Hòa tiếng tri ân, sẻ chia cùng những "Hòn vọng phu"

18:40 25/07/2022

Sáng 25/7, tuổi trẻ Báo Công an nhân dân và Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hòa tiếng tri ân”, hướng đến kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Chương trình là cơ hội để tuổi trẻ Báo CAND và Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội được nắm tay và nghe lại những câu chuyện của những người vợ liệt sĩ bất khuất, chung thủy. 

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lí tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên thanh niên hai đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã đến thăm các cụ, các bà là vợ liệt sĩ cũng như thân nhân người có công với Cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công 2 Hà Nội.

Bên cạnh những phần quà nhỏ mà ban tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp, chuẩn bị là những tiết mục văn nghệ đến từ các nghệ sĩ cũng như thanh niên của hai đơn vị và Trung tâm.

Bên cạnh những phần quà nhỏ mà ban tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp, chuẩn bị là những tiết mục văn nghệ đến từ các nghệ sĩ cũng như thanh niên của hai đơn vị và Trung tâm.

Được biết, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công 2 Hà Nội hiện chăm sóc 42 người, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có 14 cụ sức khỏe yếu, nằm bất động phải phục vụ hoàn toàn, ngoài ra có con liệt sĩ bị rối nhiễu tâm trí hoặc khuyết tật.

Đến thăm các bà, các cụ, tuổi trẻ các đơn vị được lắng nghe những câu chuyện của một vài trong số hàng triệu người phụ nữ Việt Nam từng trải qua thời chiến, dẫu mất mát, thiệt thòi nhưng luôn kiên cường và chung thủy. Phần lớn các cụ, các bà tuổi đã ngoài 80, sức khỏe yếu nhưng còn rất minh mẫn.

Bên cạnh đó, một số cụ, bà có hoàn cảnh rất éo le, không kìm được nước mắt khi nhớ lại một quãng thanh xuân xa xôi, khi người chồng mới cưới chỉ một vài tháng nhưng đã ra chiến trận và không bao giờ trở lại.

  • Lắng nghe những câu chuyện của những người vợ, người mẹ từng trải qua thời kháng chiến với đầy khó khăn nhưng hết sức chung thủy, kiên cường.

  • Lắng nghe những câu chuyện của những người vợ, người mẹ từng trải qua thời kháng chiến với đầy khó khăn nhưng hết sức chung thủy, kiên cường.

  • Những chia sẻ của các cụ, các bà cho tuổi trẻ hai đơn vị thêm những bài học về cuộc sống.

  • ... đồng thời cũng là những động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, bảo vệ Tổ quốc. 

  • Lắng nghe những câu chuyện của những người vợ, người mẹ từng trải qua thời kháng chiến với đầy khó khăn nhưng hết sức chung thủy, kiên cường...

    Nữ CSCĐ không kìm được xúc động khi nghe về câu chuyện éo le của cụ bà. 

    ..

Bà Hoa Kim Nhung, năm nay 85 tuổi, là vợ liệt sĩ. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn còn minh mẫn và nhớ như in ngày tiễn chồng đi vào chiến trường miền Nam “không hứa có ngày về”. Lau những giọt nước mắt, bà cho biết niềm an ủi lớn nhất đối với bà là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như các đoàn thể, đồng thời mong muốn “các cô, các chú” đến thăm các bà nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Văn, năm nay 84 tuổi, là vợ liệt sĩ, bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp đã quan tâm, cảm ơn các “chú Công an” hôm nay đã đến thăm. “Chúng tôi ở đây có điều kiện chăm sóc rất tốt, cơm ngon canh ngọt. Các cô các chú đến đây hôm nay không chỉ mang quà mà còn mang cả lời ca tiếng hát, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi”, bà Văn chia sẻ.

Duy Tiến - Chiến Thắng

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

Từ dữ liệu dân cư, dữ liệu về phương tiện cơ giới do lực lượng Công an cả nước miệt mài thu thập, “làm sạch” cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) do các bộ ngành, địa phương tích hợp, đầu tư phát triển, đến nay “trái ngọt” từ kinh tế số, xã hội số đã đến với người dân, doanh nghiệp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文