Giữ bình yên nơi bản vùng cao

07:00 19/06/2022

Đêm đêm trong trụ sở Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lại vang lên tiếng ôn bài của trẻ nhỏ, tiếng cười nói râm ran… Đó là những cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được Công an xã Trịnh Tường đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ. Đến thời điểm này, cả ba cháu đều đã tiến bộ.

“Cháu mong muốn được chú Trung giúp đỡ"

Khoảng đầu năm, khi dưới xuôi tiết trời dần ấm áp, cây cối bắt đầu nảy lộc, đâm chồi thì ở Trịnh Tường, cái rét vẫn tê tái. Trong chiếc áo bông dày cộm, mũ lông sùm sụp che gần kín khuôn mặt, Trưởng Công an xã Trịnh Tường, Trung tá Đặng Văn Trung cùng đồng đội lặng lẽ thực hiện phiên tuần tra…

Công an xã Trịnh Tường đến tận nhà, đón người dân đi làm căn cước công dân.

Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ một góc chợ, hai cháu bé thân hình gầy rộc, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn tổ tuần tra rồi lại cụp xuống. Xa nữa, phía mép sông, vài cháu bé co ro trong những chiếc áo không đủ ấm… Những hình ảnh trước mắt khiến bước chân tuần tra của Trưởng Công an xã Trịnh Tường và đồng đội như chùng xuống. Vào giờ này, lẽ ra các cháu đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng các cháu lại phải lang thang nơi xó chợ, bờ sông. Sau những đêm tuần tra trở về, anh tranh thủ gặp hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu thông tin, xác minh qua Công an viên và trưởng thôn về hoàn cảnh của các cháu.

Nếu không giúp đỡ, các cháu sẽ dần sa ngã. Mang những trăn trở đó, sau khi thống nhất trong tập thể Công an xã, Trung tá Đặng Văn Trung đã báo cáo với Đảng uỷ, UBND xã Trịnh Tường. Sau đó, anh cùng đồng đội gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân việc các cháu không về nhà. “Ban đầu, việc tiếp cận không dễ dàng bởi nhiều cháu như con ngựa bất kham chẳng chịu được sự gò bó, không đồng ý về ở cùng cán bộ Công an xã. Có cháu về ở được vài hôm thì lại bỏ đi”- Trung tá Đặng Văn Trung nhớ lại. Ban đầu, có 5 cháu đồng ý về nhưng sau đó chỉ có 3 cháu ở lại đến thời điểm này.

Tìm hiểu về hoàn cảnh của các cháu, Trung tá Đặng Văn Trung nhận thấy cả ba đều sinh ra trong những gia đình không hoàn thiện. Bố của Phà Mờ Xe (SN 2007) nghiện cờ bạc, mẹ thì bỏ sang Trung Quốc lấy chồng; Nguyễn Xuân Bắc có bố mất sớm, mẹ cũng đi lấy chồng xa, cháu từ nhỏ đã sống với bà ngoại; còn Giàng A Của thì nghiện game, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn…

Chăm sóc và dạy dỗ những cháu bé đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại như con ngựa hoang chưa có người cầm cương, thật không dễ dàng. Trong khi đó, các cháu còn bị ảnh hưởng bởi phong tục, tập quán của người bản địa, ít chịu được những khuôn phép, song Trung tá Đặng Văn Trung và đồng đội quyết tâm nuôi dạy các cháu để trở thành người tốt.

Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng mỗi người đã tự nguyện đóng góp kinh phí để chăm sóc các cháu. Cùng với việc chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, manh quần, tấm áo, họ còn chỉ bảo, uốn nắn các cháu từ những việc nhỏ nhất. Với sự quan tâm, gần gũi động viên của các cán bộ Công an xã Trịnh Tường, các cháu dần tiến bộ. 

Công an xã Trịnh Tường làm thủ tục cấp căn cước công dân cho bà con trong xã.

Cháu Giàng A Của xúc động chia sẻ: “Cháu may mắn được chú Trung giúp đỡ nên vẫn được cắp sách đến trường. Từ giờ cháu sẽ chăm lo học hành để sau này có được một cuộc sống thật tốt. Nếu không cháu đã phụ lòng của các chú Công an”.

Gần dân để được giúp đỡ, đảm bảo an ninh, trật tự

Ngày cuối tuần, chợ phiên Trịnh Tường đông vui, nhộn nhịp với sắc áo của người Kinh, Giáy, Mông, Dao, Hà Nhì… Giữa cảnh sắc của đất trời và lòng người, chúng tôi theo chân Trưởng Công an xã Trịnh Tường tham quan địa bàn. Trong tiết trời se se, giữa non xanh, nước biếc như một bức tranh thuỷ mặc, tất cả mang lại một cảm giác yên bình, no ấm.

Còn nhớ thời điểm tháng 1/2020, Công an tỉnh Lào Cai bổ nhiệm ba đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã được Công an tỉnh Lào Cai thay thế cho Trưởng, phó Công an xã bán chuyên trách chuyển vị trí công tác khác. Khi ấy, Trung tá Đặng Văn Trung đang là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bát Xát đã viết đơn tình nguyện đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã. Sau khi tiếp nhận địa bàn, anh gặp muôn vàn khó khăn, từ nơi làm việc, ăn ở, phong tục tập quán, tình hình dân tộc tôn giáo, xuất nhập cảnh qua biên giới, tai tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cắp tài sản, ma túy, tệ nạn ma túy.

Các cháu nhỏ lang thang được Công an xã Trịnh Tường đưa về trụ sở chăm sóc.

Khi ấy anh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh, trấn áp triệt để các loại tội phạm, lập lại trật tự trị an tại địa bàn để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Anh cùng với tập thể lãnh đạo Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT.

Đồng thời, chỉ đạo toàn lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ; lấy phương châm tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa là chính. Đồng thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đề cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, không bao che các hành vi phạm pháp.

Với tính chất đặc thù địa bàn vùng cao, đường sá đi lại khó khăn, 7 thôn chưa có điện lưới, 3 thôn chưa có đường bê tông đi lên nhà văn hóa, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ em vùng cao bỏ học nhiều đi lang thang, dễ vi phạm pháp luật, Công an xã đã tham mưu và cùng với các đoàn thể, ban ngành, kiên trì vận động tuyên truyền vận động, sâu rộng trong nhân dân, đã giảm được các tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, số trẻ em bỏ học giảm rõ rệt.

Qua xây dựng và phát động các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an phát hiện và cung cấp hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Với nỗ lực của Công an xã chính quy, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sau hơn hai năm về nhận nhiệm vụ, Công an xã Trịnh Tường đã triệt phá, xử lý, giải quyết 50 vụ việc về ANTT.

Quãng thời gian gắn bó với địa bàn chưa phải là nhiều nhưng đã để lại cho người Trưởng Công an xã và đồng đội những kỷ niệm khó quên. Đó là những lần vận động người dân đi làm thẻ căn cước công dân. Khi ấy, có người thì lấy lý do không có xe máy; có người thì nói đã mất hết giấy tờ nên không đi làm. Lúc ấy, anh và cán bộ Công an chính quy xuống xã đã vận động, bố trí xe đưa đón và phối hợp với tư pháp xã khôi phục giấy tờ để cấp căn cước công dân cho họ. Hay trong thời gian thu thập, chính sửa thông tin cho công dân, do hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết số lượng lớn nên có lúc gần hai tháng anh mới về nhà, dù chỉ cách nhà có 27km. Đến nay, Công an xã Trịnh Tường đã phối hợp với cán bộ tư pháp chỉnh sửa thông tin cá nhân cho gần 2.000 công dân sai thông tin sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân, hồ sơ sai lệch…

Với những kết quả đã đạt được, 2 năm liên tiếp, Công an xã Trịnh Tường đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Bản thân Trung tá Đặng Văn Trung 3 năm liên tiếp được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 lần vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 lần được Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng giấy khen…

Đăng Minh

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文