Hân hoan đón đoàn CBCS miền Nam ra huấn luyện diễu binh

13:02 03/07/2025

Sáng 3/7, trong cơn mưa lất phất và càng về trưa càng nặng hạt, mưa như trút nước, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành làm Trưởng đoàn đã có mặt tại Ga Hà Nội để đón hai đoàn tàu đưa gần 600 CBCS từ miền Nam ra huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cùng dự lễ đón có Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh CSCĐ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, cùng đông đảo thanh niên, phụ nữ, quần chúng nhân dân TP Hà Nội...

Đoàn tàu đầu tiên có mặt tại Ga Hà Nội vào lúc 8h50, chở 322 CBCS; đoàn tàu thứ hai chở 244 CBCS dừng bánh tại sân ga vào lúc 10h25 cùng ngày.  Đông đảo CBCS và nhân dân Thủ đô giơ cao cờ hoa trên tay vẫy chào, vui mừng đón hàng trăm CBCS.

Đoàn tàu vào ga trong sự đón chào nồng nhiệt của CBCS CSCĐ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Người dân nối hàng dài vẫy cờ hoa chào đón các CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, Đại tá Phạm Hữu Thinh cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, đặc biệt là sự chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng của các đơn vị huấn luyện phía Nam ra Hà Nội để huấn luyện tập trung giai đoạn 2, công tác hợp luyện các lực lượng vũ trang, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ cấp Nhà nước tại Thủ đô Hà Nội.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp Tổng Công ty dịch vụ Đường sắt Hà Nội tổ chức đón 3 khối đứng huấn luyện tại phía Nam, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh từ Ga Sài Gòn ra, đảm bảo an toàn, tổ chức cho CBCS hành quân về các địa điểm tập kết theo đúng kế hoạch của Bộ. Các em sẽ về trụ sở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp (HL,BDNV&GDNN) số 1 cơ sở 2 ở phường Chương Mỹ, TP Hà Nội", Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành cho hay.

Đại tá Phạm Hữu Thinh ân cần thăm hỏi các CBCS vừa vượt quãng đường xa từ Nam ra Bắc để huấn luyện diễu binh.
Đại tá Nguyễn Văn Trầm cùng CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ chào đón, động viên các cán bộ huấn luyện, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh.

Việc hai đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng CBCS, nhân dân Thủ đô ra tận ga tàu đón đoàn với mục đích kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, nhiệt huyết của các CBCS tham gia các khối đứng, để họ với tâm thế tốt nhất, thời gian tới thực hiện nhiệm vụ một cách quyết tâm, đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, cũng thể hiện sự quan tâm, chu đáo, gần gũi của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh dành cho các chiến sĩ, tân binh...

Trong không khí nô nức ấy, Binh nhất Nguyễn Văn Kiệt, quê Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến Thủ đô, mặc dù Hà Nội đón bằng một cơn mưa lớn song bản thân anh và đồng đội đều cảm thấy ấm áp: "Bước xuống tàu chúng tôi đã được CBCS và người dân Thủ đô đón chào một cách nồng nhiệt, cảm thấy rất hào hứng khi được nhiều người ủng hộ. Do vậy, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt những công việc sắp tới".

Dù mới vượt quãng đường dài nhưng gương mặt các chiến sĩ vẫn hiện lên vẻ vui tươi, háo hức.

Xuất phát từ ga Sài Gòn từ chiều 1/7, Binh nhì Lê Hoàng Anh, quê Long An đã có gần 2 ngày trên tàu hoả, là chừng ấy thời gian chuẩn bị tâm lý cho đợt huấn luyện giai đoạn hai cao điểm và khắc nghiệt hơn, đồng thời có dịp giao lưu với đồng chí đồng đội. Ở Hà Nội thời tiết nắng nóng hơn nhiều, thời gian đứng kéo dài hơn, nhưng em đã lường hết mọi khó khăn để cùng bạn bè vượt qua.

Cạnh đó, chiến sĩ Nguyễn Lê Thư Hoàng, đồng hương Long An với Hoàng Anh nói vui rằng, hành trang anh mang theo là 1 lọ cà muối quen thuộc từ quê nhà để "đỡ nhớ quê", và ăn cùng những bữa cơm nơi doanh trại, thao trường mới mẻ. "Ngoài đồ dùng cần thiết và lọ cà muối, hành trang mà tôi và đồng đội mang ra đây là ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", anh bày tỏ.

Các chiến sĩ nhận được sự đón tiếp nồng hậu của CBCS CSCĐ, Ga Hà Nội và người dân Thủ đô.

Có mặt từ sáng đón các đoàn tàu chở CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh và đưa về trụ sở đơn vị, Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Trung tâm đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc để làm tốt công tác chuẩn bị, hậu cần đảm bảo. Từ chỗ ở, bếp ăn, các hạng mục phụ trợ phục vụ các khối về tập luyện. Nếu giai đoạn 1, đơn vị được giao tiếp nhận, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho 10 khối, giai đoạn 2 Trung tâm tiếp tục được giao tiếp nhận đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho 3 khối đứng.

CBCS lên xe về Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Nhiều chiến sĩ lần đầu đến Thủ đô, vừa bỡ ngỡ vừa hào hứng.

"Chúng tôi luôn chủ động đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các khối ăn, ở, tập luyện. Từ công tác vệ sinh phòng dịch, liên hệ đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm...đều được thực hiện chặt chẽ; hàng ngày tổ chức tiếp nhận theo đúng quy trình, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng thực đơn đảm bảo phù hợp khẩu vị, đúng, đủ chế độ, định lượng theo tiêu chuẩn, giúp CBCS có sức khoẻ cho việc tập luyện thường xuyên, lâu dài", Thượng tá Lê Đình Luân thông tin.

Quỳnh Vinh - Bình Nguyễn - B.Châu

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文