“Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”

20:12 22/11/2025

Ngày 22/11, Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I đã phối hợp với Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Chương trình đã thu hút hàng trăm cán bộ, giáo viên, học viên tham gia, thu về 465 đơn vị máu.

Hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cứu người mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” – giá trị truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Tại Trường Cao đẳng CSND I, hoạt động hiến máu tình nguyện được duy trì thành phong trào sâu rộng, trở thành điểm sáng trong giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, giáo viên và học viên.

Ban Tổ chức chương trình tới động viên CBCS, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Công an và triển khai ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I đã phối hợp với Bệnh viện 19-8 tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện trong năm 2025, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, giáo viên, học viên tham gia, thu về 1.431 đơn vị máu. Với số đơn vị máu thu được, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị mạnh, ổn định và đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng CAND.

Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu cho biết: Hiến máu tình nguyện được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng nhằm xây dựng nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp cho cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường.

Những đơn vị máu được hiến tặng không chỉ cứu người mà còn khẳng định rõ phẩm chất “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế đang thiếu máu điều trị, sự chung tay của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhà trường (30/12/1965 – 30/12/2025), góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, học viên Trường Cao đẳng CSND I trong lòng nhân dân…

Các học viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện.
Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ cứu sống một con người mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của người chiến sĩ Công an.
Hoạt động hiến máu không chỉ là phong trào, mà đã trở thành môi trường giáo dục thực tiễn, góp phần hình thành bản lĩnh, phẩm chất và lý tưởng sống đẹp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại khu vực hiến máu, sự xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỏa sáng từ những hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm: hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người tham gia, chăm sóc sau hiến máu… Tất cả đều toát lên sự chủ động, tinh thần xung kích và lòng nhân ái – những giá trị nhân văn sâu sắc mà nhà trường luôn chú trọng, quan tâm, bồi dưỡng.

Thiếu tá Võ Hữu Vũ, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ cứu sống một con người mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của người chiến sĩ Công an. Điều đáng quý là phong trào hiến máu ở nhà trường ngày càng trở thành thói quen tốt đẹp và trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I.

Phong trào hiến máu ngày càng trở thành thói quen tốt đẹp và trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I.

Tự hào vì được tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, học viên Ngô Bá Vinh, Chi đoàn B4C5K60S cho biết: Qua chương trình, bản thân anh và các bạn học viên càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người lính đối với cộng đồng. “Thật xúc động khi những đơn vị máu của em và các bạn sẽ ngay sau đó được đưa tới bệnh viện để phục vụ công tác cứu người. Mỗi 1 đơn vị máu mình hiến có thể cứu sống một người. Chúng em sẽ tích cực tuyên truyền và tham gia hoạt động hiến máu đều đặn, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ CAND…”. - học viên Ngô Bá Vinh chia sẻ.

Hoạt động hiến máu vì vậy không chỉ là phong trào, mà đã trở thành môi trường giáo dục thực tiễn, góp phần hình thành bản lĩnh, phẩm chất và lý tưởng sống đẹp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên của nhà trường.

T.V

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文