Gương mẫu tiên phong trong đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt

10:57 14/06/2025

Viết về đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này, chúng tôi nhớ lại những ngày tháng Năm rực nắng, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố, từ phố thị tấp nập đến những miền quê yên bình của Hà Nam, không khí sinh hoạt chính trị lan tỏa mạnh mẽ như một làn gió mới.

Tại mỗi trụ sở Công an xã nơi vốn gắn liền với hình ảnh bình dị của người chiến sĩ CAND nay lại trở thành trung tâm của một hoạt động chính trị lớn: tham gia lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Góp ý Hiến pháp – Để Hiến pháp thực sự là của nhân dân

Hiến pháp – đạo luật gốc của quốc gia, là kết tinh của ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Nay, giữa nhịp sống hiện đại, bản Hiến pháp ấy một lần nữa được đưa ra lấy ý kiến toàn dân. Đó không chỉ là yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới, mà còn là minh chứng sống động cho một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam triển khai hội nghị tuyên truyền thực hiện cao điểm góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Với tinh thần đó, Công an tỉnh Hà Nam – lực lượng vũ trang cách mạng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân – đã thể hiện bản lĩnh tiên phong, gương mẫu, không đứng ngoài cuộc trong hành trình chính trị đặc biệt này. Ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bài bản, chủ động từ sớm, từ cơ sở.

Tại hội trường Công an các xã, phường, không còn là những buổi giao ban khô khan quen thuộc, mà thay vào đó là những cuộc sinh hoạt sôi nổi, những buổi thảo luận tập thể giàu chất trí tuệ và tâm huyết. Từ những chiến sĩ trẻ mới ra trường đến những cán bộ kỳ cựu nhiều năm công tác, ai cũng mang trong mình niềm tự hào khi được góp phần hoàn thiện bản Hiến pháp, nền tảng pháp lý tối cao của đất nước. Từng dòng chữ trong dự thảo được nghiên cứu kỹ lưỡng, từng điều khoản được mổ xẻ, góp ý bằng cái tâm sáng và cái nhìn thực tiễn từ công việc hàng ngày.

Lực lượng Công an xã đến từng nhà dân để hướng dẫn người dân tham gia góp ý vào sửa đổi dự thảo hiến pháp trên VNeID.

Không chỉ dừng lại ở nội bộ ngành, lực lượng Công an Hà Nam còn “xách ba lô xuống dân”, mang theo tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để lan tỏa ý nghĩa của việc góp ý Hiến pháp đến tận từng thôn, xóm. Những người chiến sĩ Công an quen thuộc với vai trò gìn giữ trật tự, nay bỗng trở thành “người đưa tin”, là cầu nối chính trị giữa Đảng và dân. Trên những chiếc xe máy phủ bụi đỏ đường làng, các tổ công tác lưu động rong ruổi khắp các vùng quê, đem theo chiếc điện thoại thông minh, phần mềm VNeID và cả một tâm thế kiên trì, nhẫn nại để hướng dẫn từng cụ già, từng người dân chưa quen công nghệ cách đăng nhập, cách đọc bản dự thảo, cách gửi ý kiến góp ý.

Cán bộ Công an – người “chuyển tải” Hiến pháp đến từng nhà

Câu chuyện về một cán bộ Công an xã ở huyện Lý Nhân trong một buổi chiều tháng Năm đứng giữa chợ quê, kiên nhẫn hướng dẫn một cụ bà hơn 70 tuổi cách đăng nhập ứng dụng VNeID, được người dân quanh đó kể lại với sự xúc động: “Đồng chí Công an ấy gọi cụ ơi, cụ vào đây con hướng dẫn với sự kiên nhẫn, tận tụy…. Đến khi bà cụ nhấn nút “gửi ý kiến” xong, cả bà cụ và đồng chí Công an xã cười vui như người nông dân được mùa lúa mới …”.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam ngoài giúp đỡ hỗ trợ nhân dân tại các khu du lịch lớn còn tuyên truyền người dân tham gia góp ý sửa đổi dự thảo hiến pháp.

Những hành động tưởng như nhỏ bé đó, nhưng chất chứa trong đó là tinh thần trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc, là tình yêu dân tộc, là khát vọng xây dựng một Nhà nước kiến tạo, pháp quyền, dân chủ và nhân văn. Họ - những người lính Công an không đơn thuần đang làm nhiệm vụ, mà đang góp phần viết tiếp một chương sử mới, chương sử của lòng dân, của trí dân được ghi vào bản Hiến pháp.

Hiệu quả của sự vào cuộc tích cực, đồng bộ ấy được thể hiện rõ nét qua những con số. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn người dân tại Hà Nam đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đã tiếp cận được bản dự thảo Hiến pháp, đã trực tiếp góp tiếng nói của mình vào một văn kiện quan trọng bậc nhất của quốc gia. Ở đó, có công không nhỏ của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, những người đang lặng thầm, bền bỉ gieo mầm ý thức pháp quyền từ từng ngôi nhà, từng thôn xóm, từng trái tim người dân.

Sinh hoạt chính trị chưa bao giờ gần gũi đến thế. Và bản Hiến pháp sửa đổi đang được hình thành không chỉ bằng ngôn từ của giới chuyên gia pháp lý, mà còn bằng nhịp sống, suy nghĩ và kỳ vọng của hàng triệu người dân trong đó có dấu tay của những người lính Công an ngày đêm bám cơ sở, giữ bình yên và giờ đây, giữ luôn cả mạch kết nối giữa nhân dân với Hiến pháp của mình.

Hoàng Phong

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文