Hiệu quả mô hình “Hai tự quản” ở Hậu Giang

08:30 25/07/2022

Từng là địa phương có người nghiện ma túy, nguy cơ tội phạm “tín dụng đen” xâm nhập, nhưng khi mô hình “Hai tự quản” (Tự quản người sử dụng ma túy, tự quản “tín dụng đen”) thành lập vào đầu năm 2019, ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã kịp thời ngăn chặn loại tệ nạn và tội phạm này.

N.Đ.K (SN 1998) có gia đình và đứa con hơn 2 tuổi bụ bẫm, nhưng ít ai ngờ suýt nữa K. đánh mất tương lai của mình vì vướng vào “cái chết trắng”. Do ham chơi, học hết lớp 10, K. nghỉ học rồi theo nhóm bạn xấu ăn chơi dẫn đến nghiện ma túy. Khi lên cơn nghiện, K. không chỉ không giúp gia đình công việc hằng ngày mà còn lén lút đem những tài sản quý giá trong nhà bán lấy tiền mua ma túy, thỏa cơn nghiện.

“Lúc đó, tôi biết tác hại của ma túy đối với bản thân, nhưng không biết làm sao để bỏ nên ngày càng lún sâu”, K. cho biết. Năm 2019, địa phương thành lập mô hình “Hai tự quản”, K. được ban, ngành, đoàn thể và gia đình vận động tham gia, rồi từ đây, “ánh sáng cuộc đời” dần mở đối với K. Khi tham gia mô hình, K. được vận động cai nghiện ma túy tại nhà; thường xuyên được chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách cai nghiện; gia đình an ủi, động viên... Vì vậy, chỉ vài tháng sau K. đã từ bỏ ma túy.

Từ ngày cai nghiện được ma túy, K. nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, thường xuyên tham gia vào các hoạt động địa phương. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, K. làm tiếp thị cho một công ty trên địa bàn TP Vị Thanh; thường xuyên tham gia phát quang các tuyến đường, làm công tác xã hội từ thiện ở địa phương. “Nếu không tham gia mô hình này, không biết đến nay tôi lún sâu vào ma túy đến mức nào. Tôi không bao giờ vướng vào ma túy nữa, tập trung lo cho gia đình để trở thành người có ích, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương”, K. khẳng định.

Công an xã Hỏa Lựu thường xuyên thăm hỏi, động viên những trường hợp từng nghiện ma túy, nay cai nghiện thành công có cuộc sống ổn định.

Tương tự, khi tham gia mô hình “Hai tự quản” được địa phương giúp đỡ, đến nay N.V.N không chỉ bỏ ma túy mà còn có việc làm ổn định. Năm 2018, trong một lần tụ tập bạn bè, để thể hiện “đẳng cấp”, N. thử hít ma túy một lần… rồi nghiện. Đầu năm 2019, Công an xã Hỏa Lựu thành lập mô hình “Hai tự quản”, N. tham gia được tạo điều kiện đi cai nghiện. Từ đầu năm 2020 đến nay, N. đã đoạn tuyệt với ma túy, hiện làm công nhân cho một công ty trên địa bàn TP Vị Thanh. Theo N., để “nói không với ma túy” tất cả đều nhờ Công an, ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp đỡ, hướng dẫn tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ xin việc làm.

“Các anh, chị ở Công an, ban, ngành địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ... chính là nguồn động viên rất lớn để tôi tránh xa ma túy, tập trung lo cho gia đình”, N. nói. Đó là 2 trong 3 người nghiện ma túy trên địa bàn ấp Thạnh Phú đến nay đã từ bỏ, có việc làm ổn định, sống có ích cho gia đình, xã hội. Theo Công an xã Hỏa Lựu, năm 2019, xã thành lập mô hình trên ở ấp Thạnh Phú, vì thời điểm ấy ấp có một số thanh niên nghiện ma túy; kèm đó tình trạng dán, rải tờ rơi quảng cáo vay tiền theo hình thức “tín dụng đen” diễn ra rất nhiều. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ban Chỉ đạo mô hình lập danh sách những người nghiện ma túy tại ấp để tuyên truyền tác hại đến bản thân, gia đình, xã hội; phối hợp với gia đình tạo điều kiện cho cai nghiện; thường xuyên test nhanh các đối tượng nghiện; tuyên truyền tác hại của vay tiền “tín dụng đen”; hướng dẫn người dân nếu cần vốn thì đến các ngân hàng có uy tín vay; tổ chức tháo gỡ các tờ quảng cáo vay tiền dán trên cột điện, thân cây; thường xuyên phối hợp với một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền hình thức vay vốn, cũng như những chính sách ưu đãi. Ngoài ra, Công an, Quân sự xã thường xuyên tuần tra trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những tội phạm, tệ nạn ma túy; dán tờ quảng cáo vay vốn theo hình thức “tín dụng đen”. Duy trì họp 1 lần/quý nhằm đánh giá mô hình để kịp thời củng cố.

Cách đây hơn 2 năm, gia đình ông Trương Văn Lem (ngụ ấp Thạnh Phú) có vài công đất vườn tạp, hoa lợi mỗi năm không nhiều, muốn cải tạo trồng cây khác nhưng thiếu vốn. Trong một lần đi làm thuê thấy một số tờ quảng cáo cho vay tiền nhanh gọn dán trên thân cây, ông Lem dự định sẽ vay. Tuy nhiên, sau khi nghe chính quyền địa phương tuyên truyền tác hại của vay tiền theo hình thức trên, đồng thời đọc báo, xem đài thấy một số người bị hành hung, hăm dọa khi vay tiền theo dạng đó, nên ông Lem không vay. Sau đó, ông Lem được cơ quan chức địa phương tạo điều kiện vay tiền của một ngân hàng để có vốn cải tạo lại đất, trồng cây cho thu nhập ổn định. “Cũng nhờ chính quyền địa phương kịp thời tuyên truyền tác hại của “tín dụng đen” nên tôi không vướng vào. Bây giờ, cần vốn đầu tư sản xuất là tôi liên hệ với ngân hàng có uy tín ở địa phương vay cho an toàn”, ông Lem cho hay.

Đại úy Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng Công an xã Hỏa Lựu, cho biết: “Từ khi mô hình “Hai tự quản” được thành lập, không chỉ người nghiện trước đây đã từ bỏ ma túy, mà cũng không có người nghiện phát sinh; không có trường hợp người dân vướng vào “tín dụng đen”; tình hình ANTT trên địa bàn ổn định. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền tác hại của ma túy và “tín dụng đen” đến bà con, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời nắm bắt người nghiện và hoạt động vay vốn theo kiểu “tín dụng đen”, nhằm kịp thời xử lý, làm trong sạch địa bàn”.

V.Đức – N.Tân

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文