Giữ bình yên từ những con đường quê ở vùng “đất lửa”

13:48 02/05/2026

Tháng Năm, nhiều nơi của miền Trung bước vào đợt "Nắng như đổ lửa, gió như xẻ da". Trong bối cảnh đó, theo chân lực lượng Công an cơ sở về các vùng quê ven biển, đồng bằng và trung du của tỉnh Quảng Trị, PV Báo CAND nhận ra một điều rất đáng trân trọng - câu chuyện về trật tự an toàn giao thông không còn là những khẩu hiệu khô cứng, mà hiện lên qua những hình ảnh rất đỗi đời thường.

Sáng 2/5, sân Trường THPT Triệu Phong đông kín. Không phải chào cờ, gần 500 học sinh, giáo viên tập trung cho một buổi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Tại đây, cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, những hệ lụy để lại và các vi phạm phổ biến trong lứa tuổi học sinh.

Nội dung không dừng ở lý thuyết, mà được chuyển tải qua các tình huống sát thực tế như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, phóng nhanh, vượt ẩu…

Công an phổ biến pháp luật về giao thông cho học sinh Trường THPT Triệu Phong. 

Những con số về tai nạn giao thông được đặt vào các tình huống cụ thể, gắn với lỗi vi phạm quen thuộc. Dưới sân trường, học sinh chăm chú theo dõi, nhiều em trao đổi khi nghe nhắc đến những lỗi mình thường gặp.

Một học sinh được mời đứng lên trả lời câu hỏi về quy tắc sang đường, còn lúng túng. Sau phần hướng dẫn trực quan về kỹ năng lái xe an toàn và cách xử lý tình huống, nhiều em giơ tay trao đổi, không khí dưới sân trường trở nên sôi nổi hơn.

Rời sân trường, chúng tôi theo chân một tổ công tác về các tuyến đường liên thôn. Đúng mùa thu hoạch, nhiều đoạn đường bê tông bị thu hẹp bởi lúa phơi, rơm rạ. Xe máy, xe công nông chở nông sản nối đuôi nhau, nhiều đoạn phải né sát lề mới tránh được.

Công an nhắc nhở bà con ở vùng nông thôn Quảng Trị về tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng đường.

Ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, một cụ già đang trải lúa lấn ra lòng đường. Thấy lực lượng Công an, cụ dừng tay. Một cán bộ Cảnh sát giao thông tiến lại gần, nhẹ nhàng nhắc: “Cụ ạ, phơi lúa như thế này rất nguy hiểm. Xe qua lại khó tránh, dễ xảy ra va chạm”.

Ít phút sau, cụ gọi thêm người trong nhà cùng gom lúa vào sát lề, trả lại phần đường cho xe cộ qua lại.

Ở nhiều tuyến đường khác, những tấm bạt phơi lúa đã được kéo gọn vào lề, không còn trải ra phần đường xe chạy. Những phương tiện tự chế, cồng kềnh cũng được thu gọn, không còn chắn ngang lối đi. Nhiều hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, chủ động thu dọn lúa, rơm rạ sau khi được nhắc nhở.

Từ trường hợp ở thôn Đức Xá, tổ công tác tiếp tục đi dọc các tuyến đường liên thôn. Gặp hộ nào phơi lúa lấn ra phần đường xe chạy, cán bộ đều dừng lại nhắc nhở, giải thích nguy cơ va chạm và hướng dẫn thu dọn gọn vào lề.

Người dân ký cam kết không vi phạm. 

Thay vì xử phạt, lực lượng Công an xã chủ yếu nhắc nhở, vận động và yêu cầu ký cam kết đối với các hộ thường xuyên sử dụng lòng, lề đường để phơi lúa, tập kết nông sản. Cách làm này phù hợp với đặc thù mùa thu hoạch ở nông thôn, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa không làm xáo trộn hoạt động sản xuất của người dân.

Chúng tôi ngược lên xã miền núi Bến Quan. 11h30, mặt đường nhựa nóng rát, từng đợt hơi nóng hắt lên từ mặt đường. Trên tuyến đường liên xã, tổ tuần tra của Công an xã vẫn duy trì kiểm tra, nhắc nhở các phương tiện qua lại.

Dừng xe bên một khúc cua, một cán bộ trong tổ tuần tra cho biết: “Trời nắng nóng, đi lại hàng giờ trên các tuyến đường rất mệt. Nhưng nếu lơ là, tài xế dễ chủ quan, người dân cũng phơi lúa, tập kết nông sản lấn ra phần đường xe chạy, nguy cơ va chạm cao”.

Tuần tra, chốt chặn, xử lý vi phạm; đảm bảo an toàn giao thông ở những tuyến đường thường xảy ra tai nạn. 

Trung tá Thái Thành, Trưởng Công an xã Bến Quan, cho biết đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị. Vào các dịp lễ như 30/4 – 1/5, lưu lượng người và phương tiện tăng, Công an xã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát. Ban ngày tập trung tại các tuyến đông dân cư; ban đêm kiểm tra các đoạn đường vắng, khúc cua khuất tầm nhìn.

Qua ghi nhận của chúng tôi tại các vùng nông thôn ở Quảng Trị cho thấy, việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân đã có những chuyển biến rõ hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực nông thôn không chỉ dựa vào tuần tra, xử lý, mà cần sự chấp hành của người dân. Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đang duy trì tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, gắn với đặc thù từng địa bàn, nhất là trong các thời điểm như mùa thu hoạch, khi nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng.

Thanh Bình

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文