Khóa D27 góp phần tô thắm truyền thống của Học viện ANND Anh hùng

13:24 20/09/2025

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với Ban liên lạc Khóa D27 tổ chức Hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày nhập trường (26/9/1995-26/9/2025) Khóa D27-Học viện ANND và Khóa D21- Học viện CSND.

Dự buổi lễ về phía khách mời có các tướng lĩnh, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là giáo viên từng giảng dạy, chủ nhiệm, quản lý học viên Khóa D27; lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương và các học viện, trường CAND.

Về phía Ban tổ chức có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Hội khóa D27; các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện ANND, các thầy cô giáo và đông đảo học viên Khóa D27.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu, các thầy cô giáo cùng đông đảo học viên Khóa D27 tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban liên lạc Khóa D27 đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những nỗ lực cố gắng mà “mẻ thép” D27, Học viện ANND và D21, Học viện CSND đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Cách đây 30 năm, Khóa D27 gồm 495 học viên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Học viện ANND nhập học. Đây là khóa đào tạo chính quy trong bối cảnh đất nước mở rộng hội nhập quốc tế, đổi mới nhiều mặt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sau 2 năm học đại học đại cương, theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bấy giờ, Khóa D27 phải trải qua kỳ thi chuyển giai đoạn mà các học viên thường gọi là thi “vượt rào”. Với nỗ lực vượt bậc, toàn thể học viên D27 đã “vượt rào” thành công. Trong đó, 167 sinh viên ở lại học tập tại Đại học ANND, nay là Học viện ANND; 328 học viên chuyển sang học tại trường Đại học CSND, nay là Học viện CSND thuộc Khóa D21 của nhà trường.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Tháng 9 và tháng 10 năm 2000, học viên Khóa D27 và D21 chính thức hoàn thành chương trình học tập bậc đại học và ra trường nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Trong số 495 học viên Khóa D27 Học viện ANND và Học viên Khóa D21 Học viện CSND ra trường công tác, sau 30 năm, đến nay, nhiều học viên đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, giữ các chức vụ quan trọng trong lực lượng CAND.

Khóa D27 tự hào có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an; 4 đồng chí là Giám đốc Công an các tỉnh; 1 đồng chí là Cục trưởng; 1 đồng chí là Phó Chủ tịch tỉnh; 22 đồng chí là Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và tương đương; 55 đồng chí Trưởng phòng và tương đương; 212 đồng chí Phó trưởng phòng và tương đương. Khóa D27 có 11 Phó giáo sư và 30 Tiến sĩ…

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng Ban liên lạc Khóa D27 phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, có học viên của Khóa D27 là đồng chí Nguyễn Đức Cường, thời điểm công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khóa D27 cũng có 2 đồng chí là liệt sỹ và nhiều đồng chí là thương binh giữa thời bình...

Thay mặt cho học viên Khóa D27 phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Sau 30 năm, với sự dạy dỗ của thầy cô, sự giúp đỡ của các anh chị khóa trên và sự đoàn kết của bạn bè cùng khóa, cho đến nay các học viên Khóa D27 đều đã trưởng thành; nhiều đồng chí giữ những nhiệm vụ, trọng trách khác nhau trong lực lượng CAND.

Dù mỗi người một vị trí, nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều nỗ lực đóng góp vào lĩnh vực mà mình công tác, đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia. Và đặc biệt, trong điều kiện, hoàn cảnh nào, các học viên Khóa D27 vẫn luôn đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát, nguyên Phó Giám đốc Học viện ANND, đại diện các thầy cô giáo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại hội khóa, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ: “Để có được những kết quả đáng tự hào này ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân còn phải kể đến công lao của các thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền thụ tri thức, niềm đam mê, khát vọng tự hào suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Thay mặt toàn thể học viên Khóa D27, chúng em xin được bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo tại Học viện ANND và Học viện CSND đã luôn yêu thương chỉ bảo, dạy dỗ chúng em. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành những người công dân tốt, cán bộ tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, của các đơn vị, địa phương nơi công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của các thầy cô”,

Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng mong muốn Học viện ANND và Học viện CSND tiếp tục hiện đại về cơ sở vật chất, về tổ chức, mạnh về nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo xứng tầm nhiệm vụ bởi có một nguyên tắc bất di bất dịch trong giáo dục và đào tạo là “muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi”... 

Thay mặt các thầy cô giáo từng trực tiếp giảng dạy Khóa D27, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát, nguyên Phó Giám đốc Học viện ANND đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được gặp lại các cựu học viên; ấn tượng với các thành tích mà các học viên đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Những đóng góp của các học viên Khóa D27 không chỉ là trí tuệ, bản lĩnh mà còn là máu và nước mắt khi có 2 đồng chí là liệt sỹ và nhiều đồng chí là thương binh giữa thời bình. Đây thực sự là tấm gương sáng để học viên các khóa noi theo...

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tặng hoa tri ân các thế hệ thầy cô giáo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà Khóa D27 đã đạt được. Theo Giám đốc Học viện ANND, đây là khóa học có thành tích cao trong số các khóa đào tạo tại Học viện ANND.

Thành tích của các học viên Khóa D27 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả, thành tích của Khóa D27 không chỉ là vinh dự riêng của các học viên mà còn là niềm tự hào chung Học viện ANND, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Học viện ANND Anh hùng.

Học viên Khóa D27 chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ thầy cô giáo tại buổi lễ.

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên cũng mong muốn các học viên Khóa D27 tiếp tục dành sự quan tâm về nhiều mặt để Học viện ANND phát triển vững mạnh, xứng đáng là cơ sở đào tạo hàng đầu trong CAND và trong hệ thống giáo dục của quốc gia.

Huyền Thanh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文