Góp sức giúp người dân gượng dậy sau lũ lụt

10:22 26/11/2025

Cùng với các đơn vị nghiệp vụ đến từ Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày qua Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 (Bộ Công an) đã huy động hàng cán bộ, giảng viên, học viên về vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nỗ lực giúp người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chia sẻ nỗi đau thương mất mát của người dân vùng lũ lụt khu Nam Trung bộ, trong 4 ngày qua (22-26/11), Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) 2 đã huy động 329 cán bộ, giảng viên, học viên chia thành hai đợt, khẩn trương hành quân về từ TP Hồ Chí Minh về phía Đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương các xã, phường khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại tá, Tiến sĩ Bùi Nghi Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND 2 trao quà hỗ trợ và động viên người dân ở phường Phú Đông (Đắk Lắk).

Đại tá, Tiến sĩ Bùi Nghi Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND 2 cho biết, ngay sau khi vừa tiếp cận điểm đến tại hai phường Phú Yên, phường Đông Hòa và xã Hòa Thịnh trong ngày 22/11, 151 cán bộ, giảng viên, học viên tiên phong đợt 1 khẩn trương vào cuộc. Tất cả đều tất bật tay cuốc, tay xẻng… lần lượt đến 15 điểm của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở hai địa phương nêu trên tiến hành nạo vét bùn đất, thu dọn rác bẩn, tẩy rửa sân trường, phòng học và hàng trăm bộ bàn ghế học sinh.

Tiếp đó, trong ngày 25/11, Trường Cao đẳng CSND 2 tăng cường lực lượng đợt 2 với 178 cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục đến địa bàn phường Phú Yên, phường Đông Hoà.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND 2 giúp dân hong, phơi lúa bị ẩm ướt do lũ lụt.

Không chỉ giúp dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, mà trên những chuyến xe đến nơi lũ lụt vừa đi qua, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND 2 còn mang theo nhiều lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống để trao tặng cho nhiều người dân ở vùng lũ lụt còn đang đối mặt với khó khăn trong đời sống thường nhật. 4.500kg gạo, 300 suất quà, 300 lít nước mắm, nước tương, 500 áo khoác và gần 1.000 chiếc chăn cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác đã được trao tận tay người dân ở hai phường Phú Yên, phường Đông Hòa.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND 2 giúp dân thu dọn vật liệu đổ nát sau lũ lụt.

Đến vùng lũ lụt phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên  Trường Cao đẳng CSND 2 đều cảm nhận nỗi đau của người dân trước những hình ảnh ngổn ngang bùn đất, cây cối, rác bẩn, phế liệu bị lũ lụt cuốn trôi, xô dạt trên những tuyến giao thông và nước mắt người dân tại những căn nhà bị sập đổ do lũ cuốn…

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Đỗ Ngọc Quý, Trưởng Công an phường Phú Đông bày tỏ: “Người dân vùng lũ lụt thật sự xúc động và cảm phục khi chứng kiến hình ảnh cán bộ, giảng viên, học viên mặc sắc phục CAND đến từ Trường CSND 2 tất bật thu dọn vệ sinh, khuân vác rác bẩn, bùn đất lên xe chuyển tải đến nơi xử lý vệ sinh”.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND 2 giúp dân thu dọn vật liệu ngổn ngang do bị lũ cuốn.

Ông Trần Xuân Túc, Bí thư Đảng ủy phường Phú Đông cho biết, lũ lụt để lại ngổn ngang ở nhiều nơi rất cần sớm thu dọn để đảm bảo thông thoáng, vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh. Đặc biệt là các cơ sở giáo dục cần sớm nạo vét, tẩy rửa bùn đất để học sinh đến trường. Trong lúc các địa phương không đủ nguồn lực để thu dọn trong thời gian sớm nhất, thì Trường Cao đẳng CSND  2 cùng nhiều đơn vị khác trong lực lượng Công an, quân đội đã về địa bàn cơ sở giúp người dân và địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt. Tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” cùng với tấm lòng, tình cảm của lực lượng CAND dành cho người dân vùng lũ lụt thật sự thân thương và rất đáng trân quý.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND 2 tất bật giúp dân phường Phú Đông khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo Đại tá, Tiến sĩ Bùi Nghi Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND 2, dự kiến nhà trường sẽ hỗ trợ người dân và địa phương vùng lũ lụt phía Đông tỉnh Đắk Lắk từ 15-20 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài thêm thời gian với mục tiêu mong muốn người dân ở nơi này sớm vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, ổn định đời sống và sản xuất.

Hữu Toàn

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文