Giúp dân đưa nước về vùng cao

08:55 10/09/2025

Trong tiết trời dịu mát của những ngày đầu thu, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên và nhiều người dân tất bật cuốc, xẻng, xà beng đào hào xuyên qua những triền đồi, rừng keo để lắp đặt đường ống dẫn nước về thôn Phú Hải, phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân địa phương.

Đứng bên bờ suối Găng – điểm khởi đầu của công trình dẫn nước về thôn Phú Hải giữa buổi sáng 9/9, Thượng tá Trần Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Phú Mỡ cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp cấp xã, giải thể cấp huyện và hợp nhất một số tỉnh, thành phố, hai xã Phú Mỡ và Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) trước đây hợp nhất thành xã Phú Mỡ.

Công an xã Phú Mỡ nỗ lực chuyển tải ống nhựa dẫn nước xuyên qua rừng keo, đồi rừng.

Với diện tích tự nhiên 54.720ha, Phú Mỡ là địa phương rộng lớn nhất trong số 34 xã, phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk và cũng là địa bàn vùng cao, vùng xa; trong đó thôn Phú Hải nằm cách trung tâm hành chính xã Phú Mỡ 25km. Nơi ấy có 75 hộ gia đình gồm 326 người dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Ba Na sinh sống bằng nghề chăn nuôi bò, trồng trọt ngô, lúa trên nương rẫy.

Trong những khó khăn thử thách mà người dân ở thôn Phú Hải còn phải đối mặt có tình trạng thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Để góp phần ổn định đời sống người dân ở nơi này, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp cấp xã, Đảng ủy xã Phú Mỡ quyết định huy động nguồn lực xã hội hóa để xây lắp hệ thống đường ống dẫn nước từ suối Găng về thôn Phú Hải với chiều dài hơn 4km, dự toán kinh phí gần 500 triệu đồng.

Trước khi triển khai thực hiện công trình, ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ giao cho Công an cùng Đoàn Thanh niên xã phối hợp ông So Minh Tý, Trưởng thôn Phú Hải; ông Ma Thuyền, Bí thư Chi bộ thôn và già làng So Thanh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân đóng góp kinh phí, tạo sự đồng thuận cao, nên hàng trăm ống nhựa PVC có đường kính từ 90cm -168cm, cùng một số vật tư đã được mua về.

Gần một tuần qua, mỗi ngày có hàng chục lao động tình nguyện là CBCS Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Mỡ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương đào hào, khiêng ống nhựa để lắp đặt hệ thống dẫn nước xuyên qua những triền đồi, rừng keo.

“Ngoài việc trực tiếp huy động nhân lực tham gia lắp đặt đường ống dẫn nước, CBCS Công an xã Phú Mỡ đã tự nguyện trích tiền lương để hỗ trợ 5 triệu đồng trong công trình này” – Thượng tá Trần Minh Tuấn cho biết.

Chứng kiến hình ảnh những CBCS Công an đào hào, vác ống nhựa vượt qua những tảng đá bên suối Găng và những triền dốc, bụi cây rậm rạp, rừng keo... già làng So Thanh, bày tỏ: “Lâu nay, bà con cứ nghĩ cán bộ, chiến sĩ Công an chỉ giỏi đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông… Không ngờ các chú cầm cuốc xẻng đào hào thông thạo như nhà nông, vác ống nhựa vượt đồi rừng nhanh nhẹn”.

Đại úy Nguyễn Trần Hoàng Nhật, Phó Trưởng Công an xã Phú Mỡ chia sẻ thêm, thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân – Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, anh cùng đồng đội rất vui khi được giúp dân bằng hành động, việc làm cụ thể, với hy vọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND đẹp hơn trong tâm trí của mỗi người dân.

Còn Thượng úy Đỗ Văn An, Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm thổ lộ: “Mồ hôi thấm ướt lưng áo sau khi vác ống nhựa vượt qua những chặng đường đồi dốc, nhưng tôi cảm nhận hạnh phúc khi được hòa nhập với đời sống lao động của người dân, đồng thời mong sao công trình sớm hoàn thành để đưa nước về thôn Phú Hải”.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, công trình dẫn nước về thôn Phú Hải khởi công từ ngày 3/9 từ nguồn vốn huy động trong dân, nhưng chưa đủ nên đang tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên đóng góp thêm. Nếu thời tiết thuận lợi thì giữa tháng 9/2025, công trình sẽ hoàn thành, đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới cho khoảng 16ha lúa nước và phục vụ sinh hoạt thông thường cho 75 hộ gia đình.

Điều đáng ghi nhận ngoài nguồn kinh phí do người dân tích cực đóng góp, thì Công an xã Phú Mỡ không chỉ hỗ trợ tiền, mà mỗi ngày còn huy động CBCS trực tiếp tham gia lao động. Đó chính là những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo niềm tin sâu sắc với người dân địa phương.

Hữu Toàn

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文