Hội Cựu CAND Ninh Bình tổ chức Lễ trao Di ảnh Anh hùng - Liệt sĩ CAND

17:11 12/12/2024

Ngày 12/12, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” tổ chức buổi Lễ trao Di ảnh các Anh hùng - Liệt sĩ CAND và Anh hùng – Liệt sĩ có thân nhân là CBCS Công an tỉnh Ninh Bình trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 12/12, Hội Cựu Công an nhân dân (Cựu CAND) tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” tổ chức buổi Lễ trao Di ảnh các Anh hùng - Liệt sĩ CAND và Anh hùng – Liệt sĩ có thân nhân là CBCS Công an tỉnh Ninh Bình trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Tới dự buổi Lễ về phía đại biểu Hội Cựu CAND Việt Nam có Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính”, đồng Trưởng Ban Tổ chức buổi Lễ; một số đồng chí tướng lĩnh con em người Ninh Bình, lãnh đạo một số phòng, ban của Hội Cựu CAND Việt Nam.

Về phía đại biểu tỉnh Ninh Bình có Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Bùi Bá Định, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị CAND, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh, đồng Trưởng Ban Tổ chức buổi Lễ khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua rất nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong thời đại Hồ Chí Minh hiện nay, đất nước ta cũng đã có hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống để thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, để bảo vệ biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tỉnh Ninh Bình cũng đã có khoảng 17 nghìn liệt sĩ và hàng vạn đồng chí thương binh, bệnh binh...

Ban Tổ chức trao Di ảnh tại buổi Lễ.

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã có rất nhiều CBCS hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời có nhiều CBCS Công an tỉnh có thân nhân là liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ người trồng cây”, với tình cảm và sự tri ân đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, hơn 1 tháng qua, Hội Cựu CAND tỉnh đã phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” và các ban ngành đoàn thể, các gia đình thân nhân AHLS tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thành phục dựng gần 100 Di ảnh các Anh hùng liệt sĩ CAND và các Anh hùng liệt sĩ có thân nhân là CBCS Công an tỉnh trên địa bàn với kỹ thuật thực hiện tiên tiến, in trên chất liệu đẹp, chất lượng, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa ...  

Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” để tiến hành sưu tầm, phục dựng Di ảnh của các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao 80 Di ảnh cho thân nhân các gia đình Anh hùng liệt sĩ theo Kế hoạch đã đề ra.

Đỗ Hùng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文