, không phải trong một sớm một chiều mà lực lượng Công an hiến máu cả tháng trời. Chỉ trong 1 tháng, chỉ một lực lượng mà tiếp nhận được một lượng máu bằng trung bình tổng lượng máu tiếp nhận của cả tháng. Ở thời điểm đó, chúng tôi không có nguồn máu, đây là món quà vô cùng giá trị”.

Đi đầu trong phong trào hiến máu

Trong giai đoạn cả đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch có rất nhiều ca cấp cứu, nhiều bệnh nhân cần máu hiếm, phải chuyển máu ngay trong đêm tới nhiều bệnh viện trên khắp đất nước. Mỗi đơn vị máu hiến tặng của lực lượng CAND trong những thời điểm căng thẳng của đại dịch là một món quà quý báu của sự sống dành cho người bệnh.

Chiến sĩ Công an Thủ đô hiến máu tại Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi COVID-19”.

Theo đánh giá của Viện trưởng Bạch Quốc Khánh, từ tháng 4/2020, hiến máu trong lực lượng CAND là một bước nhảy, một cú hích, gần như tất cả các đơn vị trong lực lượng đều tham gia, giúp cả nước khắc phục tình trạng thiếu máu trong nhiều thời điểm căng thẳng của đại dịch. Sang đến năm 2021, lực lượng CAND lại đi đầu trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Ngay khi làn sóng thứ 3 bùng phát ở Hải Dương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động là đơn vị tiên phong hiến máu đầu tiên, sau đến Cục Cảnh sát Kinh tế...

Theo chia sẻ của Viện trưởng Bạch Quốc Khánh, đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh, lan rộng và kéo dài đã tác động trầm trọng đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Nhưng trong khó khăn đó, phong trào hiến máu của lực lượng CAND lại tiếp tục là luồng gió mới, giúp viện khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng. Ông cho biết, trong tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào Toàn dân đoàn kết chung sức phòng, chống, đẩy lùi COVID-19, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên đã phát động phong trào thi đua trong lực lượng CAND, trong đó hiến máu được dành vị trí rất quan trọng. Sau ngày 17/8, Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Hậu cần, Cục Y tế, Cục An ninh kinh tế… phát động thi đua và tham gia hiến máu, tiếp theo là Công an các địa phương. “Cho đến giờ phút này lực lượng Công an hiến máu đã góp phần rất lớn vào lượng máu thiếu hụt trong đại dịch”, Viện trưởng Bạch Quốc Khánh xúc động nói.

Tạo một tiền lệ đẹp, thay đổi nhận thức của người dân

Nếu như trước đây, hiến máu trong lực lượng CAND chủ yếu là Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức và tham gia hiến máu, thì giờ đây theo Viện trưởng Bạch Quốc Khánh, các đơn vị trong lực lượng CAND, Công an các địa phương đều tổ chức hiến máu.

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia hiến máu.

“Các đồng chí rất nhiệt tình hiến máu. Nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, tướng lĩnh, lãnh đạo một số đơn vị sẵn sàng hiến máu và gần như lần tổ chức nào cũng tham gia. Hàng vạn CBCS đã góp những “giọt máu nghĩa tình” và sẵn sàng hiến máu khẩn cấp vì người bệnh. Trong đại dịch, lực lượng CAND đều sẵn sàng, đồng lòng hiến máu, đặc biệt là khẩu hiệu hiến máu chia sẻ với đồng bào miền Nam đã vận động rất nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia”, Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho biết.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh, hiến máu giờ đây đã trở thành hoạt động thường quy như là một trong những hoạt động khác của lực lượng CAND; lan tỏa sâu rộng, đậm nét về hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Đến hết tháng 9/2021, riêng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 9.100 đơn vị máu từ lực lượng CAND (chưa kể tiếp nhận của các địa phương), xấp xỉ bằng cả năm 2020. Dự kiến năm 2021, lượng máu Viện tiếp nhận là 330.000 đơn vị, tăng 10% so với năm ngoài.

Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho rằng, với tất cả thành công và sự nhiệt tình của lực lượng Công an, trong thời gian tới, thiếu máu không còn quá phải lo ngại. Chính vì có sự nhiệt tình và sẵn lòng đó, mặc dù năm nay tình hình dịch phức tạp và kéo dài, nhưng lượng máu tiếp nhận chắc chắn tăng hơn năm ngoái 10%.

Trần Hằng

Người xưa bảo: “Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước sang tuổi lục tuần, những ngày giáp tết, tôi thường nhớ về làng tôi. Tôi không nhớ cái làng của ngày hôm nay với nhà cao cửa rộng, đèn điện sáng choang, ôtô, xe máy chạy ầm ầm, son phấn tưng bừng thơm nức nở... Tôi nhớ về những cái tết đói nghèo mà tình nghĩa năm xưa.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文